Sydney, Úc: Mít-tinh phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc suốt 26 năm qua
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc
[MINH HUỆ 21-07-2025] Ngày 17 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Tòa thị chính Sydney để phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 26 năm qua.
Các quan chức đắc cử và các vị khách mời khác đã ca ngợi lòng dũng cảm cùng sự kiên trì của các học viên trong việc bảo vệ tự do tín ngưỡng và phản bức hại một cách ôn hòa. Họ kêu gọi Chính phủ Úc lưu tâm đến các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, có hành động để hối thúc ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại và đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).
Người dân dừng lại lắng nghe Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong cuộc mít-tinh.
Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công.
Mọi người lắng nghe các diễn giả phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Chuyên gia về Trung Quốc ngưỡng mộ Pháp Luân Công
Ông Phùng Sùng Nghĩa, chuyên gia về Trung Quốc và Phó Giáo sư tại Đại học Sydney, phát biểu tại cuộc mít-tinh
Tại cuộc mít-tinh, Giáo sư Phùng phát biểu: “Tôi rất quý trọng các bạn. Tôi vô cùng ấn tượng trước dũng khí, trí tuệ và sự kiên cường của các bạn khi bước ra bảo vệ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong suốt 26 năm bị chủ nghĩa cộng sản đàn áp tàn bạo.”
“Tôi lên án chế độ tàn bạo và đen tối này, một chế độ đã huy động mọi nguồn lực để bức hại những người chỉ đơn giản là mưu cầu sức khỏe về thể chất và tinh thần.”
Ông nói không ai có thể tước đoạt phẩm giá và khát vọng của một người bình thường. Ông ca ngợi các học viên và ca ngợi họ là những người anh hùng.
Ông chỉ ra những mối nguy mà Úc phải đối mặt trong mối quan hệ với ĐCSTQ: “Việc tâng bốc chế độ cộng sản để theo đuổi một số lợi ích thương mại nhất định sẽ phải trả giá bằng các giá trị cốt lõi của Úc, bao gồm nhân quyền, tự do và dân chủ — tất cả những gì chúng ta bảo vệ.”
“Khi chúng ta đoàn kết lại, chế độ tàn bạo phi pháp này sẽ sụp đổ… tự do sẽ chiến thắng, nhân quyền sẽ chiến thắng, chân lý sẽ chiến thắng.”
Chính quyền ĐCSTQ là một băng đảng tội phạm
Giáo sư David Flint, người được trao tặng Huân chương Úc và là một học giả pháp lý cao cấp, phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Giáo sư David Flint nhận thấy Pháp Luân Công đang phục hưng các giá trị và tín ngưỡng truyền thống Trung Hoa, những giá trị mà ĐCSTQ đã tìm cách phá hủy trong nhiều thập kỷ.
Ông đề cập đến một mệnh lệnh của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ: “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể.”
Giáo sư Flint nói: “Thật đáng hổ thẹn — một chính phủ ra lệnh hủy hoại thân thể của công dân mình. Đó là một điều quá kinh hoàng.”
Ông lưu ý: “Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đều là triệu phú cả, họ đều rất giàu có… Trong khi hủy hoại thân thể của họ [các học viên], những người cộng sản đã quyết định trục lợi từ việc hủy hoại các học viên Pháp Luân Công, do vậy họ đã quyết định bán nội tạng, gan và tim của các học viên, và thiết lập một ngành kinh doanh buôn bán nội tạng theo yêu cầu.”
“Đó không phải là một chính phủ ở Trung Quốc, mà là một tổ chức tội phạm.”
Giáo sư Flint bày tỏ hy vọng rằng chính phủ Úc sẽ thực sự làm điều gì đó liên quan đến Trung Quốc và những người dân Trung Quốc đang phải chịu đau khổ dưới sự cai trị của ĐCSTQ.
Bảo vệ giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn
Ông Craig Kelly, cựu Nghị sĩ Quốc hội Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh
Ông Kelly cho biết khoảng 20 năm trước, khi đang du lịch ở Trung Quốc, ông đã nhìn thấy những tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong các cuốn sách nhỏ quảng cáo các hoạt động du lịch tại một khách sạn.
