Theo Hạ Vân, phóng viên Minh Huệ.
[MINH HUỆ 14-05-2025] Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 5, Công ty Shen Yun Global đã trình diễn tám buổi biểu diễn cháy vé tại ba thành phố: Daegu, Chuncheon và Gwacheon, Hàn Quốc
Công ty Shen Yun Global biểu diễn trước khán phòng cháy vé tại Nhà hát lớn Suseong Artpia, thành phố Daegu vào ngày 1 tháng 5 năm 2025
Màn chào khán giả kết thúc buổi diễn của Shen Yun trước khán phòng kín chỗ tại Trung tâm Nghệ thuật Baeckryung ở Chuncheon vào chiều ngày 7 tháng 5
Công ty Shen Yun Global biểu diễn trước khán phòng cháy vé tại Nhà hát lớn của Trung tâm Văn hóa Gwacheon thành phố Gwacheon vào ngày 9 tháng 5
“Một buổi biểu diễn tuyệt đẹp và lộng lẫy mang đậm nét quyến rũ phương Đông”
Bà Choi Syu-jin, Nghị sĩ Quốc hội, đã xem buổi biểu diễn Shen Yun tại Gwacheon vào ngày 10 tháng 5 (Đài Truyền hình NTD)
Bà Choi chia sẻ “Chúng tôi có cảm giác như đang được sống trong thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử Trung Hoa. Buổi biểu diễn tuyệt đẹp và lộng lẫy mang đậm nét quyến rũ phương Đông”.
“Sân khấu rực rỡ và lộng lẫy đến choáng ngợp. Mặc dù âm nhạc mang đậm sắc thái truyền thống Trung Hoa, nhưng lại được hòa quyện khéo léo với âm nhạc phương Tây. Từ âm nhạc, sân khấu cho đến từng động tác vũ đạo đều đầy sáng tạo, khiến người xem có cảm giác như bước vào thế giới diệu kỳ và đầy cuốn hút. Tôi thực sự say mê buổi biểu diễn này.”
“Thông qua buổi biểu diễn này, chúng tôi có cơ hội nhìn nhận lại Trung Quốc từ một góc nhìn khác. Nhiều người thường chỉ liên tưởng đến Trung Quốc hiện đại gắn liền với Đảng Cộng sản, nhưng đã từng có một thời phương Đông rực rỡ, nơi văn hóa và nghệ thuật phát triển rực rỡ đến đỉnh cao
“Buổi biểu diễn này đã cho chúng tôi cơ hội nhìn lại Trung Quốc của thời kỳ ấy và khơi dậy lại sự huy hoàng đó.
Bà chia sẻ: “Đây chính là diện mạo thuần khiết và rực rỡ nhất của Trung Quốc. Tôi chân thành hy vọng rằng nền văn hóa truyền thống như thế này có thể được hồi sinh”.
Chủ tịch Hội đồng Quận Suseong trao tặng Chứng nhận ghi nhận sự đóng góp
Bà Jo Gyu-hwa , Chủ tịch Hội đồng Quận Suseong tại thành phố Daegu, đã trao tặng Chứng nhận ghi nhận sự đóng góp cho các nghệ sĩ Shen Yun tại Nhà hát Suseong Artpia. (Thời báo Đại Kỷ Nguyên)
Vào ngày 1 tháng 5, sau khi xem buổi biểu diễn khai mạc của Shen Yun tại Nhà hát Suseong Artpia, bà Jo Gyu-hwa , Chủ tịch Hội đồng Quận Suseong tại thành phố Daegu, đã quay lại vào ngày hôm sau để trao Chứng nhận ghi nhận sự đóng góp cho đoàn nghệ thuật. Bốn vũ công đã đại diện công ty nhận chứng nhận này.
Nội dung Chứng nhận nêu rõ:
“Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun nổi tiếng toàn cầu đến từ Hoa Kỳ, vì đã đánh thức người dân Daegu về giá trị quý báu của nền văn hóa truyền thống đã bị mai một thông qua một buổi biểu diễn đẳng cấp thế giới tại Nhà hát Suseong Artpia giữa lòng thành phố Daegu giàu bản sắc văn hóa của chúng ta.
“Chúng tôi hy vọng Shen Yun sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp truyền cảm hứng và hy vọng đến với khán giả đương đại thông qua các buổi biểu diễn văn hóa truyền thống. Chúng tôi chúc Shen Yun tiếp tục phát triển và vinh quang bền lâu.”
Sau khi xem Shen Yun vào ngày 1 tháng 5, bà Jo đã mô tả đây là một trải nghiệm sâu sắc:
Bà nói: “Cứ như thể các vị thần và tiên nữ từ thiên giới giáng trần và hoàn toàn cuốn hút khán giả. Tôi cảm nhận được cả thân thể và tâm hồn như được thanh lọc và chữa lành.”
