Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 24-05-2025] Ngày 13 tháng 5 năm 2025, Trường Tiểu Liên Hoa ở New York đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Sự kiện bao gồm Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) năm 2025, các tiết mục văn nghệ chào mừng, và buổi luyện công tập thể tại một công viên địa phương. Toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh của trường đã tham gia buổi lễ kỷ niệm.
Các học viên nhỏ tuổi chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân trên sân khấu tại Pháp hội năm 2025 của Trường Tiểu Liên Hoa.
Giáo viên và học sinh tại Trường Tiểu Liên Hoa đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trường tiếp nhận học sinh từ bậc mẫu giáo 3 tuổi đến lớp 6 tiểu học. Chương trình học hàng ngày của các em bao gồm học Pháp, luyện công, tìm hiểu văn hóa Thần truyền, đạo đức và luân lý truyền thống, cùng giáo dục toàn diện về thân thể người, sinh mệnh và vũ trụ. Nhà trường lấy đặc tính tối cao của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn làm nền tảng, và coi giáo dục đạo đức là cốt lõi, nhằm rèn luyện học sinh trở thành những người vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
Tập thể thầy và trò của trường đã cùng nhau sum họp, cảm tạ Sư tôn đã truyền Pháp cứu độ chúng sinh, đồng thời, cùng với các học viên trên khắp thế giới hân hoan chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5. Pháp hội được tổ chức vào buổi sáng, bắt đầu bằng một tiết mục ngâm thơ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của toàn thể giáo viên và học sinh Trường Tiểu Liên Hoa đối với Sư phụ từ bi vĩ đại và Pháp Luân Đại Pháp.
Sau đó, các giáo viên và học sinh lần lượt chia sẻ những trải nghiệm tu luyện gần đây của mình.
Những đứa trẻ được đắm mình trong Phật quang của Đại Pháp
Cô Katie là giáo viên lớp mẫu giáo bé và đã từng làm việc tại một trường mẫu giáo công lập. Mặc dù mức lương và đãi ngộ ở trường mẫu giáo công khá tốt, nhưng các em rất khó dạy bảo, và tài liệu giảng dạy không mang tính truyền thống. Cô chia sẻ rằng điểm khác biệt lớn nhất tại Tiểu Liên Hoa là cô luôn có thể áp dụng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn cùng những giá trị truyền thống và quan niệm giáo dục cổ xưa vào bài giảng cho những tiểu đệ tử Đại Pháp. Các em rất thông minh, ngoan ngoãn, lại ngây thơ và đáng yêu. Vào đầu năm học, một số em còn hơi nghịch ngợm, nhưng sau một năm học tập, các em đã thay đổi rõ rệt. Các em biết lễ phép, biết chia sẻ và quan tâm đến người khác trong mọi việc. Trong học tập, các em cũng tiếp thu rất nhanh. Cô Katie kể rằng, trước đây ở trường công lập, một nội dung có khi phải giảng đi giảng lại từ 3 đến 4 tuần, nhưng khi dạy tiếng Anh ở Tiểu Liên Hoa, một số em nhớ ngay bài học chỉ sau một lần giảng. Cô xúc động bày tỏ: “Tu luyện Đại Pháp đã khai mở trí huệ và sự thông minh cho những tiểu đệ tử này.”
Cô Sophie cũng chia sẻ một số câu chuyện về các em học sinh lớp 1, những em đã lớn lên trong môi trường tu luyện Đại Pháp. Cô cho biết trong năm học vừa qua, các em đã tiến bộ vượt bậc trong việc học Pháp và tu luyện. Các em đều biết rằng ngôi nhà thực sự của mình là ở thiên thượng. Nếu muốn sớm trở về nhà, các em cần phải tu luyện tinh tấn. Tâm hồn của các em vẫn còn rất thuần khiết, chưa bị ô nhiễm bởi xã hội người thường. Các em được học Pháp từ khi còn nhỏ và luôn ghi nhớ Đại Pháp trong tâm. Các em có thể dùng Pháp để đo lường mọi việc, biết kính Sư kính Pháp. Cô cũng chia sẻ một số câu chuyện cảm động về những tiểu đệ tử đáng yêu này.