“Tôi đã cố gắng tìm hiểu tại sao họ lại làm như vậy với một nhóm người chỉ tin vào các quyền tự do cơ bản, nhân quyền cơ bản, và thực hành thiền định cũng như luyện công. Tôi không thể nào hiểu được điều đó. Nhưng trong những năm gần đây, tôi đã biết rằng Pháp Luân Công tôn chỉ theo Chân-Thiện-Nhẫn. Điều đó hoàn toàn trái ngược với bản chất của chủ nghĩa cộng sản.”
“Một chính quyền cộng sản căm ghét những người hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn vì điều đó có thể dẫn đến suy nghĩ độc lập.”
“Tôi đã mất nhiều năm mới nhận ra điều này và đó là lý do tại sao bây giờ tôi là một người ủng hộ nhiệt thành của Pháp Luân Công.”
“Những nguyên lý đó là cơ bản; chúng nên là những nguyên lý của toàn thế giới. Hôm nay, chúng ta ở đây để cất lên tiếng nói, để kỷ niệm 26 năm đấu tranh, và nguyện rằng chúng ta sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ nguyên lý cơ bản ấy cho dù phải mất bao lâu.”
Hy vọng Chính phủ Úc thúc giục ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại
Tiến sĩ Lucy Triệu, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Tiến sĩ Triệu cho biết: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999 và vẫn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay, sau 26 năm. Hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo vì họ không chịu khuất phục trước áp lực của ĐCSTQ để từ bỏ đức tin của mình. Họ muốn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt.”
Bà cho hay chiến dịch của ĐCSTQ nhằm tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của Pháp Luân Công cũng đã lan rộng ra khắp thế giới. “ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới tự do. Sự đàn áp xuyên quốc gia của nó đã mở rộng cuộc bức hại và đe dọa sang một quốc gia tự do như Úc. Nó đã và đang đe dọa các học viên Pháp Luân Công tại Úc cũng như người nhà của họ ở Trung Quốc. Nó cũng đe dọa các chính trị gia, không cho hội đồng và chính phủ Úc được ủng hộ nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công.”
“Chúng tôi hy vọng chính phủ Úc có thể làm tương tự như Hoa Kỳ, Canada và Nghị viện Châu Âu. Họ đều đã thông qua các đạo luật, nghị quyết và kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Công và kêu gọi Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại, chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm.”
Chúng tôi sát cánh cùng các bạn
Ông Bahtiyar Bora, Chủ tịch Hiệp hội người Duy Ngô Nhĩ tại Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Thay mặt Hiệp hội người Duy Ngô Nhĩ tại Úc, ông Bora đã bày tỏ tình đoàn kết và sự kính trọng sâu sắc nhất tới cộng đồng Pháp Luân Công. Ông nói: “Hôm nay, khi các bạn tập hợp trong cuộc kháng nghị ôn hòa, chúng tôi sát cánh bên các bạn, không chỉ với tư cách là nhân chứng cho sự bất công mà còn là những người đồng hành trong cuộc đấu tranh cho phẩm giá, tự do và chân lý.”
“Giống như các học viên Pháp Luân Công, người dân Duy Ngô Nhĩ đã phải chịu đựng những đau khổ không thể tả xiết dưới chế độ cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi biết rõ thế nào là bị bịt miệng, bị kết tội vì đức tin, và bị tước đoạt chính quyền sống của mình.”
“Nỗ lực, sức mạnh, sự bền bỉ của các bạn cũng như cam kết của các bạn trong việc bảo trì lòng từ bi khi đối mặt với tà ác thật đáng khích lệ. Gửi những người anh, người chị, người em Pháp Luân Công của chúng tôi, chúng tôi dõi theo các bạn, chúng tôi tôn vinh các bạn, và chúng tôi sát cánh cùng các bạn.”
