Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại in Kim Môn, Đài Loan
[MINH HUỆ 14-05-2025] Hàng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều có các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, ngày này cũng là ngày sinh của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Ngày 12 tháng 5, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kim Môn, một huyện gồm một nhóm các hòn đảo, đã tập trung trước tháp Cử Quang, một điểm du lịch địa phương, để cùng nhau luyện các bài công pháp. Họ đã quay một video về sự kiện để kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Kim Môn hợp thập trước ngực bày tỏ lòng cảm ân và kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ tại sự kiện kỷ niệm hôm 12 tháng 5 năm 2025
Video: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đồng thanh hô vang: “Chúng con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tập thể trước tháp Cử Quang để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Các học viên đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân trong việc tu luyện tâm tính. Họ nói về việc bản thân đã phục hồi sức khỏe và tạo dựng được giá trị nhân sinh quan như thế nào thông qua các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Họ cho biết trong tương lai, họ sẽ tiếp tục lan tỏa thông tin cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.
Mong muốn giúp nhiều người hơn nữa hiểu về Pháp Luân Đại Pháp
Bà Thục Mỹ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài 70 tuổi. Giọng nói của bà nhẹ nhàng và ấm áp, bà thường nói chuyện với các du khách từ Trung Quốc tại một điểm du lịch địa phương. Ngày 12 tháng 5, một nhóm du khách Trung Quốc đã xem các học viên luyện công gần tháp Cử Quang. Trong đó, một người nói với bà Thục Mỹ: “Đài Loan thật là một nơi tốt đẹp; ở đây có tự do và dân chủ. Ở Trung Quốc rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận, nội tạng của bạn có thể bị đánh cắp.”
Bà Thục Mỹ khuyên anh thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó để được bình an. Bà cũng nói với anh rằng anh sẽ nhận được phúc lành nếu thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh vui vẻ niệm theo và cảm ơn bà.
Đôi khi, có những du khách tin theo tuyên truyền vu khống phỉ báng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và nói chuyện với bà Thục Mỹ với thái độ tiêu cực. Bất kể tình huống nào, bà luôn thiện tâm đối đãi mọi người. Những lúc đó, bà luôn cảm thấy Sư phụ đang bảo hộ và khích lệ mình. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với ân điển của Sư phụ, bà nguyện sẽ cố gắng hết sức để giúp nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.
Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ
Cô Huệ đã mua một căn nhà trả trước ở Kim Môn và quen biết với người xây dựng là cô Chu. Cô Chu đã mời cô Huệ cùng cô luyện công và học Pháp Luân Đại Pháp. Cô Huệ nghĩ: “Cô Chu đã xây dựng rất nhiều căn hộ rồi; tại sao cô ấy vẫn cần phải học? Cô ấy học gì chứ?” Vì hiếu kỳ về pháp môn, cô Huệ đã đồng ý. Cô cùng cô Chu đến học Chuyển Pháp Luân cùng nhóm các học viên. Bầu không khí bình yên và thư thái ở đó đã gây ấn tượng với cô.
Cô Huệ nói: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở nên khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi bắt đầu buông lơi trong tu luyện. Nhưng Sư phụ đã không bỏ rơi tôi và thường nhắc tôi phải tinh tấn thông qua lời của các học viên khác hoặc qua những sự việc tình cờ, và an bài cho tôi có thể tham gia học Pháp hoặc các hoạt động khác. Khi tôi lạc lối, sẽ có người xuất hiện và giúp tôi hiểu ra vấn đề. Tôi có thể cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh mình.”
Cô rất biết ơn Sư phụ đã khổ tâm cứu độ. Trong khi chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý, cô Huệ nói: “Tôi hy vọng trong tương lai tôi có thể đề cao nhanh hơn và đồng hóa với Pháp để tu tốt bản thân.”
Cuối cùng đã tìm được chính Pháp sau nhiều năm tìm kiếm
Trong nhiều năm trước khi trở thành học viên, bà Đông Mai đã luôn tìm kiếm một con đường tu luyện. Bà chia sẻ: “Tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không biết pháp môn nào là tốt. Vì đã học quá nhiều các pháp môn khác nhau nên những thứ không tốt đã lưu lại trong thân thể tôi. Tôi bị bệnh, chân bị sưng phù. Tôi thậm chí đã đến Đài Loan để khám bác sỹ. Tuy nhiên, chủ nhà của tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Sau khi luyện công một thời gian, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất.”
Sau khi chứng kiến sức mạnh chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, bà Đông Mai đã trở thành một học viên tinh tấn. Bà trở về Kim Môn và chia sẻ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp với tất cả những người bà gặp.
Khi Ngày Pháp Luân Đại Pháp đang đến gần, bà Đông Mai kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ. Bà nói: “Con cảm tạ Sư phụ đã cứu độ. Con sẽ hoàn thành lời thệ ước của mình để trợ giúp Sư phụ thức tỉnh nhiều người hơn nữa.”
Cuộc đời được tân sinh
Cô Dịch Tuyền làm việc cho chính phủ. Vào năm 2003, trong một hội nghị tài chính toàn quốc tổ chức tại Kim Môn, cô đã gặp cô Thư, một nhân viên chính phủ khác, và họ đã có một cuộc trò chuyện ý nghĩa. Cô Dịch Tuyền được cô Thư tặng một cuốn Chuyển Pháp Luânvà từ đó trở thành học viên Đại Pháp.
Trước khi học Pháp Luân Đại Pháp, cô Dịch Tuyền phải phẫu thuật cắt bỏ một khối u ở bụng. Căn bệnh này đã ảnh hưởng đến cuộc sống vốn đã khó khăn của cô, và cô lo lắng rằng khối u sẽ tái phát.
Cô đã mua thêm sách và video để tự luyện Pháp Luân Đại Pháp ở nhà. Cô chia sẻ: “Sau khi học Pháp, tôi đã biết đối mặt với bệnh tật của mình. Tất cả những gì tôi cần làm là chiểu theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong mọi việc tôi làm và đề cao tâm tính của mình, phần còn lại đều đã có Sư phụ quản. Tôi cảm thấy tĩnh tại và bình yên sau khi hiểu điều này.”
“Đã hơn 20 năm trôi qua, và tôi vẫn khỏe mạnh. Chỉ riêng điều này cũng đủ để chứng minh uy lực và sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.”
Cô Dịch Tuyền cũng chia sẻ về việc luyện công cùng các học viên khác tại một danh lam thắng cảnh địa phương: “Đôi lúc khi có mâu thuẫn với người thân hoặc bạn bè, tôi thích đến đây luyện công cùng mọi người. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng thuần tịnh, và tôi không có tạp niệm nào, cảm giác thật tuyệt vời. Việc này cũng giúp chúng tôi hồng Pháp được với nhiều người hơn nữa. Đôi lúc gặp khách du lịch Trung Quốc, tôi sẽ giảng chân tướng cho họ. Vì vậy, tôi thích đến đây luyện công.”
Khi nói chuyện với khách du lịch Trung Quốc, những người không phải lúc nào cũng thân thiện hay dễ tiếp nhận, cô Dịch Tuyền luôn cố gắng hết sức để giải thích cặn kẽ nhất có thể.
Cô cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ. Cô nói: “Tôi sẽ tiếp tục đến đây để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, để nhiều người hơn nữa có thể biết đến môn tu luyện tuyệt vời này.”
Bản quyền © 1999 – 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/14/494546.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/18/228080.html
Đăng ngày 21-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.