Bà Jo cũng lưu ý rằng Shen Yun hiện đang đối mặt với những thách thức tại Hàn Quốc, do Đại sứ quán Trung Quốc gây áp lực buộc các nhà hát hủy chương trình biểu diễn.
Bà nói thêm rằng: “Buổi biểu diễn nên được nhìn nhận là nghệ thuật và tôi thật sự không thể hiểu vì sao tình huống như vậy lại xảy ra”. Đồng thời bà cũng nhấn mạnh việc hỗ trợ quảng bá từ phía chính phủ là điều vô cùng cần thiết.
“Một tác phẩm nghệ thuật tổng hợp thực sự xuất sắc”
Bà Lee Young-hee, nhà văn, nhà bình luận và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Hàn Quốc, đã xem buổi biểu diễn Shen Yun tại Gwacheon vào ngày 10 tháng 5.
Bà Lee chia sẻ: “Vũ đạo là một loại hình nghệ thuật được thể hiện qua cơ thể, nhưng hôm nay, tôi thực sự cảm nhận được sự thanh lọc của tâm hồn”.
Bà nói: “Buổi biểu diễn hôm nay đã tái hiện một cách chân thực văn hóa truyền thống và vũ đạo cổ điển Trung Hoa, với những động tác mang dấu ấn của từng thời đại. Toàn bộ trải nghiệm như một giấc mơ, với những cử chỉ nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang lướt bay trong không trung. Đây là lần đầu tiên tôi được xem một buổi biểu diễn như vậy”.
Bà nhận xét: “Âm nhạc tuyệt diệu đến mức tựa như đang nghe một bản thu âm hoàn hảo. Có lúc tôi tự hỏi liệu đây có phải là biểu diễn trực tiếp hay không, nhưng khi quan sát kỹ, tôi mới nhận ra rằng quả thật mọi thứ được trình diễn trực tiếp, và âm nhạc hòa quyện một cách tuyệt đối với phần múa. Một dàn nhạc tinh hoa, cùng với vũ đạo đỉnh cao và nội dung được chăm chút kỹ lưỡng, tất cả đã kết hợp tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tổng hợp thực sự xuất sắc”.
Bà Lee đặc biệt khuyến khích các gia đình nên cùng nhau đi xem Shen Yun. “Shen Yun là một buổi biểu diễn mà mọi lứa tuổi đều có thể thưởng thức, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi. Ngày nay có rất nhiều buổi hòa nhạc thần tượng hay nhạc pop, nhưng thường lại giới hạn độ tuổi. Shen Yun thì khác, phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em. Trẻ em ngày nay thường bị cuốn vào văn hóa thần tượng và ít có cơ hội tiếp xúc với những câu chuyện truyền thống hay nghệ thuật múa cổ điển. Shen Yun mang đến một kho tàng lịch sử và văn hóa Trung Hoa suốt 5.000 năm – đó cũng là một giá trị giáo dục vô cùng quý báu.”
Là một phóng viên chính trị, bà Lee chia sẻ rằng công việc gần đây khiến bà cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng “buổi biểu diễn hôm nay thật sự đã thanh lọc tâm hồn tôi.
Bà nói: “Hôm nay là buổi biểu diễn cuối cùng của Shen Yun tại Hàn Quốc và điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi“, đồng thời bà cũng chia sẻ rằng người bạn bà mời đi xem cũng đã cảm ơn bà vì đã giới thiệu Shen Yun. “Tôi nghe nói Shen Yun thay đổi chương trình biểu diễn mỗi năm, nên nếu năm sau họ quay lại Hàn Quốc, tôi nhất định sẽ đi xem. Tôi đang rất mong chờ chương trình mới.”
“Vô cùng quý giá”
Luật sư Park Ju-hyeon đã xem buổi biểu diễn Shen Yun tại Gwacheon vào ngày 9 tháng 5. (Đài Truyền hình NTD)
Ông Park chia sẻ: “Tôi vô cùng xúc động trước cam kết của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun trong việc khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa, cũng như sự đánh thức nỗi khát khao đã bị lãng quên trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta”.
“Tôi luôn yêu mến Trung Quốc, đặc biệt là văn hóa và lịch sử của đất nước này. Nhưng trong những năm gần đây, tôi dần nhận ra rằng văn hóa truyền thống của Trung Quốc hiện đại đã bị Đảng Cộng sản hủy hoại nghiêm trọng.
“Đảng Cộng sản đã xóa bỏ lịch sử và tư tưởng sâu sắc của Trung Quốc thông qua các phong trào như Cách mạng Văn hóa. Tuy nhiên, các buổi biểu diễn của Shen Yun đang khôi phục lại nền văn hóa truyền thống Trung Hoa trước thời cộng sản, và điều đó là vô cùng quý giá.
