Lời người tử tội: ‘Trước đây nếu được biết Pháp Luân Công, tôi đã không phạm tội sát nhân

[Minh Huệ] Câu chuyện có thật tại một nhà tù ở tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan), Trung Quốc.

Một nữ nhân trên 30 tuổi bị lĩnh án tử hình vào cuối năm 2000 vì tội sát nhân.

Cũng trong nhà tù ấy, có rất nhiều các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm, và họ dùng lời nói và hành xử của mình để chứng thực Pháp, họ cho những người cùng phòng giam biết đến những điều tốt đẹp của Đại Pháp. Họ cũng trình bày cho các phạm nhân khác về sự thực là Pháp Luân Công đang bị ngược đãi như thế nào, và họ cũng kể về xiết bao nhọc nhằn và lòng từ bi của Sư phụ khi khổ độ chúng sinh. Nữ tội nhân ấy thường lặng im lắng nghe. Ngay bản thân cô cũng được chứng kiến là các học viên Pháp Luân Công cùng phòng giam bị ngược đãi ra sao, và cô cũng tự hỏi là vì lẽ gì lại như vậy. Cuối cùng cô không im lặng nữa và bắt đầu tập các bài động tác cùng với các học viên Pháp Luân Công. Như vậy một nữ tử tội đã gia nhập nhóm các học viên.

Tất cả đều thấy được sự tiến bộ ở cô. Cô trở nên hiền dịu và dễ mến hơn, thường xuyên tươi tỉnh với nụ cười trên môi. Hàng ngày, cô tập các bài động tác và học Pháp cùng các học viên khác. Cai ngục hỏi: “Cô còn luyện Pháp Luân Công nữa làm gì? Bị lĩnh án tử hình rồi, hỏi Pháp Luân Công có cứu được cô không?” Cô ấy bèn bảo họ rằng Pháp Luân Công thật tốt như thế nào, rằng cô đã bị lĩnh án tử hình vì đã phạm tội sát nhân, và đền mạng như vậy cũng là hợp lý, rằng nếu như cô biết Pháp Luân Công sớm hơn nữa, cô đã không giết người. Thậm chí cô nói với cảnh sát: “Các người không được bức hại Pháp Luân Công, các người đừng hành hạ đệ tử Đại Pháp. Các người có thể đánh tôi. Tôi đã giết người và phạm pháp. Tôi đáng chịu phạt. Còn họ là những người tu Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đều lương thiện, không hề phạm pháp”. Ba ngày trước khi bị đưa ra pháp trường, cô nằm mộng thấy rằng mình chết sau khi nhận ba phát đạn. Đến hôm trước ngày hành quyết, cai tù hỏi cô có cần nhắn nhủ gì cho gia đình không. Cô bình tĩnh nói: “Sát nhân đền mạng là luật trời, và tôi sẽ phải đền mạng như thế. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, mong rằng mọi người không ngược đãi các đệ tử Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Chân Thiện Nhẫn là điều ai ai cũng muốn. Nếu biết được Pháp Luân Công sớm hơn, tôi đã không giết người, cũng không phạm tội. Tôi chỉ có thể sống đến mai đơn giản là vì quả báo!”

Sớm hôm sau cô bị đưa đi. Cũng có một số tội nhân đi theo. Khi trở về họ kể cho những người cùng phòng giam rằng, trên suốt dọc đường cho đến đoạn đầu đài, cô luôn nói về Pháp Luân Đại Pháp là tốt, mong mỏi mọi người không bức hại Pháp Luân Công.

Ấy là nguyện vọng cuối cùng của cô ấy. Cô ra đi sau ba phát súng.

Một học viên cùng phòng đã nhìn thấy được rằng nguyên thần của nữ tội nhân này bay đến nhà một thân nhân của người học viên ấy. Cả gia đình thân nhân ấy ai cũng tu tập Pháp Luân Đại Pháp. Sau này đã kiểm chứng được rằng vào đúng ngày hôm ấy, con dâu gia đình kia đã sinh một cháu trai.

Ngày 20-1-2003.

* * * * *

Nguyên bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2003/1/21/43159.html:
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/2/4/31715.html.

Dịch từ bản tiếng Anh và đăng ngày 5-2-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share