Em George, 6 tuổi, thường luyện công thêm sau khi đã luyện xong các bài công pháp trong ngày. Dù trong hoàn cảnh nào, em đều có thể tĩnh tâm luyện công. Còn em William, 5 tuổi, học Pháp rất nghiêm túc, em dùng ngón tay chỉ vào từng chữ trong khi đọc một cách cẩn thận. Em Vương Chân đã học được điều tốt đẹp của việc chia sẻ với người khác và không còn buồn bã khi tranh giành đồ chơi với bạn như trước.
Trở thành con ngoan trò giỏi theo Chân-Thiện-Nhẫn
Các em học sinh lớp 2 và lớp 3 lần lượt xếp hàng lên bục chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình. Em Yiyi kể rằng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, em đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà. Ví dụ, em đã giúp mẹ quét nhà, lau sàn, rửa bát và gấp quần áo. Ở trường, em kính trọng thầy cô, yêu quý bạn bè, chăm chú học tập và chịu khó làm bài tập.
Em Thiện Dung chia sẻ rằng em cảm thấy rất hạnh phúc khi được học Pháp và luyện công cùng các bạn ở trường. Em cũng rất thích học tiếng Trung và nghe cô giáo kể những câu chuyện truyền thống. Một lần, khi em nổi giận, một chữ “Thiện” lớn hiện ra trong đầu em. Em tự hỏi: “Tức giận có phải là hành vi tốt không?” Và câu trả lời là: “Không!” Sau đó, em không còn tức giận nữa.
Em Linh Tê cho biết việc tu luyện không phải là điều dễ dàng. Khi mới bắt đầu, đôi khi em biết mình đã làm sai điều gì đó nhưng vẫn không muốn nói lời xin lỗi. Có lần em xin lỗi nhưng trong lòng vẫn không vui. Giờ đây, em đã tiến bộ rất nhiều về phương diện này và bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ đã giúp đỡ em.
Em Đinh Đinh chia sẻ với mọi người về việc tu tâm bằng cách luôn nói lời chân thật. Còn em Đại Vệ cho biết khi bị bạn học đối xử không tốt ở trường, em đã học theo tấm gương ‘Hàn Tín chịu nhục chui háng’, nhờ đó em đã có thể buông bỏ.
Học sinh lớp 4, em Hà Nguyên, chia sẻ về quá trình buông bỏ tâm tranh đấu. Trước đây, khi xảy ra mâu thuẫn với bạn học, em thường tranh cãi đúng sai và hay nói: “Thật không công bằng!” Nhưng sau nhiều lần học Pháp cùng thầy cô, em đã học được cách nhẫn nại và biết tha thứ cho người khác.
Học sinh lớp 5, em Vu Thuấn kể về một trải nghiệm trong quá trình tu luyện. Khi mới bắt đầu tu luyện, em thường bị xao nhãng và khó tập trung khi học Pháp. Trong lúc tọa thiền, hễ đau chân là em lại tháo chân ra. Khi phát chính niệm, em cũng hay suy nghĩ lan man. Sau một thời gian, em hiểu rằng mục đích của việc đến thế gian là để cứu độ chúng sinh và phản bổn quy chân. Từ đó, em bắt đầu học Pháp và luyện công một cách nghiêm túc. Khi luyện bài công pháp thứ hai và bài tọa thiền, dù mệt mỏi hay đau đớn đến đâu, em vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế.
