Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan
[MINH HUỆ 30-04-2025] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức nhiều hoạt động tại Warsaw để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh cách đây 26 năm. Ngày hôm đó ở Warsaw có nhiều khách du lịch và mọi người đã tới quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Từng đoàn khách du lịch, hết nhóm này đến nhóm khác, đã đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Một số người đã học luyện công ngay tại đó, trong khi nhiều người khác mua sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người Trung Quốc đã trò chuyện với các học viên và dùng tên thật của họ để ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong một sự kiện ở khu phố cổ của Warsaw.
Một người phụ nữ Ba Lan mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên phổ biến cho du khách và cư dân địa phương về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Các học viên nói về bối cảnh của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh
Học viên Marcin đã giải thích lý do tại sao các học viên lại tổ chức sự kiện này: “Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, bởi sự sách nhiễu liên tục của chính quyền Trung Quốc ở quốc gia này, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tới Văn phòng Khiếu nại Quốc gia ở Bắc Kinh để yêu cầu trả tự do cho các học viên đã bị bắt ở Thiên Tân. Họ cũng kiến nghị được xuất bản sách Pháp Luân Đại Pháp và quyền được tự do tu luyện. Vấn đề đã được giải quyết ngay trong ngày hôm đó.
“Theo các báo cáo của truyền thông Trung Quốc vào thời điểm đó thì đây là một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa. Truyền thông hải ngoại cũng gọi đây là khởi đầu cho sự tương tác ôn hòa giữa chính quyền và người dân. Đây không chỉ là cuộc thỉnh nguyện hòa bình lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, mà còn được ca ngợi như một tấm gương đạo đức của các học viên, những người giữ vững các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.
“Hành động ôn hòa, lý trí này của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã gây ấn tượng với thế giới. Tuy nhiên, vài tháng sau, ĐCSTQ lại vu khống rằng các học viên ‘bao vây Trung Nam Hải’ và phát động một cuộc đàn áp vô nhân tính trên quy mô lớn. Về sau, người ta mới biết chính quyền này thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống, một tội ác chưa từng có trên hành tinh này”.
Anh Marcin cho biết thêm: “Chúng tôi tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 25 tháng 4 để vạch trần những lời dối trá và vãn hồi sự thật. Chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và bảo trì nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bất chấp cuộc bức hại tàn ác nhất của ĐCSTQ, Pháp Luân Đại Pháp hiện đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Ngày càng có nhiều người tham gia cùng chúng tôi tu luyện và xu hướng này vẫn đang tiếp tục phát triển. Điều đó cho thấy cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đã thất bại”.
Anh Pawel, một học viên người Ba Lan, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012. Khi biết đến cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh, anh chia sẻ: “Tôi đã rất chấn động và vô cùng khâm phục. Bạn phải hiểu rằng ĐCSTQ là một đảng độc tài không chấp nhận cho bất kỳ tiếng nói bất đồng nào. Vậy mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, đã làm được điều đó. Đây là một bước ngoặt cho dân chủ và tự do ở Trung Quốc. Điều này cho thấy người dân Trung Quốc đang thức tỉnh”.
Anh Alex, người bắt đầu tu luyện hai năm trước, cho biết anh rất khâm phục các học viên đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4: “Đây là một hành động dũng cảm nhờ có đức tin kiên định vào các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là bình minh của công lý ở Trung Quốc. Dũng khí, phẩm giá và sự điềm tĩnh của họ đã khiến tôi và cả thế giới cảm động”.
Anh Alex nói thêm rằng: “Hôm nay, tôi quyết định tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày 25 tháng 4 để bày tỏ sự ủng hộ của mình với thế giới, và đặc biệt là với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Phẩm giá, tín ngưỡng và tự do của con người không được phép bị chà đạp như vậy. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này nói với mọi người một lần nữa rằng: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”.
Công chúng ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác của ĐCSTQ trong các hoạt động ở Warsaw.
