Hai học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi tạiNhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang
Bài viết của phóngviên Minh Huệ tạitỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-10-2025] Khu 8 Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang khét tiếng là nơi tra tấn các học viên Pháp Luân Công bị giam nhằm buộc họ phải từ bỏ đức tin. Ít nhất hai cư dân Hắc Long Giang vẫn đang thụ án tại đây.
Bà Trần Tuyết Diễm, 69 tuổi, ở thành phố Mẫu Đơn Giang, bị bắt ngày 10 tháng 8 năm 2023, sau đó bị kết án 3,5 năm tù cùng khoản tiền phạt 1.000 Nhân dân tệ vào một ngày không xác định. Bà bị chuyển vào nhà tù vào ngày 2 tháng 2 năm 2024.
Bà Đỗ Tú Diễm , 60 tuổi, đến từ thành phố Cáp Nhĩ Tân, bị bắt vào ngày 1 tháng 4 năm 2024, và bị kết án 9 năm tù vào giữa tháng 6 cùng năm. Bà bị đưa vào nhà tù vào tháng 8 năm 2024.
Ngược đãi bà Trần
Khi mới nhập ngục, bà Trần bị cưỡng ép viết các bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Trong một buổi “đánh giá thành tích”, bà đã hủy bỏ các tuyên bố của mình và hối thúc người đánh giá, Lương Tuyết, một viên chức Phòng 610 trong nhà tù, ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công.
Lương đã kéo bà Trần ra khỏi phòng thẩm vấn và giam bà trong phòng nước. Một số tù nhân được chỉ thị tra tấn bà. Trần Dương (không có quan hệ họ hàng) đã tát vào mặt bà. Nguyên Cánh Phương và Vương Thư đổ nước xuống sàn và bắt bà Trần đứng trong đó. Giày của bà bị ướt sũng.
Các tù nhân lập thành các nhóm hai người thay phiên giám sát Bà Trần, mỗi ca hai giờ. Bà bị ngâm trong phòng nước từ 4 giờ sáng đến 9 giờ 30 phút tối. Lượng thức ăn và nước uống của bà bị hạn chế. Sau khi trở về phòng giam vào ban đêm, bà không được phép thay quần áo.
Việc ngược đãi trong phòng nước kéo dài gần một tháng. Bà Trần vẫn từ chối viết các báo cáo tư tưởng hoặc ký bất kỳ bản tuyên bố nào. Các quản giáo đã chỉ thị tù nhân giám sát bà suốt ngày đêm, và đe dọa sẽ để Phòng 610 hoặc đồn công an địa phương đón bà sau khi mãn hạn.
Trước đây bà Trần từng là người khỏe mạnh, nhưng giờ đây mắc bệnh cao huyết áp và các vấn đề về tim sau khi bị ngược đãi không ngừng trong tù.
Ngược đãi bà Đỗ
Sau khi bà Đỗ nhập ngục, quản giáo đã chỉ thị một tù nhân viết các bản tuyên bố từ bỏ và lên án Pháp Luân Công thay cho bà. Bà từ chối thừa nhận các bản tuyên bố, và nhà tù coi bà là một “thất bại” trong việc đáp ứng các yêu cầu chuyển hóa. Họ chỉ đạo tù nhân hình sự Nguyên Cánh Phương giật tóc và đánh đập bà một cách dã man.
Bà Đỗ cũng bị giam trong một phòng nhỏ và không được phép đánh răng hoặc ăn sáng. Bà từ chối mặc đồng phục tù nhân, và bị luân chuyển giữa các đội khác nhau trong Khu 8 để chịu tra tấn bởi từng đội. Bất chấp sự bức hại, Bà Đỗ vẫn kiên định đức tin, và thường là người đầu tiên đứng lên bênh vực các học viên Pháp Luân Công khác bị tra tấn. Sau đó, các cai ngục đã thay đổi chiến thuật chống lại bà, và bức hại bà một cách lén lút vì họ lo rằng sự dũng cảm của bà khi đối mặt với ngược đãi có thể ảnh hưởng đến các học viên khác.
Báo cáo liên quan đến bà Trần Tuyết Diễm
Người phụ nữ Hắc Long Giang đã bị đưa tới nhà tù để thụ án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Báo cáo liên quan đến bà Đỗ Tú Diễm
Nữ cư dân 59 tuổi ở Hắc Long Giang bị kết án 9 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/27/501909.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/30/231112.html



