Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-10-2024] Trong chiến dịch kéo dài hàng thập kỷ nhằm bức hại Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đưa các học viên có tinh thần khỏe mạnh nhưng không từ bỏ đức tin của mình vào các bệnh viện tâm thần để “điều trị”.

Các học viên bị tiêm thuốc gây tổn thương thần kinh, châm cứu điện cao áp, bị bức thực, bị trói và bị đánh đập. Phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất là tiêm thuốc độc. Nỗi đau mà các nạn nhân phải chịu đựng là không thể tưởng tượng được, và nhiều học viên đã thực sự trở thành bị tâm thần hoặc mất đi sinh mạng.

713667fa9db42ce70e01dbdd99c53237.jpg

Tái hiện tra tấn: Bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Dưới đây là một số trường hợp các học viên có tinh thần khỏe mạnh bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Bắc Kinh

Cảnh sát đường sắt về hưu bị đưa vào bệnh viện tâm thần

Ông Lý Quốc Chí đã làm cảnh sát đường sắt ở Bắc Kinh được 19 năm trước khi nghỉ hưu. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2020, ông bị bắt trên đường về nhà và bị đưa đến đồn cảnh sát quận Phong Đài.

Ngày hôm sau, cảnh sát đưa ông Lý đến bệnh viện An Định (một bệnh viện tâm thần) ở quận Triều Dương. Ông được đưa vào một căn phòng nơi có một nữ bác sỹ khám cho ông. Cảnh sát nói với ông: “Bác sỹ hỏi gì thì trả lời”. Ông Lý trả lời: “Tôi không yêu cầu khám bác sỹ. Tại sao các anh lại đưa tôi đến đây?” Cảnh sát không trả lời ông.

Khi bác sỹ hỏi ông Lý về gia đình ông, ông nói rằng ông không muốn trả lời. Bác sỹ dọa sẽ cho ông nhập viện nếu ông không hợp tác. Vì ông Lý biết rằng bệnh viện An Định là một bệnh viện tâm thần, ông nói: “Tôi không có bệnh tật gì hay bệnh tâm thần nào cả. Nếu các vị cho rằng tôi bị bệnh tâm thần, các vị phải cho tôi xem bằng chứng y tế”.

Nói rồi ông Lý đứng dậy và bước ra ngoài. Sau đó, bác sỹ nói với cảnh sát: “Tôi không thể kết luận rằng ông ấy bị bệnh tâm thần”.

Sau đó ông Lý đã trở về nhà cùng con gái.

Cảnh sát tiến hành kiểm tra tâm thần đối với một phụ nữ sau khi bắt giữ bà

Bà Trương Phương, sống tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, từng bị giam giữ một năm hai tháng tù vào ngày 25 tháng 2 năm 2023, sau khi bị giam giữ gần một năm. Bà cũng bị phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Ngày 9 tháng 3 năm 2022, bà Trương, 67 tuổi, bị bắt tại nhà riêng. Cảnh sát tuyên bố rằng có người đã trình báo bà nói chuyện với hành khách trên xe buýt về Pháp Luân Công. Sau khi kiểm tra video giám sát, cảnh sát thấy có một người ở trạm xe buýt trông giống bà Trương nên đã quyết định bắt giữ bà.

Ban đầu bà Trương bị giam trong trại tạm giam Số 1 Bắc Kinh và bị ép phải ngủ trên sàn bê tông trong gần ba tháng. Chỉ sau khi lệnh bắt giữ bà được phê chuẩn vào ngày 2 tháng 6, các lính canh mới cho phép bà ngủ trên giường. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra bệnh tâm thần đối với bà Trương mặc dù họ không phải là chuyên gia y tế. Mục đích của họ là buộc tội bà có vấn đề về tâm thần vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Tỉnh Hà Bắc

Người đàn ông bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc tại bệnh viện tâm thần

Ngày 2 tháng 7 năm 2016, cảnh sát từ đồn công an phố Kiến Thiết xông vào nhà của ông Quyền Ngũ Châu ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Không xuất trình bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, bốn cảnh sát đã lục soát nhà ông và bắt giữ ông.

