Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 03-04-2025] Chiều ngày 29 tháng 3 năm 2025, bộ phim tài liệu State Organs (Nội tạng Quốc doanh) đã được trình chiếu tại Thư viện Thành phố Philadelphia. Bộ phim kể về hành trình suốt 20 năm của hai gia đình người Trung Quốc trong cuộc tìm kiếm người thân mất tích khi bị cảnh sát giam giữ. Trong quá trình đó, họ phát hiện một hệ thống cưỡng bức thu hoạch nội tạng kinh hoàng do chính phủ Trung Quốc điều hành, hủy hoại sự sống của hàng nghìn nạn nhân. Khán giả đã bị sốc trước tội ác tàn bạo này và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

fa927709fc51251e94e22b9bad5e4f11.jpg

Cuộc tọa đàm sau buổi chiếu phim State Organs tại Thư viện Thành phố Philadelphia, ngày 29 tháng 3.

Tại cuộc tọa đàm sau khi công chiếu bộ phim, ông Alex Luchansky, thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp khu vực Greater Philadelphia; ông Hoàng Khuê, cựu nghiên cứu sinh tại Đại học Thanh Hoa, người từng bị ĐCSTQ cầm tù 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công; Tiến sĩ Jessica Russo, chuyên gia sức khỏe tâm thần thuộc Hiệp hội Các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH); và Tiến sĩ Alex Chen, phụ trách liên lạc quốc tế của Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan (TAICOT), đã trả lời các câu hỏi của khán giả trong gần một giờ.

Nhiều khán giả đã ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, yêu cầu Hạ viện và Thượng viện thông qua dự luật này nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công đã được Hạ viện thông qua vào năm ngoái, nhưng hiện đang bị trì hoãn tại Thượng viện. Ngày 24 tháng 2 năm 2025, dân biểu Scott Perry đã tái đề xuất dự luật này, và vào ngày 3 tháng 3, Thượng nghị sỹ Ted Cruz đã giới thiệu Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công tại Thượng viện.

Tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ

Cô Coco đang theo học chương trình thạc sỹ tại Đại học Pennsylvania. Mẹ cô là người Trung Quốc, cha cô là người Đức, cô nói thông thạo tiếng Quan Thoại. Khi lên 3 tuổi, cô cùng gia đình chuyến về Trung Quốc, cô học tiểu học và trung học cơ sở ở Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, gia đình cô quay trở lại Hoa Kỳ. Sau khi xem bộ phim State Organs, cô cho biết mình rất sốc và cảm thấy bản thân đã bị ĐCSTQ tẩy não. Cô vô cùng cảm động trước sự dũng cảm phi thường mà các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) thể hiện khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ.

“Em đã biết được rất nhiều điều mà trước đây em không hề biết. Mặc dù trước đây em đã nghe nói về [cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ], nhưng vẫn cảm thấy thật khó khăn khi xem những cảnh [bức hại] được chiếu trong phim. Những cảnh đó thật đau lòng.”

Cô Coco cho biết, hồi còn nhỏ, cô cũng đã nghe những lời tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ở trường: “Lần đầu tiên em nghe nói về Pháp Luân Công là khi học tiểu học. Em nhớ rất rõ trong sách giáo dục tư tưởng và đạo đức có đề cập đến vụ Tự thiêu giả ở Thiên An Môn [do ĐCSTQ dàn dựng] để bôi nhọ Pháp Luân Công”. Cô cũng bị sốc khi nhận ra rằng cô và cả thế hệ của mình đã bị ĐCSTQ tẩy não nặng nề đến vậy.

“Vì em lớn lên ở Trung Quốc, nên trước đây em không nhận ra mình đã bị tẩy não”, cô nói. Cô Coco giải thích thêm rằng, ở Trung Quốc, cô không thể biết được sự thật bởi các phương tiện truyền thông và dư luận đều bị Đảng kiểm soát. Giờ đây, cô đang cố gắng tìm hiểu thêm thông tin.

Cô kể một ví dụ: khi còn học trung học phổ thông và đến thăm một quốc gia khác, cô không dám nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công đang giảng chân tướng tại các điểm du lịch. Cô chia sẻ: “Em cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, và đã tránh xa các học viên. Bây giờ, em mới biết mình đã bị tẩy não nghiêm trọng. Em không nghĩ mình là người duy nhất bị tẩy não, vì thế hệ chúng em hầu hết đều như vậy.”

