Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Pháp

[MINH HUỆ 28-04-2025] 26 năm trước, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thỉnh nguyện ôn hòa trước Văn phòng Khiếu nại Nhà nước ở Bắc Kinh. Sự kiện này được coi là một trong những cuộc thỉnh nguyện quy mô lớn ôn hòa nhất và lý trí nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại.

Vào các ngày 19 và 25 tháng 4 năm 2025, các học viên tại Paris đã tổ chức nhiều hoạt động ở khu vực Châtelet và Belleville thuộc trung tâm thủ đô Paris để kỷ niệm sự kiện này. Họ đã giới thiệu với công chúng về Pháp Luân Đại Pháp, trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn.

8bc69ebf1b9b655f691221042931c34b.jpg

bbe901e68962d4b67f66872f90fb2ea8.jpg

ee31f2e211dbdd65707e3589b6ce1c10.jpg

2785c8849fd5666c7e4fd1cae6d28577.jpg

Các học viên tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, hôm 25 tháng 4.

0474d8524bdb098b4cfbece562824cc6.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp.

a70fbf21665021f5b330ea82fa5d6294.jpg

bf2e80ff3698bda610e547b70b2fa1ab.jpg

2d12e1c8df7fa55cec2272f2bec3bf45.jpg

Nhiều người đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Ngày 25 tháng 4, các học viên đã dựng một quầy thông tin gần ga tầu điện ngầm Belleville ở Paris để phổ biến cho công chúng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các học viên cũng trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Belleville là nơi có nhiều siêu thị và nhà hàng Trung Quốc. Vì hôm đó có phiên chợ nên quầy Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Sau khi biết về cuộc bức hại, nhiều người qua đường đã nán lại đọc các áp phích, nhận tờ thông tin hoặc ký bản kiến nghị.

Bà Elise đã không cầm được nước mắt trong lúc trò chuyện với các học viên. Bà ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng và nói: “Thật đau lòng khi thấy những khổ đau như vậy vẫn còn xảy ra. Điều này phải chấm dứt. Thật sai trái khi tước đoạt sinh mệnh của người ta chỉ vì họ thực hành một phương pháp tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần”.

Bà Elise kể rằng vài năm trước bà đã từng nói chuyện với các học viên tại một sự kiện khác ở Paris. Bà cho biết: “Pháp môn này tỏa ra nguồn cảm hứng và năng lượng [tường hòa]. Chúng ta cần sức mạnh tinh thần vì nó dạy chúng ta cách sống hòa thuận với mọi người. Tôi chúc các bạn may mắn. Các bạn phải tiếp tục lan tỏa các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, bởi vì đây là những giá trị quan trọng cần truyền lại cho thế hệ tương lai. Những giá trị vốn đã tồn tại từ hằng xa xưa này có thể dẫn dắt nhân loại đi trên con đường chân chính”.

Cô Martha là sinh viên năm thứ ba đại học và đang theo học ngành luật và kinh tế ở Bordeaux. Cô cho biết Chân-Thiện- Nhẫn là rất quan trọng bởi ngày nay, những giá trị này đặc biệt thiếu vắng [ở nhân loại]. Cô lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị. Cô quyết định nán lại và học bốn bài công pháp đầu tiên.

Ông Marc, một nhà trị liệu đến từ Marseille, cho biết ông rất quan tâm đến khí công. Ông ký bản kiến nghị và nói ông đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc qua các chương trình trên ARTE TV và YouTube. Ông nói: “Tôi có thể phân biệt rõ sự sai khác giữa tuyên truyền sai lệch trên mạng xã hội và sự thật”.

Bà Pascal cho hay cuộc bức hại khiến bà cảm thấy đau lòng. Bà rất vui được ký bản kiến nghị để chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng. Bà hỏi thêm thông tin và lấy thêm tài liệu để chia sẻ với con gái mình.

148421543e8245b2bd0f61fdba576f1f.jpg

398b78db333c7ffe60af6db8430a3677.jpg

ff3650ed21afeb169eb4acafa1c0a1da.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện trình diễn các bài công pháp và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Quận Châtelet của thủ đô Paris.

724e0c78200fd2b4097ab02bd1722f7c.jpg

f8f7b2fa04b8194f5d939688931f8927.jpg

34c25ca7f1e983713ef984be34e9afff.jpg

a00684c0c0831a2d99e94cbdd96db357.jpg

bc23fd5ed56e026214b507bc3b65f7b8.jpg

c2489c9dda3b52aa6a8e75675121e56a.jpg

Công chúng ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt bức hại

Ông Carlos Gonçalves làm việc tại sân bay ở Paris. Hôm đó, khi đi nhà thờ, ông đã trông thấy quầy thông tin của các học viên. Sau khi biết đến cuộc bức hại và tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng, ông đã rất phẫn nộ và bất bình. Ông nói: “Đây là một cuộc thảm sát. Không ai có quyền làm điều này cả. Đó là một tội ác chống lại loài người.“

“Việc phổ biến cho mọi người biết những gì đang xảy ra dưới chính quyền cộng sản Trung Quốc là rất quan trọng. Nếu có thể làm gì đó để chấm dứt chúng thì tốt biết bao. Tất cả chúng ta đều là con người. Chúng ta đều có sinh mệnh và cần được tôn trọng.”

“Mọi người nên chung tay phản đối điều này. Chúng ta cần nói cho mọi người biết để cuộc bức hại có thể được ngăn chặn. Mọi người cần đồng lòng về việc này. Chúng ta có thể cùng nhau đứng lên và chấm dứt nó.“

“Những kẻ phạm những tội ác[ tày trời như thế này] phải bị xét xử tại các tòa án quốc tế. Cho dù họ có là ai đi nữa, là tổng thống hay bộ trưởng, thì đều phải bị kết tội và trừng phạt”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/28/493057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/1/226463.html

Đăng ngày 04-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share