Ông nói: “Tôi hy vọng rằng những buổi biểu diễn như thế này có thể được phổ biến rộng rãi không chỉ ở Hàn Quốc, mà còn trên toàn thế giới, để mọi người một lần nữa có thể nhìn thấy nền văn hóa Trung Hoa mà tôi yêu mến và đánh thức sự đồng cảm trong lòng mỗi người”.
“Một buổi biểu diễn tuyệt vời mang nhiều nội hàm và giá trị nghệ thuật to lớn”
Mục sư Park Won-yeong đã xem buổi biểu diễn Shen Yun tại Gwacheon vào ngày 9 tháng 5. (Thời báo Đại Kỷ Nguyên)
Ông Park chia sẻ: “Thông điệp mà buổi biểu diễn truyền tải mang lại sự an yên cho tâm trí và tâm hồn con người. Đây là một buổi biểu diễn tuyệt vời mang nhiều nội hàm và giá trị nghệ thuật lớn”.
“Shen Yun là một bữa tiệc văn hóa và nghệ thuật đã khiến cả thế giới kinh ngạc. Tám đoàn lưu diễn của Shenyun đang biểu diễn khắp các châu lục và đã chạm đến trái tim của vô số khán giả”.
Ông nói: “Tôi thực sự rất ngạc nhiên, cả âm nhạc và trang phục đều là những điều không thể thấy trong các buổi biểu diễn khác. Việc sử dụng màu sắc, dàn nhạc giao hưởng trực tiếp, giai điệu của âm nhạc và từng chi tiết đều khiến người xem cảm nhận được sự chấn động và bình yên chưa từng có. Điều đó khiến người ta không thể không nghĩ rằng, nếu trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường xuyên được nghe những giai điệu như thế này, thì thật tuyệt biết bao”.
“Điều gây sốc nhất trong buổi biểu diễn này là vấn đề đàn áp nhân quyền, như việc mổ cướp nội tạng sống và sự đàn áp mà các học viên phải chịu đựng”.
Ông nói: “Việc cải thiện sức khỏe thông qua tu luyện cũng giống như việc tập thể dục trong đời sống hàng ngày. Các học viên không hút thuốc, không uống rượu, vậy mà lại bị bức hại, thậm chí còn bị mổ lấy nội tạng khi còn sống. Số lượng được cho là rất lớn. Trung Quốc thậm chí đã trở thành nguồn cung cấp nội tạng chính cho thế giới. Những cuộc đàn áp và sự việc tàn nhẫn như vậy thực sự khiến người ta đau lòng”.
“Tái hiện tinh hoa của Văn hóa phương Đông”
Ông Shim Beok-gang, Viện trưởng Viện Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc, đã xem buổi biểu diễn Shen Yun tại Chuncheon vào ngày 7 tháng 5. (Thời báo Đại Kỷ Nguyên)
Ông Shim nhận định: “Đây là chương trình biểu diễn duy nhất có thể tái hiện chân thực hình ảnh Trung Quốc trước thời cộng sản đến với thế giới”.
Ông nói: “Buổi biểu diễn không chỉ tái hiện văn hóa truyền thống Trung Hoa, mà còn làm nổi bật văn hóa của các dân tộc thiểu số như người Tây Tạng và người Di, qua đó thể hiện tinh hoa của văn hóa phương Đông”.
Ông Shim mô tả buổi biểu diễn: “Đây thực sự là một chương trình biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp thế giới, đã cô đọng 5.000 năm văn hóa phương Đông chỉ trong hai giờ đồng hồ.”
“Trong thế giới ngày nay, chúng ta thường thấy những tác phẩm nghệ thuật do con người sáng tạo, nhưng một buổi biểu diễn như của Shen Yun chỉ có thể đến từ những bậc giác giả hoặc các vị thần. Những buổi biểu diễn như vậy rất hiếm và đó chính là điều khiến Shen Yun trở nên thật sự phi thường.”
Ông chia sẻ: “Mặc dù đời sống vật chất ngày càng tiện nghi, nhưng con người ngày nay hiếm khi có cơ hội kết nối với văn hóa tinh thần. Thân thể có thể được thỏa mãn, nhưng tâm trí lại không luôn được bình an. Những buổi biểu diễn như Shen Yun mở ra cánh cửa kết nối với văn hóa tinh thần phương Đông, góp phần nuôi dưỡng đời sống nội tâm của con người hiện đại”.
Ông Shim nói: “Buổi biểu diễn này tái hiện một Trung Quốc truyền thống, điều mà chính quyền hiện tại không thể thể hiện. Tôi tin rằng trong tương lai gần, người dân Trung Quốc cũng sẽ có cơ hội được trải nghiệm điều đó”.