Mỗi người dân thường nên đứng về phía những người bị bức hại
Ông Trần Dụng Lâm, một cựu nhà ngoại giao Trung Quốc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Ông Trần, cựu quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, đã kể lại việc ĐCSTQ đã coi các học viên Pháp Luân Công là tà giáo và tra tấn họ để buộc họ từ bỏ đức tin của mình như thế nào. “26 năm trước, không có nhiều người [ở phương Tây] lên tiếng cho Pháp Luân Công. Điều này đã thúc đẩy chính quyền Trung Quốc tiếp tục bức hại Pháp Luân Công và các nhóm khác, trong đó có người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.”
Tuy nhiên, ông Trần lưu ý, hiện nay đã có Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua và sự thức tỉnh trước mối nguy hiểm từ công tác Mặt trận Thống nhất và sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, những điều cũng đang ảnh hưởng đến Úc.
“Úc sẽ không được lợi gì từ việc kết giao với Trung Quốc cộng sản. Trung Quốc là quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất. Mỗi người dân thường nên đứng về phía những người bị bức hại, chứ không phải những kẻ bức hại.”
Ông Ahmed Ouf, Ủy viên Hội đồng thành phố Cumberland, phát biểu tại cuộc mít-tinh
Ủy viên Hội đồng Ahmed Ouf cho hay ông rất vinh hạnh được phát biểu tại cuộc mít-tinh sau khi biết về những hành vi tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang phải gánh chịu. “Không một ai đáng phải [chịu] tra tấn, giết chóc và bức hại… tất cả chúng ta cần phải đứng lên chống lại những gì chính quyền Trung Quốc đang làm.”
“Với tư cách là một Ủy viên Hội đồng được bầu, tôi sẽ cố gắng hết sức để nâng cao nhận thức trong cộng đồng của mình, và giúp đỡ bằng mọi cách có thể với hy vọng giảm bớt phần nào nỗi đau mà các bạn đang phải trải qua.”
Ông Alan Green, Ủy viên Hội đồng thành phố Blacktown, phát biểu tại cuộc mít-tinh
Ông Green nói: “Trung Quốc đã được hưởng lợi rất nhiều từ thương mại với thế giới phương Tây, và họ cũng nên tiếp nhận các giá trị công bằng và hữu hảo của thế giới phương Tây. Tôi kêu gọi họ. Tôi cũng kêu gọi chính phủ liên bang Úc thừa nhận các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc và có những biện pháp cần thiết thúc đẩy chính quyền Trung Quốc cộng sản xem xét lại và chấm dứt cuộc bức hại các nhóm thiểu số, đặc biệt là Pháp Luân Công, các nhóm Cơ đốc giáo và Hồi giáo ở Trung Quốc.”
Ca ngợi lòng dũng cảm và từ bi của các học viên Trung Quốc
Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Ông Deller cho biết: “Sau khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999, các học viên Trung Quốc đã giữ vững đức tin và đứng lên bảo vệ tín ngưỡng của mình cùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”
“Chân có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là trung thực, là chính trực, là không nói dối và không chấp nhận những lời dối trá. Tuy nhiên, hệ thống của ĐCSTQ lại được xây dựng trên những lời dối trá, được xây dựng trên sự lừa lọc. Và cách duy nhất để tồn tại hoặc phát triển ở Trung Quốc là chấp nhận sống dưới một hệ thống dối trá. Đó là một dạng điên rồ áp đặt lên người dân Trung Quốc.”
“Và một khi đã đi cùng với những lời dối trá là bạo lực, nếu bạn không chấp nhận những gì đảng cộng sản nói, bạn sẽ phải chịu bạo lực và cũng sẽ trở thành những người bị bức hại.”
“Hôm nay, điều chúng ta kỷ niệm và tôn vinh chính là lòng dũng cảm và từ bi lớn lao của các học viên Trung Quốc khi họ không ngừng bảo vệ đức tin của mình một cách chính nghĩa và ôn hòa.”
“Đây không chỉ là vấn đề của Trung Quốc, không chỉ là về sự đau khổ của các học viên Pháp Luân Công, mà còn là về sự can thiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào Úc, những lời dối trá và lừa lọc của nó, và đó là điều liên quan đến tất cả chúng ta.”
Các học viên trò chuyện với người qua đường và thu thập chữ ký.
Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/21/497382.htm
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/24/229010.html