Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston
[MINH HUỆ 13-05-2025] Ngày 11 tháng 5 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Houston, Austin, College Station, New Braunfels và Louisiana đã tụ họp tại Công viên Oyster Creek ở Houston để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày sinh của Sư phụ Lý Hồng Chí và ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới.
Dưới bầu trời đầy nắng và gió nhẹ, sự kiện bắt đầu bằng màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đến từ nhiều dân tộc khác nhau, mặc trang phục màu vàng tươi, cùng nhau luyện công tập thể trên bãi cỏ trong nền nhạc êm dịu. Vẻ điềm tĩnh và động tác khoan thai của họ đã thu hút mọi người dừng lại xem, những học viên khác đã nói với mọi người về Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên luyện công tại Công viên Oyster Creek ở Houston để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, hôm 11 tháng 5.
Sự kiện còn có các tiết mục biểu diễn văn hóa như ca hát, nhạc cụ và trống lưng.
Các học viên đã thể hiện sự an hòa cũng như vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ qua các tiết mục biểu diễn.
Vì hôm đó cũng là Ngày của Mẹ, công viên rất đông du khách, và một số người dừng lại xem. Một số người nhận tài liệu và dây đeo hoa sen có thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn”, trong khi những người khác học các bài công pháp. Một số người cho hay đó là một trải nghiệm vui vẻ và ý nghĩa.
Học các bài công pháp và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp
Cô Dahlia, người đến từ Katy cùng cha, cho biết sự kiện là “một bất ngờ thú vị”. Cô rất ấn tượng với các màn trình diễn, hỏi về ý nghĩa của hoa sen và thậm chí còn tập nói “Chân-Thiện-Nhẫn” bằng tiếng Trung.
Được truyền cảm hứng từ lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp, cô đã khích lệ cha mình, người đang ngồi trên xe lăn, thử tập. Cô rất vui khi nghe nói về các điểm luyện công miễn phí ở địa phương và các nguồn tài nguyên trực tuyến, và cho hay cô muốn học cách tập Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Dahlia và cha cô xem các tiết mục biểu diễn.
Bà Mia cũng rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Là người nói tiếng Tây Ban Nha, bà đã hỏi xin thêm tài liệu bằng tiếng Tây Ban Nha để chia sẻ với bạn bè và người thân. Bà cho hay mọi người đều tán đồng với các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, đặc biệt là trong thế giới căng thẳng ngày nay. Trước khi rời đi, bà còn xin thêm tờ thông tin bằng tiếng Anh cho con trai mình và nói đùa rằng, “Có lẽ nó cần giúp đỡ để Thiện hơn.”
“Ánh sáng của Chân-Thiện-Nhẫn đã thay đổi cuộc đời tôi”
Học viên trẻ Khoa Đỗ xuất thân từ một gia đình khá giả ở Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm cho một công ty chế tác trang sức lớn nhất Việt Nam. Với thu nhập khá và sự bồng bột của tuổi trẻ, anh dần sống cuộc sống buông thả. Mỗi khi hoàn thành một thương vụ, anh đều ăn mừng bằng cách uống rượu, tiệc tùng và đến hộp đêm. Sau khi kết giao với bạn xấu, anh đã nghiện ma túy. Do dùng ma túy quá liều, cơ thể anh xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, tinh thần cũng gần như suy sụp. Trong giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời, anh đã tìm đến Phật giáo với hy vọng chữa lành và cứu rỗi tâm hồn lạc lối của mình. Tuy nhiên, tất cả các pháp môn tu luyện mà anh biết đến đều không phải là thứ anh thực sự tìm kiếm.
Năm 2017, anh Khoa tình cờ gặp lại một người bạn thân, người bạn này đã chia sẻ hiểu biết của cô về cuộc sống, bản tính của con người và tu luyện. Anh Khoa đã rất kinh ngạc trước kiến thức sâu sắc của cô và hỏi làm sao cô biết được những đạo lý quý giá ấy. Người bạn mỉm cười và đưa cho anh một cuốn “Chuyển Pháp Luân”.
Sau khi đọc cuốn sách, anh Khoa vô cùng chấn động và bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Cơ thể anh tràn đầy năng lượng trở lại, anh cũng bỏ được rượu, cai được nghiện ma túy, và không còn phải uống bất kỳ loại thuốc nào nữa. Anh trở nên điềm tĩnh và hòa ái, tính khí, tính cách của anh cũng thay đổi đáng kể. Anh không còn nổi nóng với cha mẹ nữa, anh nhận ra anh thực sự biết ơn họ và cũng biết cách thực sự quan tâm chăm sóc họ.
Năm 2018, anh Khoa chuyển đến Hoa Kỳ và làm quản lý nhà hàng. Công việc này có cường độ cao, đôi khi anh phải làm việc từ 15 – 17 tiếng một ngày. Bất chấp những khó khăn, anh đã tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp để cải thiện bản thân và không ngừng trừ bỏ các chấp trước như tật đố, hiếu thắng và oán giận. Dần dần, môi trường nơi anh làm việc trở nên hài hòa và hiệu quả hơn. Ông chủ và các đồng nghiệp khen anh có suy nghĩ tích cực và khả năng lãnh đạo. “Tôi nói với họ rằng đó là vì tôi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ nói, ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt!’”
Anh Khoa Đỗ cho biết anh đã được thụ ích về cả thể chất lẫn tinh thần khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và anh vô cùng biết ơn Sư phụ Lý.
Hiện đang sống tại Houston cùng vợ và con trai nhỏ, anh Khoa đã thoát khỏi những cơn nghiện trong quá khứ. Vợ anh tự hào khen anh là “một người đàn ông tốt”. Khi suy ngẫm về cuộc sống trước đây của mình, anh Khoa nói, “Nếu không có sự từ bi cứu độ của Sư phụ Lý, cuộc sống của tôi đã sớm chìm trong bóng tối và đau khổ. Ánh sáng của Chân-Thiện-Nhẫn đã cải biến tôi. Tôi thực sự biết ơn sự cứu độ từ bi của Ngài!”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/13/494345.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/15/227524.html
Đăng ngày 16-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.