“Shen Yun truyền tải Ánh sáng và Hy vọng”
Biên đạo múa Jeon Geum-sil đã xem buổi biểu diễn Shen Yun tại Chuncheon vào ngày 7 tháng 5. (Thời báo Đại Kỷ Nguyên)
Bà Jeon chia sẻ: “Shen Yun truyền tải ánh sáng và hy vọng, là biểu tượng của vẻ đẹp”.
“Shen Yun không chỉ khơi gợi trí tưởng tượng của con người mà còn mang đến cho khán giả hy vọng và những thông điệp tích cực về tương lai.
Bà nói: “Tài năng của các nghệ sĩ Shen Yun thực sự xuất sắc. Các động tác nhào lộn và bật nhảy đạt đẳng cấp thế giới. Tôi đã luôn mong được trực tiếp xem buổi biểu diễn này. Là người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi thấy buổi biểu diễn không chỉ mang tính kể chuyện mà còn phản ánh các vấn đề thời sự, truyền tải thông điệp và mang tính giáo dục. Hơn nữa, phần trình diễn của các nghệ sĩ, cách xây dựng cốt truyện và các khía cạnh khác đều rất tuyệt vời. Đặc biệt là sự kết hợp tổng thể giữa trang phục và biên đạo cũng khiến tôi vô cùng ấn tượng.
Bà nói: “Tôi thực sự hy vọng rằng các thế hệ trẻ trong lĩnh vực múa của chúng ta và thậm chí là tất cả những ai đang làm việc trong ngành nghệ thuật, có thể một lần được trực tiếp thưởng thức buổi biểu diễn này”.
“Tôi vô cùng biết ơn các nghệ sĩ Shen Yun đã làm việc hết mình”
Ông Kim Dayner, một YouTuber nổi tiếng tại Hàn Quốc, đã xem buổi biểu diễn Shen Yun tại Gwacheon vào ngày 9 tháng 5. (Thời báo Đại Kỷ Nguyên)
Ông nói: “Xin chân thành cảm ơn tất cả các nghệ sĩ Shen Yun đã làm việc hết mình! Nhờ có các bạn, tôi nhìn thấy hy vọng. Tôi tin rằng Trung Quốc vẫn là một quốc gia có tương lai”.
Ông chia sẻ: “Buổi biểu diễn hôm nay khiến tôi cảm thấy vô cùng biết ơn — nhưng cũng rất phẫn nộ”, đồng thời ông cũng lên án cuộc đàn áp do chế độ cộng sản Trung Quốc thực hiện, điều mà theo ông, thậm chí đã lan sang cả Hàn Quốc.
Văn hóa truyền thống Trung Hoa là văn hóa có nguồn gốc Thần truyền và mối liên kết giữa Thiên, Địa, Nhân được thể hiện rõ nét trong các tiết mục của Shen Yun, điều mà nhiều khán giả cảm nhận được. Ông Kim cho biết điều này được thể hiện một cách hùng tráng trong phần kết, khi Đấng Sáng Thế xuất hiện.
Ông cho rằng đây là một cảnh tượng truyền cảm hứng đối với con người hiện đại, bất kể họ theo tôn giáo nào.
Ông nói: “Mặc dù hình thức thể hiện và tín ngưỡng có thể khác nhau, nhưng chính sự hiện diện của thần linh mới là điều khơi dậy sự khiêm nhường và thôi thúc con người sống thiện lương hơn”. Ông cũng nhấn mạnh rằng chế độ cộng sản Trung Quốc chính là sự đối lập hoàn toàn với điều đó, “việc lợi dụng sự khác biệt tôn giáo che dấu hành vi nhận tiền bẩn từ Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm ngăn cản Shen Yun — đó là biểu hiện rõ ràng của cái ác.”
Ông Kim cũng chia sẻ rằng những giá trị phổ quát như Chân, Thiện, Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công được thể hiện trong buổi biểu diễn đã khiến ông vô cùng cảm động.
Ông nói: “Tôi thực sự biết ơn khi được thấy những con người thiện lương đến từ Trung Quốc. Buổi biểu diễn cho thấy vẫn còn những người có đức tin ở Trung Quốc — những người tốt bụng và chân thành. Điều đó khiến tôi nhớ rằng ở Trung Quốc vẫn còn rất nhiều người thật sự lương thiện, xứng đáng được trân trọng”.
Cuối cùng ông nói: “Tóm lại, tôi vô cùng biết ơn những nghệ sĩ Shen Yun đã làm việc chăm chỉ. Nhờ có các bạn, tôi đã thấy được hy vọng và tôi tin rằng Trung Quốc vẫn là một quốc gia đầy hy vọng. Cảm ơn Shen Yun!“
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/14/494728.html
Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/15/227611.html
Đăng ngày 22-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.