Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 13-05-2025] Sáng Chủ Nhật, ngày 11 tháng 5 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto, Canada, đã tổ chức lễ mít-tinh trên Quảng trường Nathan Phillips trước Tòa thị chính. Sự kiện bao gồm luyện công tập thể, biểu diễn ca múa nhạc, đọc thơ để ghi dấu kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Các học viên cũng trân trọng kỷ niệm ngày sinh của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các quan chức chính phủ và một số nhà lãnh đạo cộng đồng đã tham dự sự kiện và có bài phát biểu.

Ông Joel Chipkar, người dẫn chương trình sự kiện, cho biết: “Nhân dịp chúng ta kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền, chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường đầy niềm tin và từ bi đã đưa chúng ta đến ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng tri ân vô số học viên đã bước đi trên con đường này với lòng dũng cảm và phẩm hạnh. Chúng ta hãy cùng hướng đến tương lai, nơi ánh sáng của Chân-Thiện-Nhẫn sẽ tỏa sáng hơn nữa trong trái tim mọi người. Quan trọng nhất, chúng ta hãy cùng cảm ân Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho chúng ta món quà quý giá là Pháp Luân Đại Pháp.”

b299389ffecdea9e6ebd45ad110a02b8.jpg

Các học viên tại Toronto kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ.

fcbc92f9f8267f02f7103d50607bd54b.jpg

513355174179ef463fe2fb345108016f.jpg

f8f3032f60946ce1142187338118b548.jpg

Luyện công tập thể

0b295a53fb10fb24f49aade272384861.jpg

4e54fdceb43fd80827826229edfaab9a.jpg

d618c4c4ad39a9208188a2434bb8d7a7.jpg

43b77690b070f94134b6f5c90e8ce269.jpg

20e75a322e518e8d1e6e916986d23ae6.jpg

88949475dd471c6e5e5b23d0f4167011.jpg

675e945e9e102bd2abf898e8b56bb753.jpg

d9bde5ed90dec15532bae6c74c4155c1.jpg

ca240319e0d2360ccbdd5a58f9af947a.jpg

Các học viên đã kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra thế giới thông qua các hoạt động biểu diễn ca múa nhạc và đọc thơ. Họ cũng chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

e6c1f959f8d64ee0cbdad0d5a2e8ed58.jpg

Các quan chức chính phủ và một số nhà lãnh đạo cộng đồng đã tham dự lễ kỷ niệm và có bài phát biểu. 1. Cựu Thượng nghị sỹ Canada Consiglio Di Nino, thứ năm từ bên trái. 2. Cựu Nghị sỹ Quốc hội Canada Wladslaw Lizon, thứ sáu từ bên trái. 3. Ông Dean Baxendale, Tổng giám đốc điều hành của Công ty Xuất bản Quốc tế Optimum Publishing International, thứ ba từ bên trái. 4. Bà Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ, thứ tư từ bên phải. 5. Bà Elaine Phùng, cựu Chủ tịch Hiệp hội Hồng Kông-Canada, thứ tư từ bên trái. 6. Ông Dư Hậu Cường, Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Canada, thứ ba từ bên phải.

Cựu Thượng nghị sỹ Canada Di Nino: Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho toàn thế giới

Cựu Thượng nghị sỹ Canada Consiglio Di Nino, một người ủng hộ lâu năm của Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công), cho biết, “Tôi rất vui khi lại được ở đây, đặc biệt là vào một ngày đẹp trời như thế này. Thật tuyệt vời khi được chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa này cùng các bạn. Tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục làm những gì có thể để cuộc sống của chúng ta và của những người khác tốt đẹp hơn.”

Ông cho biết thêm rằng điều quan trọng nhất là, “Tôi ủng hộ và tôn trọng những gì các bạn đang làm vì thế giới thực sự cần Pháp Luân Công. Pháp môn mang lại lợi ích cho toàn thế giới. Tôi rất vinh dự khi được ở đây, và chừng nào còn có thể, tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn. Xin gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp!”

Cựu Nghị sỹ Quốc hội: Tôn vinh những đóng góp to lớn của các bạn cho đất nước này

Ông Wladslaw Lizon, cựu Nghị sỹ Quốc hội Canada, cũng là người ủng hộ lâu năm của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông phát biểu: “Tôi rất vui và vinh dự được tham gia cùng các bạn trong lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Trước hết, hôm nay là một ngày đặc biệt. Chúng ta đang kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra thế giới. Đây là một khoảnh khắc có ý nghĩa ở Canada, vì chúng ta cũng kỷ niệm những đóng góp to lớn mà các bạn đã dành cho đất nước này. Vậy nên, cảm ơn tất cả các bạn vì những nỗ lực hàng ngày của các bạn.

“Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể tổ chức lễ kỷ niệm ở khu vực trung tâm thành phố. Bạn bè của các bạn đang đón mừng ở khoảng 150 quốc gia trên khắp thế giới. Chúng tôi rất vui khi được tham gia cùng họ trong lễ kỷ niệm này,” ông nói.

“Tôi đến từ Ba Lan và lớn lên dưới chế độ cộng sản. Vì vậy, tôi hiểu rất rõ việc các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại có ý nghĩa như thế nào. Họ đang bị chính phủ của họ ngược đãi. Chúng ta không được quên họ. Cho dù cần bao nhiêu năm đi nữa, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục lên tiếng và kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Cuối cùng, ông nói, “Nhưng hôm nay, chúng ta hãy cùng chúc mừng. Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp! Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều!”