Ông Quyền đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần Tần Hoàng Đảo, nơi ông bị tiêm thuốc độc, bị buộc phải uống thuốc phá hủy thần kinh và bị sốc điện bằng dùi cui điện mỗi ngày. Khoảng 10 ngày sau, khi gia đình đến thăm, họ nhận thấy trí nhớ của ông đã suy giảm và mắt ông lờ đờ. Thấy ông không thể nhớ được những điều cơ bản về cuộc sống của mình, gia đình ông đã bật khóc. Cảnh sát nói với gia đình ông rằng ông Toàn sẽ bị giam giữ trong hai tháng. Cảnh sát cũng yêu cầu anh trai của ông Toàn ký một số giấy tờ. Gia đình đã buộc phải trả 10.000 Nhân dân tệ mỗi tháng cho “việc điều trị” của ông.

Giáo viên bị đưa vào trung tâm sức khỏe tâm thần để điều trị

Tháng 3 năm 2017, bà An Quế Anh, 73 tuổi, một giáo viên cao cấp đã nghỉ hưu của trường trung học cơ sở Số 7 Tần Hoàng Đảo, bị bắt khi đang phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến bệnh viện cảnh sát để kiểm tra sức khỏe và được chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp và mỡ máu cao. trại tạm giam đã từ chối nhận bà và bà được tại ngoại.

Cùng tháng đó, bà An bị đưa đến trung tâm sức khỏe tâm thần thành phố Tần Hoàng Đảo để điều trị. Bà được thả sau khi xác định rằng bà không bị bệnh tâm thần. Gia đình bà hợp tác với chính quyền trong việc cố gắng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công để đưa bà đến trung tâm sức khỏe tâm thần một lần nữa vào cuối năm 2017. Bà bị giam giữ ở đó ít nhất hai năm và bị buộc phải uống thuốc phá hủy thần kinh mỗi ngày.

Người phụ nữ được chuyển từ trại tạm giam đến bệnh viện tâm thần, bị giam giữ một tuần

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, bà Lý Vinh Hoa, sống tại huyện Dịch, bị các cảnh sát từ đồn công an thị trấn Đường Hồ bắt. Mặc dù bà bị cao huyết áp và không vượt qua được cuộc kiểm tra sức khỏe đầu vào của trại tạm giam, bà vẫn bị giam giữ.

Sau khi bị giam giữ một tuần, bà được chuyển đến bệnh viện tâm thần thành phố Bảo Định để giam giữ thêm một tuần nữa trước khi được thả.

Tỉnh Hồ Bắc

Hai người đàn ông Vũ Hán bị bắt tại buổi họp mặt riêng, bị đưa đến bệnh viện tâm thần

Ngày 16 tháng 6 năm 2022, năm cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt tại một nhà riêng vì tu luyện Pháp Luân Công. Hai trong số họ, ông Lý Xuân Liên và ông Trần Tuấn, bị giam tại một bệnh viện tâm thần và bị cho uống thuốc.

Khi gia đình ông Trần đến thăm, họ nhận thấy ông hốc hác và ông nói rằng ông thường xuyên bị ngất xỉu. Tương tự, ông Lý cũng bị sụt cân nghiêm trọng. Ông không thể nhận ra gia đình khi họ đến thăm ông vào đầu tháng 10 năm 2022.

Nhờ nỗ lực không ngừng đòi thả người của hai gia đình, cả hai người đàn ông đã trở về nhà vào ngày 8 tháng 4 năm 2023. Ông Trần bị mất ý thức không lâu sau đó và đã được cấp cứu tại bệnh viện. Bác sỹ đã đặt stent tim cho ông.

Con trai của ông Lý bị khuyết tật và không thể tự lo cho bản thân, vì vậy ông Lý đã quay trở lại làm việc sau khi được thả, bất chấp tình trạng sức khỏe của mình. Ngày 11 tháng 11 năm 2024, ông đột ngột qua đời. Mặc dù gia đình ông không đủ khả năng chi trả và không được phép khám nghiệm tử thi, họ nghi ngờ rằng ông chết do loại thuốc độc ông bị ép uống tại bệnh viện tâm thần.

