Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2025] Năm nay tôi 61 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, tôi đã bắt đầu giảng rõ chân tướng cho những người mà tôi gặp. Nhiều người trong số họ đã lắng nghe tôi và trở nên có cái nhìn tích cực hơn về Pháp Luân Công.

Năm 2018, khi đang phân phát tài liệu giảng rõ sự thật trong một khu dân cư cùng các học viên khác, tôi đã bị bắt và bị kết án hai năm tù giam. Sau khi được trả tự do vào năm 2020, tôi mới biết rằng người anh trai của tôi, cũng là một học viên, đã bị bắt vào năm 2019. Cha tôi khi ấy đã già yếu, vì quá sợ hãi sau khi cả hai người con đều bị bắt nên ông đã đột ngột qua đời, còn mẹ tôi thì phải ngồi xe lăn và cần được chăm sóc.

Tôi đón mẹ ruột cùng với mẹ chồng-người đang mắc bệnh Parkinson về ở cùng để có thể tiện chăm sóc. Ngôi nhà tôi mua từ năm 2016, nhưng vì người dân xung quanh bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công của ĐCSTQ, cộng thêm việc tôi mới chuyển đến, nên họ đã kỳ thị và xa lánh tôi. Việc tu luyện Pháp Luân Công đã khiến tôi trở thành mục tiêu bị giám sát đặc biệt, điều này khiến tôi luôn cảm thấy căng thẳng.

Một ngày nọ khi tôi đang cho mẹ chồng ăn, giám đốc Văn phòng Quản lý Dự án đã dẫn theo vài người đến nhà tôi. Ông ấy hỏi tôi: “Bà vẫn còn luyện Pháp Luân Công sao?” Tôi trả lời: “Vâng, hàng ngày tôi đều luyện”. Ông lại hỏi: “Bà không thể luyện môn nào khác sao?” Tôi đáp: “Tôi đã thử nhiều môn tập khác nhưng không có hiệu quả. Pháp Luân Công là tốt nhất! Pháp Luân Công là một môn khí công Phật gia, dạy con người làm việc thiện. Những người tu luyện Pháp Luân Công chỉ làm việc tốt mà thôi”. Ông hỏi tôi vẫn đang phân phát các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp sao? Tôi bảo: “Ngày nay nhiều người phân phát các tờ rơi với mục đích kiếm tiền. Nhưng tài liệu Pháp Luân Công có thể cứu người”. Ông không nói gì thêm và rời đi. Sau đó, khi gặp lại tôi, thái độ của ông đã thay đổi và trở nên thân thiện hơn.

Một ngày khác, hai cảnh sát đến gặp tôi và hỏi: “Bà có biết vì sao chúng tôi đến gặp bà không?” Tôi mỉm cười và đáp: “Biết chứ, vì tôi tu luyện Pháp Luân Công.” Tôi mời họ ngồi xuống rồi nói: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, các căn bệnh của tôi đều đã khỏi hẳn. Tôi tranh thủ ngồi thiền bất cứ khi nào có thời gian, điều đó không làm phiền ai cả. Hơn nữa, Pháp Luân Công còn dạy chúng tôi tu tâm dưỡng tính và nâng cao đạo đức. Điều này tốt cho xã hội và gia đình.” Tôi còn chưa nói hết thì chàng trai trẻ ngồi bên trái đã nói: “Dì ạ, chúng cháu sẽ không làm phiền dì nữa.”

Sự thật về Đại Pháp đã đánh thức sự thiện lương trong tâm họ. Khi rời đi, họ tỏ ra thân thiện và hoàn toàn khác hẳn so với trước đó.

Một lần khác, có một người đàn ông và một người phụ nữ đến tìm tôi, nên tôi mời họ vào nhà. Họ nhìn thấy hai người mẹ già hơn chín mươi tuổi của tôi đang ngồi trên xe lăn, quần áo sạch sẽ, tinh thần khỏe mạnh. Họ khen ngợi tôi đã chăm sóc người già rất chu đáo. Họ ngồi trong nhà tôi gần hai tiếng đồng hồ. Sau đó họ nói họ được giao nhiệm vụ tổ chức một buổi tẩy não và đến xem tôi có cần phải tham dự hay không. Sau khi nghe tôi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, người đàn ông đã nói rằng ông sẽ không tham gia vào cuộc bức hại những người lương thiện nữa. Ông lấy điện thoại di động ra và xóa những bức ảnh đã chụp tôi. Người phụ nữ cũng đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong mà bà đã gia nhập từ thời thơ ấu.

Một ngày nọ, một đồng nghiệp đến để khuyên tôi từ bỏ việc tu luyện. Tôi nói: “Chúng ta cùng làm việc trong một tập thể và rất hiểu nhau. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, anh biết rõ tôi đã sống và hành xử như thế nào. ĐCSTQ có thể lừa dối người khác về Đại Pháp, nhưng không thể lừa dối anh. Anh và con trai đều có công việc tốt, đó là phúc báo. Anh không nên làm những việc xấu, điều đó sẽ tạo nghiệp và sẽ có thể làm hại chính anh và con trai mình.”

Anh đã cố gắng thuyết phục tôi ký vào một bản tuyên bố từ bỏ việc tu luyện. Nhưng khi tôi kiên quyết từ chối, anh đã không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Để giảng rõ sự thật thêm cho anh, tôi mời anh đi ăn tối. Cuối cùng, anh đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nói rằng sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc bức hại nữa.

Năm 2021, trưởng thôn ở quê tôi đã dẫn theo một nhóm người đến cố gắng ép tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã kể cho họ nghe trải nghiệm của mình trước và sau khi tu luyện, đồng thời khuyên họ đừng tham gia vào cuộc bức hại, bởi những ai đàn áp người tu luyện thường sẽ phải chịu báo ứng. Trước đó, người trưởng thôn đã từng nghe tôi giảng chân tướng và một lần khi tôi gặp khó khăn, ông đã bảo vệ tôi. Ông nói rằng do cấp trên ép buộc ông phải làm việc này, chứ bản thân ông không muốn liên quan. Sau đó, mọi người rời đi trong tâm trạng vui vẻ.

Đầu năm nay, tôi đưa mẹ đi dạo bằng xe lăn và giảng chân tướng cho những người đi đường. Tôi nhận thấy có hai người đang theo dõi mình. Tôi hướng nội và nhận ra mình còn có tâm lo sợ rằng sẽ tiếp tục bị bức hại và mong muốn có một cuộc sống thoải mái. Tiếp đó tôi xuất ra một niệm mạnh mẽ rằng việc giảng rõ chân tướng và cứu người là an bài của Sáng Thế Chủ, không ai có thể can nhiễu những gì tôi đang làm và rồi hai người kia đã ngừng theo dõi tôi.

Sáng hôm sau, Giám đốc Văn phòng Quản lý Dự án cùng vài cán bộ đến nhà tôi, nhưng họ đều mỉm cười. Tôi nói với họ: “Gặp được một người tu luyện Pháp Luân Công là duyên phận của các anh. Các anh hãy luôn ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì sẽ được bình an! Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Người giám đốc nói rằng hôm qua có người đã báo cáo tôi và ông chỉ đến để làm cho có thủ tục. Ông và các cán bộ khác đều không muốn gây rắc rối cho tôi, vì họ đều đã hiểu rõ chân tướng.

Những người này trước kia thường vô cớ gây rắc rối, nhưng giờ đây họ lại bảo vệ các học viên Đại Pháp. Chân tướng Đại Pháp đã thức tỉnh họ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/13/488215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/15/226244.html