Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Bern
[MINH HUỆ 29-04-2025] Ngày 26 tháng 4 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bern đã tổ chức mít-tinh kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Họ cũng chia sẻ cho mọi người biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công). Nhiều người qua đường đã lắng nghe các bài phát biểu, đọc bảng thông tin và trò chuyện cùng các học viên.
Các học viên trình diễn các bài công pháp trên quảng trường Kornhausplatz.
Một học viên đọc bức thư ngỏ bằng cả tiếng Trung và tiếng Đức trước Đại sứ quán Trung Quốc
Các diễn giả phát biểu về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và cuộc bức hại của ĐCSTQ tại buổi mít-tinh ở Kornhausplatz.
Một phụ nữ (ở giữa) trò chuyện với một học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.
Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Hy vọng và dũng khí từ cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4
Bà Sarah Kessler, một giáo viên, cho biết bà thường thảo luận về các chủ đề như nhân quyền và tôn giáo với học sinh của mình. Lần đầu tiên bà nghe nói đến cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 là trong cuộc trò chuyện với một học viên.
Bà ngạc nhiên nói: “Tôi không ngờ chuyện như thế này lại xảy ra ở Trung Quốc.” Khi biết vào ngày hôm đó, cảnh sát nhàn rỗi tới mức không có việc gì làm vì mọi việc diễn ra quá ôn hòa, bà cho biết: “Thật tốt khi nghe điều này. Tôi thấy thật tuyệt vời.” Bà nói thêm: “Chính quyền Trung Quốc có lẽ không ngờ rằng các vấn đề có thể được giải quyết một cách ôn hòa, bình tĩnh và nhẹ nhàng như vậy.”
Bà cho biết: “Sự kiện đó thành công là một ví dụ để chúng ta không bao giờ được từ bỏ hy vọng. Chúng ta nên tiếp tục và kiên trì trong cuộc chiến phản bức hại.”
Ông Andreas Hertel, người từng làm việc tại Trung Quốc 10 năm, nhận xét về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4: “Tôi nghĩ đây là một điều rất tốt, bởi vì đó chính là điều mà ĐCSTQ muốn ngăn chặn. Việc có nhiều người cùng đứng lên như vậy, ngay cả khi rất ôn hòa, cũng sẽ tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn.”
Nói về Chân-Thiện-Nhẫn, ông Ruslan Plishko, nhà quay phim người Ukraine, cho biết: “Đó là những phẩm chất tốt đẹp nhất mà một người có thể có. Mọi người có thể đề cao bản thân một cách hiệu quả theo những giá trị này.”
Bà Sarah nói: “Mọi người nên thực hành những giá trị này và sống theo chúng.” Sau khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo các giá trị này mỗi ngày, bà nói: “Điều này thật tốt.”
Người dân muốn chấm dứt cuộc bức hại
Ông Andreas Hertel bày tỏ: “Hoàn toàn không có lý do gì để phản đối [Pháp Luân Công]. Họ [các học viên] tu dưỡng bản thân và không gây hại gì. Vậy tại sao lại bức hại họ? Có lẽ vì số học viên Pháp Luân Công vượt quá số đảng viên ĐCSTQ, nên ĐCSTQ đã bắt đầu bức hại họ.”
Bà Helina nói: “26 năm là quá dài. Cuộc bức hại này hoàn toàn sai trái. Mọi người nên được phép sống tự do và có chính kiến của riêng mình.”
Nói về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn, bà Sarah Kessler nói: “Điều này thật đau lòng. Đây là hành vi vi phạm nhân quyền, là một tội ác, và là tội ác nghiêm trọng nhất.” Bà tin rằng không chỉ các học viên Pháp Luân Công là người bị hại: “Điều này đã gây tổn thương tâm lý cho nhiều người và cả những người xung quanh họ. Mọi người sẽ bắt đầu lo sợ rằng họ cũng sẽ gặp phải tình cảnh tương tự và sợ bị mất mạng. Nếu người dân suốt ngày phải lo lắng liệu nội tạng của mình có bị lấy đi hay không, thì còn gì để bàn đến chất lượng cuộc sống nữa.”
Ông Ruslan Plishko nói: “Việc lấy nội tạng của một người trái với ý muốn của họ không phải là hành động của con người. Nó đi ngược lại với bản tính con người và chà đạp lên nhân phẩm. Điều này không nên xảy ra trong thế kỷ 21 ngày nay.”
Tất cả họ đều ký đơn thỉnh nguyện. Ông Andreas Hertel nói: “Tôi có thể đóng góp sự ủng hộ nhỏ bé của mình, hy vọng cuộc bức hại có thể chấm dứt và các học viên Pháp Luân Công có thể được tự do tu luyện.”
Bà Helina đã ký đơn thỉnh nguyện và bảo bạn của bà ký tên. Bà cho biết : “Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tôi hy vọng chữ ký của mình có thể khích lệ nhiều người hơn nữa cùng ký, bởi vì đơn thỉnh nguyện này rất ý nghĩa và cuộc bức hại quá tàn khốc—nó phải được chấm dứt, vì vậy cần có thêm nhiều chữ ký hơn nữa.”
Bà Sarah Kessler nói: “Ký tên chỉ là một hành động nhỏ, nhưng nó có thể hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công. Tất nhiên là tôi phải ký rồi. Tôi hy vọng thông qua việc ký đơn thỉnh nguyện, sự nhận thức về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công có thể được nâng cao, để mọi người biết được chuyện gì đang xảy ra, và tất cả chúng ta có thể cùng nhau chung tay giúp đỡ những người đang bị bức hại một cách hiệu quả.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/29/493103.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/1/226464.html
Đăng ngày 06-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.