Người phụ nữ có tinh thần khỏe mạnh bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần trong hai tháng trước khi bị chuyển đến trung tâm tẩy não

Khoảng 10 giờ sáng ngày 31 tháng 5 năm 2023, bà Hồ Diễm Hoa, công nhân đã nghỉ hưu của nhà máy in nhuộm Số 2 Vũ Hán, bị bắt ngay bên ngoài tòa nhà chung cư của bà khi bà trở về nhà sau giờ làm việc. Bà bị giam giữ trong phòng biệt giam trong mười ngày và sau đó bị đưa đến một bệnh viện tâm thần, mặc dù bà không bị bệnh tâm thần. Sau khi bị giam giữ ở đó gần hai tháng, bà bị chuyển đến một trung tâm tẩy não vào ngày 8 tháng 8 năm 2023.

Gia đình bà Hồ không được thông báo về nơi giam giữ bà. Họ được biết từ một người trong cuộc rằng cảnh sát đồn công an lao động giám sát bà từ phòng biệt giam. Họ lái xe đưa bà thẳng đến bệnh viện Ưu Phủ (một bệnh viện tâm thần phía đông ga xe lửa Hán Khẩu ở Vũ Hán) giam giữ trong gần hai tháng.

Vào ngày 8 tháng 8, ba sỹ quan từ đồn công an lao động đã dẫn một số nhân viên cộng đồng đến cạy cửa nhà bà Hồ. Họ tịch thu một số ổ đĩa flash, một tháp máy tính, một số quần áo và các vật dụng cá nhân khác. Vài giờ sau, họ đón bà từ bệnh viện tâm thần và đưa bà đến trung tâm tẩy não quận Giang Hán.

Bệnh viện tâm thần An Khang tiếp tay cho việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công

Các bệnh viện An Khang – các bệnh viện tâm thần được bảo vệ nghiêm ngặt do Bộ Công an Trung Quốc trực tiếp quản lý – đã tham gia rất nhiều vào cuộc bức hại Pháp Luân Công kể từ khi bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Cảnh sát có thể tùy tiện đưa bất kỳ ai đến các bệnh viện này để giam giữ bất hợp pháp mà không qua thủ tục tố tụng.

Một tài liệu tham khảo nội bộ của ĐCSTQ “Các phương pháp để ‘chuyển hóa’ các học viên Pháp Luân Công” có đoạn: “Có thể sử dụng thuốc khi cần để đạt được mục tiêu ‘chuyển hóa’ khoa học thông qua các phương pháp y tế và chính sách thử nghiệm lâm sàng”.

Sau khi bị giam giữ tại các trại tạm giam, trại lao động và trung tâm tẩy não, các học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công thường được chuyển đến các bệnh viện An Khang để ngược đãi tâm thần tàn bạo hơn.

Dưới danh nghĩa “liệu pháp tâm thần”, các quan chức và chuyên gia y tế tại các bệnh viện An Khang đã tiêm thuốc phá hủy thần kinh, dùng điện châm, bức thực, đánh đập và trói các học viên Pháp Luân Công trên ghế sắt để cố gắng ép họ từ bỏ niềm tin của mình. Trong số đó, tiêm thuốc là hình thức tra tấn tồi tệ nhất. Nó không chỉ cực kỳ đau đớn mà còn có thể dẫn đến rối loạn tâm thần hoặc tử vong. Ngoài việc tiêm, họ còn sử dụng các loại thuốc khác để tăng cường tra tấn hoặc, trong một số trường hợp, gây ra rối loạn tâm thần để che đậy những hành vi tàn bạo trước đó.

