Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria
[MINH HUỆ 31-03-2025] Vào các ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria đã tổ chức hội giao lưu tâm đắc tu luyện toàn quốc lần đầu tiên tại Veliko Tarnovo.
Veliko Tarnovo từng là thủ đô của Đế chế Bulgaria thứ hai và hiện vẫn là một trung tâm văn hóa quan trọng. Sự kiện của các học viên được tổ chức trong dịp lễ thường niên của thành phố và đã thu hút nhiều du khách. Nhiều người đã trò chuyện với các học viên và bày tỏ sự ủng hộ cũng như khích lệ các học viên tiếp tục phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc.
Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên chia sẻ về trải nghiệm trong tu luyện của bản thân.
Người dân ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại
Các quầy thông tin và biểu ngữ của học viên được đặt ở hai bên lối đi dạo chính trong công viên trung tâm thành phố Marno Pole, một địa điểm vui chơi giải trí quen thuộc của người dân Veliko Tarnovo. Hôm đó là thứ Bảy, thời tiết ấm áp và có nắng nên công viên rất đông người. Các học viên đã phổ biến cho người qua đường về cuộc bức hại của ĐCSTQ và phát tặng tài liệu chân tướng mô tả sự tàn bạo của cuộc bức hại suốt 26 năm qua. Một số học viên khác trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Có hai bản kiến nghị: một bản lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) và còn lại kêu gọi chính phủ Bulgaria ngăn chặn các tổ chức của Bulgaria tham gia vào tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên.
Các học viên phát tặng tài liệu thông tin và trò truyện với mọi người tại Công viên Marno Pole.
Trình diễn các bài công pháp
Mọi người tập trung đông trước quầy thông tin và kiên nhẫn chờ đợi để ký cả hai bản kiến nghị.
Người dân trò chuyện với các học viên
Bà Tatiana là một giáo viên, bà cùng chồng là ông Borislav, đã biết đến sự tàn bạo mà những người hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn ở Trung Quốc phải đối mặt. Họ lên án bạo lực của ĐCSTQ và ký cả hai bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ hết lòng đối với các học viên.
Bà Tatiana nói: “Hành vi bạo lực phi nhân tính chống lại loài người như vậy thật không thể chấp nhận được!” Hai ông bà cũng đánh giá cao các bản kiến nghị của [các học viên] Bulgaria và cho rằng việc mọi người được thông báo về nguồn gốc của nội tạng cấy ghép, đồng thời tránh khỏi nguy cơ trở thành đồng phạm trong các tội ác của ĐCSTQ, là điều thực sự quan trọng”.
Bà Tatiana và ông Borislav lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.
Ông Vladimir là một trong những người đầu tiên ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi trò chuyện với các học viên, ông đã bày tỏ sự đồng cảm và nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc rất thâm độc”.
Ông Vladimir ký các bản kiến nghị.
Bà Dimka đã ký cả hai bản kiến nghị và bày tỏ: “Tôi không chấp nhận được hành vi bạo lực này!”
Bà Dimka ký cả hai bản kiến nghị.
Đây là lần đầu tiên ông George và bà Elena, một cặp vợ chồng lớn tuổi, nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã kinh hoàng trước sự bức hại tàn bạo và hành vi cưỡng bức mổ lấy nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên. Ông George nói: “ĐCSTQ làm gì có lòng thương xót, nó rất tham lam. Tất cả chúng ta đều nên được sống trong hòa bình!”
Ông George và bà Elena
Sau khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, bà Penka đã ký các bản kiến nghị và viết: “Chúc may mắn! Tôi hy vọng các bạn sẽ thành công!”
Bà bà Penka ký các bản kiến nghị.
Truyền thông đưa tin về hoạt động của các học viên
Một số cơ quan truyền thông địa phương, gồm có tờ Yantra TODAY, Boliari News và Đài phát thanh Veliko Tarnovo, đã đưa tin về hoạt động của các học viên. Tờ Yantra TODAY viết: “Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa của Trung Quốc dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý căn bản của vũ trụ. Pháp môn được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, gồm năm bài công pháp và các Pháp lý chỉ đạo người tu luyện đề cao tâm tính theo các tiêu chuẩn đạo đức”.
Ảnh chụp màn hình của bài viết trên tờ Yantra TODAY
Ảnh chụp màn hình bài viết của Đài phát thanh Veliko Tarnovo.
Báo Boliari News viết: “Năm 1999, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với những người theo tập Pháp Luân Công, và kể từ đó họ đã bị cầm tù trong các trại lao động, trung tâm tẩy não và bị tra tấn. Họ cũng trở thành nạn nhân của một tội ác tột cùng khác, đó là mổ lấy nội tạng từ người còn sống. Chính quyền Trung Quốc cưỡng bức bắt giữ các học viên. Một ngành công nghiệp cấy ghép khổng lồ và lợi nhuận cao đang phát triển ở Trung Quốc bắt nguồn tội ác này”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/31/492181.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/2/226072.html
Đăng ngày 05-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.