Sự thay đổi của các học sinh chuyển trường
Em Minh Đức và em Y Chiêu là hai học sinh chuyển đến từ trường khác. Sau khi theo học tại Trường Tiểu Liên Hoa, các em bắt đầu tu luyện và thay đổi những quan niệm cũ của mình. Em Y Chiêu chia sẻ trải nghiệm về việc buông bỏ tâm cầu lợi. Em kể: “Trước đây, con luôn muốn có những thứ người khác có và thường ghen tị với họ”. Thông qua việc học Pháp, em hiểu ra rằng đó là tâm cầu lợi. Mọi thứ đều phải dùng đức để hoán đổi, và người tu luyện phải thủ đức. Sau khi minh bạch Pháp lý này, em không còn truy cầu thêm điều gì nữa.
Em Minh Đức cho biết, chưa đầy một năm sau khi chuyển trường, em đã có thể đọc bản tiếng Trung của cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi tu luyện, em học được cách hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cả ở nhà lẫn ở trường. Khi xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, em luôn hướng nội để tìm xem mình đã sai sót ở đâu. Em bày tỏ: “Tu luyện Đại Pháp thật kỳ diệu. Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự thay đổi con.”
Pháp hội diễn ra từ sáng và kéo dài đến tận trưa, với tổng cộng có 5 giáo viên và 25 học sinh lên bục chia sẻ về quá trình tu luyện của mình. Không khí trong hội trường rất an hòa và vui tươi, thỉnh thoảng lại vang lên những tràng vỗ tay và tiếng cười ấm áp.
Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Vào buổi chiều, các thầy cô, học sinh và phụ huynh cùng nhau tụ họp. Những học viên Pháp Luân Đại Pháp nhỏ tuổi đã trang trọng kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thông qua các hoạt động như ngâm thơ trong cuốn Hồng Ngâm của Sư phụ, trình bày các ca khúc về Đại Pháp, biểu diễn nhạc cụ và các điệu múa.
Lớp mẫu giáo đọc các bài trong Hồng Ngâm III. Các em nhỏ từ 3 đến 4 tuổi tỏ ra rất nghiêm túc khi học thuộc Pháp, các em vô cùng ngây thơ và đáng yêu khi cùng nhau hát những bài đồng dao như “Do Re Mi” và “Đệ Tử Quy”.
Các em học sinh lớp 1 vận Hán phục đáng yêu đã đọc 5 bài thơ trong Hồng Ngâm V. Các em còn trình bày bài hát “Hãy hát cùng em” và điệu múa “Thiện lương” ca ngợi vẻ đẹp của Đại Pháp. Hơn 10 học sinh lớp 2 và lớp 3 cùng biểu diễn tiết mục hợp xướng ngâm thơ kết hợp múa tập thể, được các em dày công luyện tập suốt hơn một tháng.
Học sinh lớp 4 và lớp 5 ngâm hai bài thơ trong Hồng Ngâm II và trình bày một bài hát. Ba em học sinh cùng hòa tấu đàn tỳ bà và đàn cello qua hai nhạc khúc “Liên Hoa Tụng” và “Pháp Luân Đại Pháp Hảo.” Giai điệu tươi sáng của đàn tỳ bà hòa quyện với âm thanh du dương của đàn cello đã truyền tải trọn vẹn vẻ đẹp và sự tuyệt diệu ủa Đại Pháp.
Cuối cùng, dàn hợp xướng Tiểu Liên Hoa đã trình bày hai ca khúc về Pháp Luân Đại Pháp: bài hát tiếng Anh “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp” và bài hát tiếng Trung “Em cưỡi chú ngựa con.”
Sau đó, các giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng nhau đến công viên để luyện công tập thể. Hằng ngày, các em học sinh đều có thời gian luyện công vào buổi chiều tại trường. Năm bài công pháp giúp các em có cơ thể khỏe mạnh, còn tọa thiền giúp các em trở nên điềm tĩnh, tập trung hơn trong học tập và ngày càng trở nên trí huệ.
Lễ kỷ niệm khép lại bằng một buổi dã ngoại ăn nhẹ ngoài trời vui vẻ. Cả giáo viên, học sinh và phụ huynh đều có một ngày trọn vẹn và đầy ý nghĩa.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/24/495370.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/27/228243.html