Hành vi của người tu luyện có thể cải biến hoàn cảnh xung quanh và thế nhân
Bài viết của các học viên Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 25-05-2025] Năm ngoái, tôi đến nhà con gái để giúp trông cháu ngoại. Sống trong môi trường mới, tôi không ngừng quy chính bản thân. Bất kể người nhà là người thường đối xử với tôi thế nào, tôi đều dùng tâm thái của người tu luyện để đối đãi họ. Tôi nhường đồ ăn ngon cho người thân trong nhà, còn cơm thừa canh cặn, tôi chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện, không để lãng phí và tự mình ăn hết.
Đối với người nhà là người thường, tôi không yêu cầu họ quá cao, mà chỉ lặng lẽ làm tốt phần việc của mình. Tôi cố gắng làm tốt những việc nhà cần phải làm, không so đo tính toán với người thường. Trong khi đảm bảo làm tốt ba việc, tôi cũng cố gắng nghĩ cho người nhà, để họ có thể thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp, thấy được sự khác biệt giữa người tu luyện Đại Pháp và người thường.
Nhờ những nỗ lực không ngừng của tôi, hoàn cảnh trong nhà đã có thay đổi rất lớn. Từ chỗ ban đầu người nhà không chấp nhận Đại Pháp, đến nay, mỗi khi đến giờ phát chính niệm, người nhà đều cố gắng đợi tôi phát chính niệm xong, rồi mới ăn cơm (trước đây họ đều ăn trước, đến lúc tôi ăn thì cơm đã nguội cả rồi), đồng thời cũng cố gắng để cho tôi có đủ thời gian học Pháp, luyện công. Nhờ vậy, mỗi ngày tôi đều có thể đảm bảo luyện công trọn vẹn năm bài, việc học Pháp, thuộc Pháp, và chép Pháp cũng đều có thể làm tốt.
Còn với hoàn cảnh bên ngoài, hàng ngày tôi đều phải đưa đón cháu đi học bằng xe tuyến. Từ năm ngoái, tôi phát hiện trên sàn xe đưa đón hàng ngày đều có rất nhiều rác, nếu không dọn dẹp kịp thời trong xe sẽ có mùi rất khó chịu, thế là ngày nào tôi cũng dọn dẹp. Ban đầu khi thấy vậy, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, thậm chí có người còn tưởng tôi dọn vệ sinh để kiếm tiền.
Tôi nhớ có một lần, khi tôi đang quét dọn, một vị phụ huynh chỉ tôi quét chỗ này, quét chỗ kia, và còn yêu cầu phải dọn cho sạch hơn một chút; cũng có phụ huynh không cho tôi dùng chổi quét, tôi đành dùng tay nhặt cho sạch. Đối mặt với hoàn cảnh 9 người 10 ý, tôi đều có thể làm tốt theo những gì họ nói. Sau này, khi biết tôi cũng là người đi xe giống họ, họ đều rất khâm phục tôi. Về sau, mỗi khi thấy tôi dọn dẹp, một số phụ huynh giơ ngón tay cái lên khen, có người còn nói: “Bà đúng là người tốt, bà nhất định sẽ sống đến trăm tuổi”.
Sau đó, vì có bốn chiếc xe mà ngày nào cũng cần dọn dẹp, nên một mình tôi dọn không xuể, đã có một vị phụ huynh nam cũng tự giác dọn rác trên xe. Sau đó nữa, tôi thấy có thêm hai vị phụ huynh nam tham gia dọn rác trên xe. Rồi sau đó nữa, lại có thêm vài vị phụ huynh nữ cũng tham gia. Bây giờ, tôi thấy trên mỗi chiếc xe đều đã có người tự giác dọn rác. Còn có một vị giám hộ năm nay đã 73 tuổi, từ chỗ ban đầu coi thường việc tôi dọn rác trên xe, nay bà ấy cũng đã tự giác dọn rác trên xe rồi.
Ngoài ra, lúc đầu trên xe rất ồn ào, cả xe toàn là tiếng huyên náo, tôi muốn nghe Sư phụ giảng Pháp mà không thể nào nghe được, chỉ có thể nghe các bài chia sẻ của đồng tu. Sau này, cứ lên xe là tôi phát chính niệm trước, thanh lý tất cả các nhân tố tà ác ở không gian khác của tất cả thế nhân trên xe, và phát một niệm để cho phía minh bạch của những thế nhân này đều có thể ghi nhớ: ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo’, như vậy họ có thể có một tương lai tốt đẹp.
Sau một thời gian, tiếng ồn ào trên xe đã giảm bớt, điều này cũng chứng minh rằng trường chính niệm của đệ tử Đại Pháp có thể khởi tác dụng chế ước. Bây giờ, tôi đã có thể yên tĩnh nghe Sư phụ giảng Pháp trên xe, và ngày càng có nhiều người thay đổi theo chiều hướng tốt. Tôi cũng đã giảng chân tướng cho mấy chúng sinh và giúp họ làm tam thoái. Tôi tin rằng sẽ có nhiều người hơn nữa nhận được phúc báo trong Đại Pháp.
Tóm lại, tôi thể hội rằng, hành vi của người tu luyện sẽ cải biến hoàn cảnh xung quanh, và cũng làm thay đổi thế nhân. Sau này tôi cần phải làm tốt hơn nữa, bởi vì bản thân lời nói và việc làm của người tu luyện đã là một tài liệu chân tướng, thế nhân có thể từ chúng ta mà thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp. Như vậy chúng ta có thể dùng ngôn hành của mình để chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp, đánh thức lương tri và thiện niệm của thế nhân, cùng nhau bước tới tương lai tươi đẹp mà Sáng Thế Chủ chỉ lối.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/25/495330.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/22/228983.html