Ông Jeton đến từ Đức đã đọc kỹ tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp và Tuần báo Minh Huệ. Ông lưu lại địa chỉ trang web Pháp Luân Đại Pháp vào điện thoại của mình và cho biết: “Tôi là một bác sĩ. Có nhiều căn bệnh mà y học hiện đại phải bó tay nhưng Pháp Luân Đại Pháp lại có thể giải quyết được, điều này thật siêu thường. Chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận và nghiên cứu xem Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích như thế nào cho con người và xã hội? Và tại sao ĐCSTQ lại muốn đàn áp một pháp môn tuyệt vời như vậy?
“Tôi khâm phục các bạn. Nếu không có sự kiên định của các bạn, cũng như nếu không có dũng khí của 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng cuộc đối thoại ôn hòa với chính quyền, thì hôm nay tôi đã không có cơ hội biết đến Pháp Luân Đại Pháp.“
“Tôi vừa xem trên mạng biết rằng bệnh tật có liên quan đến phẩm chất đạo đức của con người, và [thông tin này] khiến tôi phải suy ngẫm. Tôi tin rằng đằng sau điều này là một cánh cửa dẫn đến một thế giới khác. Tôi phải đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn. Hãy tiếp tục nỗ lực”.
Sau hơn một giờ trò chuyện với một học viên, đọc tài liệu và xem thông tin trực tuyến, ông Jeton đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Chân-Thiện-Nhẫn giúp tôi nhìn thấy hy vọng
Một người đàn ông đến từ Trung Quốc đã dùng tên thật của mình để ký bản kiến nghị. Anh nói: “Trước đây, tôi bị ĐCSTQ tẩy não và có rất nhiều hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là vụ ‘bao vây Trung Nam Hải’ và vụ ‘tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn’. Hàng ngày, trước khi chiếu các chương trình dành cho trẻ em, ĐCSTQ đều phát sóng các chương trình bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Thật quá chán. Ngay cả khi không thích thì vẫn phải ngồi đợi cho xong chương trình này.”
“Giờ đây, khi đã rời khỏi Trung Quốc, tôi rất kinh ngạc khi biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi phát hiện ra mình đã sai lầm nghiêm trọng như thế nào. Việc ĐCSTQ tra tấn tàn bạo và thu hoạch nội tạng của các học viên thật kinh hoàng. Nỗi thống khổ của các bạn thật to lớn và ĐCSTQ lẽ ra phải dừng lại từ lâu rồi. Tôi ký tên thật của mình vào bản kiến nghị này để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp”.
Ông Trương đến từ Hồng Kông cũng đã trò chuyện rất lâu với các học viên và cho biết: “Tôi đã biết 26 năm trước, có 10.000 người đã tới Bắc Kinh thỉnh nguyện. Ngày nay, mặc dù Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại tàn bạo như vậy,nhưng các bạn vẫn kiên định với đức tin của mình, và điều đó khiến mọi người kính trọng các bạn. Sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn thật vĩ đại, nguyên lý này đã thu hút tôi”.
Sau khi ký bản kiến nghị, ông nói: “Bây giờ tôi đã hiểu, nội tâm tường hòa chính là nơi để con người ta tìm về, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp tôi nhìn thấy hy vọng”.
Một người đàn ông Trung Quốc khác đang làm việc tại Ba Lan đã nói chuyện với một học viên, hy vọng được tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe sự thật và xem các bức ảnh, ông nhận ra những tuyên bố của ĐCSTQ rằng các học viên “bao vây Trung Nam Hải” và “ tự thiêu ở Thiên An Môn” đều là dối trá. Ông đã không do dự ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với cuộc phản bức hại ôn hòa của các học viên. Trước khi rời đi, ông đã chắp tay hợp thập trước ngực để cảm ơn các học viên.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/30/493131.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/3/226500.html
Đăng ngày 07-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.