Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 29-05-2025] Ngày 24 tháng 5 năm 2025, lễ hội “Làng Thế giới” thường niên đã được tổ chức tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Đây là một trong những sự kiện đa văn hóa lớn nhất của quốc gia này, thu hút 62.000 người tham gia trong năm nay. Chủ đề của lễ hội năm nay là “hòa bình”. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia sự kiện này trong 20 năm liên tiếp.

Các học viên đã dựng quầy thông tin, trình diễn các bài công pháp, phát tài liệu thông tin về Đại Pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Họ cũng phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công.

Năm nay, sau khi đọc các bản tin trên Yle, một trang tin tức ở Phần Lan về việc ĐCSTQ gia tăng bức hại các học viên Pháp Luân Công, nhiều người đã chủ động tới quầy thông tin để ký đơn thỉnh nguyện và thể hiện sự ủng hộ. Họ cũng bày tỏ sự khâm phục trước vẻ ôn hòa và lý trí của các học viên.

Tại sự kiện, các học viên đã trình diễn năm bài công pháp, phát tờ giới thiệu và tặng hoa sen giấy được làm thủ công. Trên các bông sen giấy có in dòng chữ: “Chân-Thiện-Nhẫn” rất được mọi người yêu thích. Nhiều người nói: “Đây quả là thông điệp đầy ý nghĩa!”.

62ee6334e020c826dc90844e1a6a4ec8.jpg
0e3da5a1cb4f23da3558179b04a78617.jpg
9e4b9d6ffd9052082f955dde91bc9808.jpg
ac9d78eedbb937199edcede26eff45c5.jpg
2fe14a3cafd42bd0c5eb45a4b135299b.jpg
2aba385aa4aa914a7a93370c4982c3c3.jpg
511c5a3e2323c2c7c3b1b8e348ef8a5f.jpg

Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc trong Lễ hội Làng Thế giới tại Helsinki.

Bà Sanna, một phụ nữ sống gần Đại sứ quán Trung Quốc, nói với các học viên rằng bà thường thấy các học viên tổ chức kháng nghị ôn hòa bên ngoài đại sứ quán. Vậy nên, từ lâu bà đã biết đến cuộc bức hại tàn bạo và những khổ nạn mà các học viên phải chịu đựng. Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu thập chữ ký và cho hay bà hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa bày tỏ sự ủng hộ .

Bà Siiri, một phụ nữ khác, đã đưa con trai tới quầy thông tin. Bà cho biết trước đây bà từng biết đến cuộc bức hại qua những hoạt động tương tự tại công viên Sibelius. Bà bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước cuộc bức hại mà các học viên đang phải chịu đựng ở Trung Quốc. Bà cho rằng chỉ biết đến cuộc bức hại thôi là chưa đủ, mọi người cần phải hành động. Bà hy vọng các nước phương Tây cũng như chính phủ Phần Lan có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cũng như các biện pháp trừng phạt khác lên các quốc gia không tôn trọng nhân quyền như Trung Quốc. Bà cho biết bà khâm phục sự kiên trì bền bỉ của các học viên trong việc nâng cao nhận thức một cách ôn hòa tại nhiều nơi trong thành phố và hy vọng mọi người không còn làm ngơ trước những khổ nạn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, ở Trung Quốc.

Khi biết sự thật về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, hầu hết mọi người đều kinh hoàng và ký đơn thỉnh nguyện ngay lập tức nhằm yêu cầu chấp dứt tội ác tàn bạo này. Một cặp vợ chồng người Phần Lan đã sửng sốt khi nghe chi tiết về cuộc bức hại. Người phụ nữ phải hít thở sâu vài lần vì quá sốc. Sau khi thấy phong thái điềm đạm của các học viên, hai người cho biết họ không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại có thể làm những điều tàn ác như thu hoạch nội tạng của người tu luyện. Họ cho rằng không ai đáng bị đối xử theo cách đó. Cả hai vợ chồng cảm ơn các học viên vì đã nói cho họ về sự thật của cuộc bức hại, và cho biết họ rất thích những bông hoa sen được tặng.

Một người đàn ông Phần Lan nhớ lại rằng ông đã nhận được một tờ rơi về Pháp Luân Công trong hòm thư của mình trong thời gian đại dịch Covid. Ông nói rằng các học viên thật dũng cảm khi vạch trần cuộc bức hại và ông rất cảm động. Tại quầy thông tin, sau khi nghe một học viên kể lại trải nghiệm bị bức hại vì đức tin của bản thân, ông khẳng định sự ủng hộ của mình đối với các học viên và chúc họ may mắn.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, ngoài người dân Phần Lan, dân chúng từ các vùng khác nhau trên thế giới cũng biết đến cuộc bức hại. Ông Souri và bà Seema, một cặp vợ chồng đến từ Bangbladesh, đã đến quầy thông tin của các học viên. Họ đã biết đến những hành vi xấu xa của ĐCSTQ từ lâu và ký đơn thỉnh nguyện không chút do dự. Họ nói rằng là láng giềng của Trung Quốc, họ không còn lạ gì sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Một khách du lịch trẻ người nước ngoài tập một môn khí công khác cũng rất vui khi biết đến Pháp Luân Công tại lễ hội. Cô cho hay người thầy của cô đã nói cho cô về Pháp Luân Công và rất kính trọng nhà sáng lập pháp môn. Vì vậy, cô rất quan tâm đến môn tu luyện và hỏi các học viên nơi cô có thể đến học các bài giảng và các bài công pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/29/495553.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/30/228293.html