Tổng giám đốc Công ty Xuất bản Quốc tế: Vinh dự được kỷ niệm Ngày Đại Pháp

Ông Dean Baxendale, Tổng giám đốc điều hành của Công ty Xuất bản Quốc tế Optimum Publishing International, phát biểu: “Đây là một ngày quan trọng đối với tự do, dân chủ, đối với tự do tôn giáo và đối với quyền được sống cuộc sống theo cách bạn lựa chọn. Pháp Luân Công đã lan toả khắp thế giới. Như chúng ta đã biết, pháp môn này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ cuối những năm 1990. Đầu tuần này, tôi đã ở Washington để tham gia buổi họp báo về Dự luật 1503 trên Đồi Capitol nhằm bảo vệ quyền của Pháp Luân Đại Pháp và chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

“Điều quan trọng là cần nhận ra đây là vấn đề toàn cầu. Chúng ta cần các nhà lập pháp ở Canada đứng lên và phản đối sự áp bức và đàn áp xuyên quốc gia do ĐCSTQ thực hiện trên toàn thế giới. Chỉ khi đó, bạn và mọi người ở đây mới thực sự được tự do để tôn vinh các giá trị đạo đức và tinh thần của phong trào này”, ông nói.

Ông cũng cho biết ông rất vinh dự khi được kỷ niệm Ngày Đại Pháp cùng các học viên Pháp Luân Công vào đúng Ngày của Mẹ. “Tôi muốn chúc tất cả những người mẹ ở đây một Ngày của Mẹ hạnh phúc. Trước khi đến đây, tôi đã gọi điện cho mẹ tôi, cụ đã 87 tuổi rồi, để chào hỏi và nói rằng tôi sẽ có bài phát biểu tại Quảng trường Nathan Phillips ở trung tâm thành phố. Bà hỏi, ‘Tại sao con lại làm thế?’ Tôi nói, ‘Vì con muốn ở bên bạn bè, những người quan tâm đến con, và với tất cả những người ở đây hôm nay.’”

Bảo trì phẩm giá con người thông qua Chân-Thiện-Nhẫn

2025-5-12-toronto-513-parade-1_15.jpg

Bà Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ, phát biểu tại sự kiện.

Bà Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ, phát biểu: “Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để cùng nhau kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi đứng đây với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc. Cảm giác này thực sự chân thành.”

Bà cho biết lần đầu tiên bà tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công là vào tháng 5 năm 1999 và trở thành người quan sát cũng như người tham gia phong trào nói sự thật và phản đối cuộc bức hại đối với các học viên.

“Việc cùng nhau kỷ niệm ngày trọng đại này cũng là một cách để một lần nữa nói với thế giới rằng các học viên Pháp Luân Công đã giữ vững lương tri,” bà nói. “Trong những thời khắc đen tối nhất, họ không bao giờ bỏ cuộc. Họ đã bảo vệ ánh sáng bằng sức mạnh to lớn.”

“Dưới sự đàn áp của chế độ Cộng sản Trung Quốc, Pháp Luân Công không biến mất mà còn khởi xướng một trong những phong trào nói lên sự thật, phản bức hại và đấu tranh cho tự do tín ngưỡng một cách kiên cường, có sức lan toả lớn nhất về đạo đức và hòa bình nhất trong lịch sử loài người.”

Bà nói thêm, “Các học viên Pháp Luân Công đã đóng vai trò chủ chốt trong việc chống lại sự áp bức ở cấp độ tinh thần, văn hóa và thông tin. Bằng cách giữ vững các giá trị cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn, họ đã chống lại bạo lực, hận thù và dối trá. Họ đã thức tỉnh lương tâm của một thế giới tê liệt. Họ đã giúp mọi người trên toàn cầu nhận ra mối nguy hiểm của chủ nghĩa độc tài. Và họ đã củng cố khả năng chống lại và phục hồi chung của thế giới.”

Cuối cùng, bà nói, “Nhân ngày kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các bạn. Tôi thực sự biết ơn vì có một nhóm như vậy tồn tại trong thời đại của chúng ta. Các bạn là một lực lượng quan trọng trong việc bảo vệ nền văn minh thế giới. Mỗi người trong số các bạn ở đây hôm nay, đều là những anh hùng của thời đại này.”

Lãnh đạo ủng hộ dân chủ: Cảm nhận được Chân-Thiện-Nhẫn trong một môi trường tự do

Ông Dư Hậu Cường, Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Canada, đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Ông cho biết ông đã thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công, và mọi người trông đều rất vui vẻ và hạnh phúc. Ông cho biết trong một môi trường tự do, mọi người có thể thực sự cảm nhận được Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Dư cho hay ông đến từ Trung Quốc và cảm thấy may mắn khi tìm thấy tự do ở Canada. Ông hy vọng được phối hợp với các học viên Pháp Luân Đại Pháp để Trung Quốc cũng có được quyền tự do này.

“Tôi tin rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau luyện các bài công pháp bên Hồ Tây, trên Quảng trường Thiên An Môn và bên Sông Dương Tử,” ông nói. “Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng tự do. Hãy cùng nhau nỗ lực. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy ngày đó.”

Cuộc diễu hành lớn bắt đầu lúc 2 giờ 30 chiều.

(Còn tiếp)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/13/494506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/15/227613.html

Đăng ngày 15-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share