Cô Coco cảm động vì bất chấp cuộc bức hại tàn bạo, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định với đức tin của mình và tiếp tục phơi bày cuộc bức hại. Cô bày tỏ: “Em nghĩ điều này thật phi thường, vì nếu từ bỏ tu luyện, các học viên có thể tránh được cuộc bức hại. Nhưng họ không làm vậy. Điều đó thực sự rất cảm động.”

Cô Coco cho biết cha mẹ cô hiểu rõ ĐCSTQ thực sự như thế nào, nhưng giống như nhiều người Trung Quốc mới chuyển đến Hoa Kỳ, họ không muốn nghe bất cứ điều gì không hay về Trung Quốc. Cô Coco chia sẻ: “Cha em cho rằng vấn đề lớn nhất ở Trung Quốc là ĐCSTQ đã đánh đồng Trung Quốc và Đảng thành một thực thể. Cha em hiểu rất rõ về ĐCSTQ, ông nghiên cứu về nó mỗi ngày và tỏ ra rất lo lắng. Còn mẹ em rất yêu Trung Quốc và yêu văn hóa Trung Hoa, điều đó không liên quan gì đến Đảng. Giờ đây, bà rất ghét ĐCSTQ.” Cô Coco cho biết cô sẽ kể cho cha mẹ nghe về bộ phim tài liệu này.

Mặc dù sống ở Hoa Kỳ, cô Coco vẫn nhận ra sự kiểm soát của ĐCSTQ đối với sinh viên Trung Quốc khiến họ khó có thể có được tự do ngôn luận và bày tỏ suy nghĩ của mình. Cô ca ngợi sự can đảm của các học viên Pháp Luân Công, những người mà cô cảm thấy mang lại hy vọng và sức mạnh cho mọi người.

Cưỡng bức thu hoạch tạng là một tội ác tàn bạo

Bà Marcia Kung cho biết bà rất sốc sau khi xem bộ phim cùng bạn mình: “Trải nghiệm này quá đau lòng đến mức tôi cảm thấy vô cùng kinh hoàng.“ Bà nói rằng bà sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

352be24ec4bd20ea2746b6d91354e41f.jpg

Bà Marcia Kung trả lời phỏng vấn sau khi xem bộ phim tại Thư viện Thành phố Philadelphia, ngày 29 tháng 3 năm 2025.

Bà Marcia cho biết chồng bà là người Trung Quốc, nhập cư vào Hoa Kỳ từ năm 1949. Gia đình ông đã bị ĐCSTQ bức hại. Bà bày tỏ: “Tôi cảm thấy choáng váng khi biết nạn thu hoạch nội tạng tiến hành trên những người còn sống. Đây là một tội ác tàn bạo mà tôi cứ nghĩ sau nạn diệt chủng Holocaust, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nữa.”

Bà cho biết trước đây bà đã nghe nói về tội ác của ĐCSTQ, nhưng khi xem bộ phim tài liệu, bà đã hiểu thêm nhiều điều. Bà nói rằng bà sẽ giúp nhiều người hơn biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Bà cũng sẽ đề nghị con gái mình, một giám đốc marketing tại một thư viện công cộng, trình chiếu bộ phim này. “Tôi nóng lòng muốn gọi cho con gái và cho cháu thông tin liên lạc, vì tôi nghĩ bộ phim này cần được trình chiếu trên toàn quốc”, bà nói.

Bà Marcia cho biết mặc dù tuổi đã cao, nhưng bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động chính trị: “Tôi cảm thấy mình phải làm điều gì đó, và tôi chắc chắn sẽ gọi cho cả hai Thượng nghị sỹ Fetterman và McCormick [để ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công]. Tôi sẽ cố gắng hết sức để nói chuyện với tất cả những người tôi quen biết”. Bà nói rằng bà sẽ chia sẻ với nhiều người hơn nữa về trang web của bộ phim tài liệu StateOrgans.com và khuyến nghị họ xem phim.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/3/492279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/5/226117.html

Đăng ngày 11-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share