Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-03-2025] Bốn cảnh sát trẻ tuổi đã hung bạo lôi bà Hoắc Quế Lan từ căn hộ ở tầng 4 xuống tận bên ngoài tòa nhà, khiến thân thể bà va đập liên tục vào cầu thang bê tông và bị thương nặng. Tuy nhiên, thẩm phán phụ trách vụ án của bà lại tuyên bố rằng một cảnh sát đã vô tình bị ngã và xô bà ngã.
Bà Hoắc (sinh tháng 6 năm 1950, ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây) bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Vụ bắt giữ bạo lực đối với bà xảy ra vào đêm ngày 11 tháng 4 năm 2024. Bốn cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ là người của Sở Cảnh sát Quận Trần Thương đã không cho bà thay quần áo hay giày dép trước khi lôi bà xuống cầu thang đến tận xe của họ.
Một bên mắt cá chân của bà Hoắc bị thương nặng và sưng tấy, khiến bà đi lại khó khăn. Ngày hôm sau, cảnh sát đưa bà đến Trại Tạm giam Số 2 Thành phố Bảo Kê. Tình trạng của bà ngày càng xấu đi. Bà bị chóng mặt, đau ngực, đau lưng và khó thở. Bà còn bị chảy máu âm đạo. Thính giác và thị lực của bà suy giảm. Gia đình bà yêu cầu bảo lãnh tại ngoại cho bà nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối.
Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà đến Viện kiểm sát Quận Kim Đài, viện kiểm sát này đã truy tố bà vào ngày 18 tháng 10 năm 2024.
Ngày 17 tháng 12 năm 2024, Tòa án Quận Kim Đài đã xét xử vụ án của bà, nhưng chi tiết vẫn đang được điều tra. Hiện chỉ biết rằng thẩm phán Liễu Nghiên đã ngăn thư ký ghi lại biên bản phiên tòa.
Thẩm phán Liễu, công tố viên Vũ Tuyên và hai người khác đã lấy lời khai của bà Hoắc tại trại tạm giam vào ngày 13 tháng 3 năm 2025. Họ đã xác minh một số điều với bà, bao gồm: 1) công việc và mức lương của bà trước khi nghỉ hưu; 2) bản án tù 5 năm của bà từ đầu tháng 10 năm 2001 đến cuối tháng 9 năm 2006 vì tu luyện Pháp Luân Công; 3) bà bị giam giữ 10 ngày vào năm 2020 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công nhưng cảnh sát đã không thi hành hình phạt do đại dịch COVID-19.
Liễu cũng tuyên bố rằng cảnh sát không cố ý lôi bà Hoắc xuống cầu thang trong vụ bắt giữ vào ngày 11 tháng 4 năm 2024. Thay vào đó, họ tuyên bố “một cảnh sát vô tình bị ngã và xô ngã bà.” Liễu còn nói rằng có ba nhân viên cộng đồng đã chứng kiến vụ khám xét nhà ngày hôm đó, nhưng điều đó không đúng sự thật. Khi Liễu hỏi liệu bà Hoắc có thay đổi quan điểm về Pháp Luân Công không, bà nhắc lại rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công.
Bà Hoắc liên tục yêu cầu được xem cơ sở pháp lý cho việc truy tố bà. Liễu không đưa ra điều gì nhưng nói: “Bà sẽ biết cơ sở pháp lý khi bản án được công bố.”
Phiên tòa xét xử thứ 2 được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 năm 2025 nhưng chi tiết về phiên tòa cũng chưa rõ.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Hoắc bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình, bà tin rằng đức tin đã giúp bà khỏi bệnh thoái hóa đốt sống cổ, tăng sản xương, viêm khí quản, viêm thanh quản, chứng sợ lạnh, bệnh phụ khoa, căng cơ thắt lưng, đau chân và viêm dạ dày ruột.
Tháng 4 năm 2000, bà Hoắc đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Sau khi bị đưa về Thiểm Tây, bà bị giam giữ tại trại tạm giam Tân Thành trong 15 ngày. Sau khi được trả tự do, cảnh sát địa phương liên tục sách nhiễu bà.
Bà Hoắc bị bắt giữ lần nữa vào tháng 6 năm 2000 sau khi đưa một cuốn tài liệu nhỏ giới thiệu Pháp Luân Công cho trưởng Đồn Công an đường Thái Hoa. Hai tháng sau, bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức.
Bà Hoắc được thả trước thời hạn, nhưng lại bị bắt giữ lần nữa vào tháng 4 năm 2001 và bị kết án lao động cưỡng bức chưa rõ thời hạn. Bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Thiểm Tây vào ngày 1 tháng 8 cùng năm. Trong khi cảnh sát đang làm thủ tục giấy tờ cùng với lính canh trại lao động, bà đã trốn thoát. Một tháng sau, bà bị bắt giữ và bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Thiểm Tây vào tháng 10 năm 2001.
Ngày 2 tháng 4 năm 2002, Tòa án Quận Liên Hồ đã kết án bà Hoắc 5 năm tù và bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Thiểm Tây trong cùng ngày. Thời hạn tù của bà bắt đầu từ tháng 10 năm 2001 và kết thúc vào ngày 26 tháng 9 năm 2006.
Trong thời gian bị cầm tù, có lần bà Hoắc bị một tù nhân đá vào mạng sườn khiến bà đau đớn dữ dội và khó thở. Một lần khác, bà bị còng tay vào cửa sắt trong một tuần. Bà còn bị biệt giam trong 4 tháng. Vào một lần khác, lính canh đã chỉ thị cho các tù nhân lột trần bà để làm nhục bà. Lính canh còn dùng dùi cui đánh bà. Hơn ba tháng sau vết thương của bà mới lành lại.
Bà Hoắc mãn hạn án tù vào ngày 26 tháng 9 năm 2006, nhưng lại bị đưa thẳng đến một trung tâm tẩy não và bị giam giữ ở đó hơn 4 tháng.
Sau một vụ bắt giữ khác vào ngày 6 tháng 6 năm 2012, bà Hoắc bị giam giữ tại trại tạm giam Trường Lạc Pha hơn hai tháng. Vụ bắt giữ tiếp theo của bà xảy ra vào tháng 5 năm 2013. Bà bị giam giữ hơn 3 tháng và bị tống tiền 10.000 Nhân dân tệ. Bà bị bắt giữ lần nữa vào năm 2020 và bị giam giữ 10 ngày, nhưng cảnh sát chọn không thi hành án phạt do đại dịch.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/28/492091.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/4/226095.html
Đăng ngày 23-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.