Tỉnh Hồ Nam

Người phụ nữ bị tra tấn tàn bạo tại Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi

Ngày 31 tháng 7 năm 2021, bà Lưu Ngọc Nga ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam bị bắt tại quê nhà vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến trung tâm chăm sóc người cao tuổi Chúng Hân Nhất, nơi bà phải chịu đựng tra tấn trong 3,5 tháng, bao gồm đánh đập, bức thực bằng thuốc không rõ nguồn gốc, nhéo núm vú, nhổ lông vùng kín và đâm kim. Bà cũng bị buộc phải trả 18.000 Nhân dân tệ cho thời gian ở trung tâm chăm sóc.

Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Chúng Hân Nhất là một viện dưỡng lão chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc cá nhân, thuộc sở hữu của tập đoàn viện dưỡng lão Chúng Hân Nhất, bắt đầu hoạt động vào ngày 24 tháng 8 năm 2020, và bệnh viện Chúng Hân Nhất Hoài Hóa, đi vào hoạt động vào ngày 29 tháng 12 năm 2020.

Người phụ nữ Hồ Nam bị bắt hai lần trong bốn tháng, bị giam trong bệnh viện tâm thần trước khi bị kết án

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, bà Hoàng Cúc Tú, ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, bị bắt và bị lục soát nhà. Ngày 18 tháng 3, bà bị tạm giam hình sự và được tại ngoại vào ngày 21 tháng 4. Ngày 2 tháng 6, Viện kiểm sát Khu Lâu đã phê chuẩn lệnh bắt giữ bà.

Ngày 7 tháng 7, bà bị bắt lại và đưa đến bệnh viện phục hồi tâm thần Nhạc Dương.

Ngày 29 tháng 9, thẩm phán kết án bà một năm tù giam với mức phạt 3.000 Nhân dân tệ vào. Tháng 10, bà bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam.

Người phụ nữ 72 tuổi bị đưa đến bệnh viện tâm thần sau lần bắt giữ thứ 10 vì đức tin của bà

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, bà Quách Đan Hà, 73 tuổi, một kế toán đã nghỉ hưu bị bắt tại nhà. Sau khi bị bắt, bà bị giam giữ tạitTrại tạm giam Số 2 thành phố Nhạc Dương và đến cuối tháng 6, bà bị đưa đến bệnh viện tâm thần phục hồi Nhạc Dương, nơi bà bị buộc phải uống thuốc tâm thần. Ngay sau đó, bà bắt đầu bị khó thở, mất ngủ và thường xuyên ở trong trạng thái mê sảng. Bà không được phép gặp mặt gia đình trong suốt thời gian ở đó.

Sau đó, bà bị kết án ba năm hai tháng tù với khoản tiền phạt 5.000 Nhân dân tệ và bị đưa đến nhà tù Nữ Trường Sa.

Học viên bị đưa đến bệnh viện tâm thần, gia đình không hay biết

Ngày 27 tháng 5 năm 2019, ông Lư Vĩnh Lương, 62 tuổi, bị bắt tại nhà khi đang học các bài giảng của Pháp Luân Công với một số học viên khác.

Đầu tháng 6 năm 2020, ông Lư bị đưa đến bệnh viện tâm thần phục hồi Nhạc Dương. Gần đây, khi gia đình ông đến trại tạm giam để hỏi về tình hình của ông, các lính canh nói với họ rằng ông Lục vẫn khỏe trong trại tạm giam, nhưng không nói với họ rằng ông đã bị chuyển đi.

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, ông bị kết án bốn năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Tỉnh Tứ Xuyên

Người phụ nữ Tứ Xuyên nhiều lần bị bắt và bị ép dùng thuốc độc trong bệnh viện tâm thần

Tháng 7 năm 2015, bà Phan Hiểu Bình ở thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên bị bắt vì phát các đĩa DVD về Pháp Luân Công cho mọi người. Tòa án Thập Phương kết án bà ba năm tù vào ngày 16 tháng 9 năm 2015. Ngày 11 tháng 11 năm 2015, bà bị đưa đến nhà tù Nữ Tứ Xuyên.

