Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-03-2025]
Họ và tên:Ngô Xuân Như
Tên tiếng Trung: 吴春如
Giới tính: Nữ
Tuổi: Ngoài 90 tuổi
Thành phố: Nam Kinh
Tỉnh: Giang Tô
Nghề nghiệp: Kỹ sư về hưu
Ngày mất:Tháng 4 năm 2024
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 19 tháng 11 năm 2019
Nơi giam giữ gần nhất: Chưa rõ
Một kỹ sư về hưu của Phòng Xây dựng Quận Phổ Khẩu, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, bị bắt chuyển đến một trại dưỡng lão vào cuối năm 2023. Bà không được phép về nhà, và tử vong 4 tháng sau đó. Bà thọ hơn 90 tuổi.
Bà Ngô Xuân Như bị nhắm mục tiêu vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Năm 2023, bà bị tố giác vì đưa 1 thẻ nhớ có thông tin Pháp Luân Công trong khu dân cư, sau đó bị cảnh sát của Đồn Công an Châu Giang sách nhiễu.
Dưới áp lực của Ủy ban Chính trị Pháp luật Quận Phổ Khẩu, Phòng 610 Quận Phổ Khẩu, Công an Quận Phổ Khẩu, và Phòng Xây dựng Quận Phổ Khẩu, các con của bà Ngô đã bị ép phải đưa bà tới một viện dưỡng lão vào cuối năm 2023. Bà yêu cầu được về nhà, nhưng viện này không cho bà về. Vì áp lực tinh thần, bà qua đời vào tháng 4 năm 2024.
Trước lần bức hại gần nhất này, bà Ngô từng liên tục bị nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin trong suốt hai thập kỷ.
Tháng 2 năm 2000, bà bị bắt lần đầu khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị hộ tống trở lại tỉnh Giang Tô, và bị giam tại một khách sạn do cảnh sát điều hành. Dưới áp lực của chính quyền, gia đình bà ép bà viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Bà cũng phải trả một khoản phí đắt đỏ vì ở trong khách sạn này.
Tháng 7 năm 2000, bà Ngô lại bị bắt, và bị giam tại cùng khách sạn đó trong 1 tuần, khi cảnh sát ra sức ngăn cản bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện nhân kỷ niệm 1 năm cuộc bức hại bắt đầu.
Cuối tháng 9 năm 2000, cảnh sát cố gắng bắt bà Ngô, nhưng bị gia đình bà ngăn cản. Đầu tháng 10 năm 2000, bà đến Đồn Công an Châu Giang để khuyên cảnh sát không nên tham dự vào cuộc bức hại này, nhưng bị bắt giam trong 1 tháng. Bà cố gắng thoát ra vào giữa tháng 11 năm 2000, và lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Bà bị bắt và đưa trở về khách sạn của cảnh sát đó.
Sau một lần bắt giữ khác vào tháng 3 năm 2001, bà Ngô bị đưa vào Bệnh viện Tâm thần Tổ Đường Sơn ngay cả khi bà không hề có dấu hiệu tâm thần. Bà bị giam ở đó gần 2 năm. Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhiều học viên khỏe mạnh vẫn bị chuyển vào bệnh viện tâm thần và bị ép dùng thuốc. Bà Ngô bị ép trả viện phí cho thời gian bị giam tại bệnh viện tâm thần.
Khi Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 được tổ chức ở Nam Kinh vào tháng 10 năm 2005, Công an Tỉnh Giang Tô yêu cầu cảnh sát và Phòng 610 giám sát nghiêm ngặt các học viên Pháp Luân Công, và ngăn chặn các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Bà Ngô bị bắt vì gửi thư có thông tin Pháp Luân Công. Nhà của bà bị lục soát, và bà bị giam trong 1 tháng.
Tháng 10 năm 2015, bà Ngô bị sách nhiễu vì đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại. Bà bị đột quỵ sau khi bị cảnh sát đe dọa. Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bà nhanh chóng bình phục, và có thể tự đi lại chỉ sau 3 tháng.
Bà Ngô còn bị bắt vào năm 2018 và được tại ngoại. Bà bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 19 tháng 11 năm 2019 trong khi đi mua sắm. Bà bị giam một thời gian rồi sau đó được thả.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/15/491658.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/22/225932.html
Đăng ngày 11-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.