[Minh Huệ]

Thôn uỷ viên tuyên dương Pháp Luân Công trên loa phóng thanh

Một uỷ viên ở làng nọ tỉnh Hà Bắc thuê người đi xé các tài liệu minh tỏ sự thực của Pháp Luân Công. Không lâu sau đó anh ta chịu quả báo, ngã lộn từ mái nhà xuống đất trong khi đang sửa nhà, do đó phải nhập viện. Nhà nghèo, có hai con đang tuổi đi học, nay lại không kiếm được tiền lo cho ra đình, như thế hoàn cảnh trở nên rất khó khăn. Tổ chức đảng thôn bèn kêu gọi dân làng quyên tiền trợ giúp. Nhưng có rất ít người đóng góp. Trái lại, các học viên Pháp Luân Công lại quyên góp rất nhiều tiền, họ không có nhớ gì đến những điều xấu mà vị kia đã từng gây cho Pháp Luân Công. Trước lòng từ bi của các học viên, đảng bộ tại thôn đã vô cùng xúc động. Họ tuyên dương các học viên Pháp Luân Công trên loa phóng thanh. Từ đó ở làng không còn ai đi xé bỏ các tài liệu minh tỏ sự thực của Pháp Luân Công nữa. Hành động từ bi của các học viên dung hoà Đại Pháp, chứng thực được sự tốt đẹp của  Đại Pháp trước toàn thể người dân địa phương.

“Nếu mọi người cùng học Pháp Luân Công thì tốt biết mấy!”

Một học viên làm việc tại một nhà máy lớn miền bắc Trung Quốc. Sau khi giới anh này giới thiệu sự thật về Đại Pháp với tổng giám đốc nhà máy, ông này thốt lên: “Nếu mọi người cùng học Pháp Luân Công thì tốt biết mấy!”

“Sẽ không còn lâu nữa Pháp Luân Công sẽ được giải oan!”

Một học viên ở vùng đông bắc Trung Quốc nói chuyện với một người bạn về Pháp Luân Công. Anh bạn nói: “Sẽ không còn lâu nữa Pháp Luân Công sẽ được giải oan! Tự do tín ngưỡng là đúng đắn. Giang đàn áp Pháp Luân Công chỉ vì ông ta e sợ cho quyền lực của bản thân cá nhân mình.” Anh bạn này vui vẻ tiếp nhận các tài liệu minh tỏ sự thật về Pháp Luân Công.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2003/1/27/43433.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/2/6/31719.html.

Dịch từ bản tiếng Anh ngày 8-2-2003; đăng ngày 9-2-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share