Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp
[MINH HUỆ 01-04-2025] Thứ Bảy, ngày 29 tháng 3 năm 2025, có phiên chợ đồ cũ lớn ở thành phố Nantes, Pháp, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin trên Quảng trường Hoàng gia để giới thiệu môn tu luyện và vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Nằm ở vị trí đắc địa, Quảng trường Hoàng gia hôm đó rất đông đúc, nhiều người đã dừng lại để đọc bảng trưng bày và trò chuyện với các học viên.
Thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đã gây sốc cho những người lần đầu tiên biết đến điều này. Một số người cho hay: “Đây không phải là hành vi của con người.” Sau khi đọc về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, cụ thể là hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nhiều người đã nhanh chóng ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác này.
Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Nantes vào thứ Bảy, ngày 29 tháng 3
Sau khi ký bản kiến nghị, cô Marie và anh Pierre nói rằng họ sẽ kể cho bạn bè của mình về điều này, bởi họ nghĩ những gì ĐCSTQ đang làm là vô nhân đạo và ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những hành động khủng bố mà họ gây ra cho người dân.
https://en.minghui.org/u/article_images/2025-3-31-france-nantes_03.jpg
Cô Marie và anh Pierre cầm bản kiến nghị.
Anh Mikael và cô Sandrine nói rằng họ không ngạc nhiên khi nghe về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc vì ĐCSTQ là một chế độ độc tài và người dân Trung Quốc không được tự do bày tỏ quan điểm. Hai người cảm ơn các học viên đã có mặt và nói với mọi người về cuộc bức hại. Cả hai đều ký bản kiến nghị. Anh Mikael cho hay anh hy vọng mọi người nán lại để nghe về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh cho rằng việc ký bản kiến nghị rất quan trọng.
Một người phụ nữ đã rơi lệ khi ký vào bản kiến nghị. Bà giải thích rằng bà cảm thấy đau lòng cho những học viên bị tra tấn hoặc thậm chí bị giết hại, bởi họ là những người tốt tôn trọng các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói, “Điều này quá tàn nhẫn. Tôi rất đau lòng khi nghe những điều này.”
Một phụ nữ trước đây đã từng gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại một hội chợ sức khỏe nói rằng cô bị thu hút bởi nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Cô cho biết cô không bao giờ quên ba từ đó và rất vui khi lại trông thấy chúng. Cô đã ký bản kiến nghị.
Một bác sĩ trẻ đã kinh hoàng khi biết các bác sĩ ở Trung Quốc đang thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống để cung cấp cho ngành buôn bán tạng béo bở. Anh cho hay hành vi đó vi phạm quy tắc đạo đức của nghề bác sỹ. Anh cũng đã ký bản kiến nghị.
Một sinh viên ký bản kiến nghị cho biết, “Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc thật khủng khiếp. Bạn tôi là người Trung Quốc và cậu ấy không hề biết về điều này. Tôi sẽ mang thông tin chân thực này đến cho cậu ấy.” Cô đã lấy một số tờ thông tin.
Vào cuối sự kiện, một người phụ nữ đang chờ ký bản kiến nghị cho hay bà đã rất sốc khi biết một điều như vậy có thể xảy ra trong thời đại ngày nay. Bà đã lấy một số tờ rơi và nói rằng bà sẽ đưa chúng cho bạn bè và người thân của mình. Bà chúc các học viên may mắn.
Nhiều người đã lấy tờ rơi, và đến cuối ngày, có 380 người đã ký bản kiến nghị “Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc”. Một số người lấy tờ thông tin cho biết họ sẽ tặng chúng cho bạn bè và khích lệ họ ký bản kiến nghị trực tuyến. Nhiều người đã cảm ơn các học viên vì đã truyền tải thông tin và khích lệ họ tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/1/492213.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/3/226084.html
Đăng ngày 05-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.