Bài viết của phóng viênMinh Huệ tạitỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2025] Ngày 17 tháng 4 năm 2025, một cư dân 55 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, bị đưa vào Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Vân Nam để thụ án 3,5 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Viên Dật Quần bị bắt lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 8 năm 2024, ngay sau khi bà mở cửa cho người mẹ 80 tuổi của mình vừa đi mua thực phẩm về. Hơn 10 cảnh sát mặc thường phục của Đồn Công an Kim Sa, Đồn Công an Đông Hoa, và Đội An ninh Nội địa Bàn Long, đã bắt bà. Mẹ bà sợ đến mức tái phát suy tim và phải nhập viện.

Cảnh sát đưa bà Viên đến Trụ sở Công an thành phố Côn Minh. Ngày 20 tháng 1 năm 2025, bà bị Tòa án quận Tây Sơn xét xử, sau đó bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà kháng cáo bản án, nhưng Tòa án Trung cấp thành phố Côn Minh giữ nguyên bản án sơ thẩm mà không mở phiên xét xử. Ngày 17 tháng 4 năm 2025, bà bị chuyển bà từ Trại tạm giam thành phố Côn Minh tới Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Vân Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Viên, cựu nhân viên của một công ty nhà nước lớn, bị nhắm đến vì đức tin. Ngày 8 tháng 1 năm 2015, bà bị bắt, và bị kết án 3 năm tù vào ngày 12 tháng 8 cùng năm. Bà đã thụ án tại Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Vân Nam.

Sau khi bà Viên được thả vào ngày 8 tháng 1 năm 2018, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu bà ở nhà. Có lần, mẹ bà, mắc bệnh tim nặng và bệnh Parkinson, nói với bà rằng cảnh sát lại đến gõ cửa, khiến bà cụ xuất hiện các triệu chứng bệnh. Bà Viên hẹn gặp đội trưởng Dư Kiến Bình của Đồn Công an Kim Sa và đến gặp ông ta vào ngày hôm sau. Bà cho Dư xem bệnh án của mẹ mình, và thúc giục ông ngừng sách nhiễu bà. Từ đó, việc sách nhiễu giảm bớt. Có một buổi tối, vài cảnh sát mặc đồng phục gõ cửa nhà bà một lần nữa, bà gọi ông Dư, và ông ấy sau đó đã ra lệnh cho họ rời đi.

Ngày 15 tháng 10 năm 2019, bà Viên lại bị bắt và bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Côn Minh. Bà bị tạm giam đến đầu năm 2020. Ngay sau khi bà được thả, đội trưởng Dư dẫn 2 cảnh sát đến nhà bà và yêu cầu bà đến đồn công an trình diện. Thêm nữa, họ còn bật camera gắn trên người để ghi lại cuộc trò chuyện. Khi bà Viên nhắc nhở họ rằng luật sư của bà đã nói rằng việc cảnh sát sách nhiễu là phi pháp, đội trưởng Dư yêu cầu luật sư nói chuyện với ông ta.

Khi các cảnh sát cố gắng chụp ảnh bà Viên, bà đã đi vào nhà và khóa cửa lại. Để tránh bị bức hại, bà phải sống lưu lạc một thời gian. Mẹ bà gọi điện cho bà, báo rằng đội trưởng Dư lại dẫn 2 người đến nhà họ.

Sau khi bà Viên trở về nhà, đội trưởng Dư đã chỉ thị ban quản lý tòa nhà giám sát bà, bắt đầu từ tháng 3 năm 2022. Ngay khi bà bước ra khỏi cửa, bà liền bị cảnh sát và/hoặc nhân viên quản lý tòa nhà bám theo bất cứ nơi nào bà đến. Bà không thể chịu đựng được, nên ngày 17 tháng 5 năm 2024 đã đến ban quản lý tòa nhà để khiếu nại.

Quản lý Dương không ở đó. Một nhân viên an ninh và hai cảnh sát đang ở đó. Bà Viên gọi cho Dương, và ông ta đề nghị bà nói chuyện với quản lý Thôi. Thôi cho biết ban quản lý tòa nhà phải hợp tác với cảnh sát để giám sát bà.

Bà Viên hối thúc quản lý Thôi ngừng tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công. Sau đó, ông ta đã chộp lấy điện thoại di động của mình để ghi lại cuộc trò chuyện. Bà giải thích về việc Pháp Luân Công được hồng truyền trên khắp thế giới, và cách chính quyền cộng sản ngụy tạo bằng chứng để bôi nhọ pháp môn tu luyện và ra lệnh thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

Một nhóm cảnh sát, gồm cả đội trưởng Dư, đột nhiên xuất hiện và nói họ nhận được tin tố giác bà Viên. Quản lý Thôi phủ nhận việc tố giác. Cảnh sát họ Tôn mang số hiệu 014281 yêu cầu bà Viên lên xe tuần tra của họ.

Họ đưa bà Viên đến Đồn Công an Kim Sa để thẩm vấn. Dư hỏi bà còn tu luyện Pháp Luân Công không, và bà trả lời rằng Hiến pháp bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của bà. Khi bà nhắc nhở ông ta rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, ông ta đã thốt lên rằng ông ta đã bán linh hồn cho chính quyền cộng sản.

Sau đó, Dư chỉ thị cho một cảnh sát tiếp tục thẩm vấn bà Viên, trong khi ông ta quay video toàn bộ quá trình.

Dư quay lại với một số biên bản lên án Pháp Luân Công đã chuẩn bị. Tuy nhiên, bà Viên từ chối ký. Bà được thả vào khoảng 3 giờ chiều hôm đó.

Lúc 3 giờ chiều ngày 18 tháng 5 năm 2024, bà Viên gọi cho quản lý Dương. Ông ta dập máy lần đầu tiên, nhưng đã nhấc máy vào lần thứ hai. Ông ta phủ nhận việc đã lắp đặt camera giám sát trong tòa nhà chung cư của bà, nhưng thừa nhận hệ thống giám sát của họ được kết nối với hệ thống của công an. Chưa đầy 10 phút sau cuộc gọi, đội trưởng Dư và cảnh sát mang số hiệu 001241 đã gõ cửa nhà bà Viên. Bà không mở cửa, nhưng nhìn thấy từ camera chuông cửa của mình rằng họ đã gõ cửa từ 3 giờ 7 phút đến 3 giờ 16 phút chiều.

Cuối cùng, cảnh sát đã bắt giữ bà Viên vào ngày 8 tháng 8 năm 2024 và kết án bà 3,5 năm tù.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:

昆明学 员 袁 轶 群被物 业 、公安 联 合 监 控、跟踪和 骚扰

云南昆明袁 轶 群女士被非法关押已两月余

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Vân Nam: Bốn học viên Pháp Luân Công bị xét xử

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/26/501862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/30/231111.html