Hai tháng trước khi mãn hạn tù, các lính canh bắt đầu gọi bà là người tâm thần. Họ ép bà uống thuốc để “chữa” bệnh tâm thần của bà, đôi khi hàng ngày và đôi khi cách ngày. Bà không thể nhớ mình đã bị ép uống bao nhiêu lần, nhưng bà biết rằng mình vẫn bị ép uống “thuốc” vào ngày trước khi được thả.

Thuốc khiến bà bị đau ở tay, chân và răng. Cơ thể bà trở nên cứng đờ, bà còn bị giảm thính lực và tim đập nhanh.

Sau khi trở về nhà vào tháng 7 năm 2018, bà Phan tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc. Bà bắt đầu có các triệu chứng rối loạn tâm thần và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ngày 18 tháng 10 năm 2019, cảnh sát lại bắt bà Phan và giam giữ bà trong bệnh viện tâm thần thành phố Thập Phương trong hơn hai tháng.

Bác sỹ đã yêu cầu bà uống một số loại thuốc không rõ nguồn gốc. Khi bà từ chối, họ ép bà uống và trong quá trình đó làm gãy răng cửa của bà.

Ngày 26 tháng 1 năm 2020, tức ngày mùng hai Tết cổ truyền, chỉ một tháng sau khi bà được thả, cảnh sát lại bắt bà. Bà bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần thành phố Thập Phương trong gần sáu tháng và được thả vào tháng 7. Bác sỹ tiếp tục ép bà uống thuốc không rõ nguồn gốc. Trong hai lần giam giữ trước đây, bốn chiếc răng cửa của bà đã bị gãy trong những lần bức thực.

Chồng bà Phan phải mất vài ngày mới biết rằng bà đã bị đưa trở lại bệnh viện tâm thần lần thứ ba. Khi bà từ chối uống thuốc không rõ nguồn gốc, bác sỹ lại bức thực bà và làm gãy một chiếc răng cửa nữa của bà.

Sau khi được thả vào ngày 29 tháng 12 năm 2020, bà không thể tự chăm sóc bản thân và chồng bà phải thường xuyên ở nhà để chăm sóc bà.

Người phụ nữ khỏe mạnh bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần trong 27 ngày

Ngày 5 tháng 10 năm 2021, bà Ngô Tú Anh, một cư dân của thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, bị các nhân viên từ ủy ban thôn, chính quyền thị trấn và cảnh sát địa phương bắt tại nhà. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công của bà và cưỡng chế bà điểm chỉ vào giấy tờ liên quan đến vụ việc của bà.

Sau đó, bà Ngô bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần thành phố Bành Châu trong 27 ngày. Trong thời gian ở đó, bà bị buộc phải uống thuốc tâm thần ba lần và bị đánh đập mỗi khi chống cự. Chính quyền tiếp tục sách nhiễu bà sau khi bà được thả.

Người phụ nữ bị đưa đến bệnh viện tâm thần để đánh giá sức khỏe tâm thần sau khi bị bắt

Ngày 9 tháng 8 năm 2022, bà La Truyền, một cư dân của thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt vào và bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Thành Đô. Ngày 12 tháng 10, cảnh sát đưa bà đến một bệnh viện tâm thần địa phương để đánh giá sức khỏe tâm thần của bà. Biết rằng nhiều học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh đã bị gán nhãn “rối loạn tâm thần” và bị ép dùng thuốc không tự nguyện tại bệnh viện tâm thần, bà La đã cực lực phản đối việc đánh giá này, nhưng bác sỹ vẫn miễn cưỡng hoàn thành thủ tục. Cảnh sát đã cố gắng gây áp lực buộc con gái bà phải ký vào kết quả đánh giá sức khỏe tâm thần của bà và sa thải luật sư mà cô đã thuê cho bà La.

Tỉnh Liêu Ninh

Nhà tù đưa người phụ nữ đến bệnh viện tâm thần

Tháng 6 năm 2015, bà Khương Vĩ nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 11 cùng năm, bà bị bắt, sau đó bị kết án 12 năm tù và bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào tháng 10 năm 2016.

Một lính canh thường xuyên trừng phạt bà Khương và buộc bà phải đứng yên trong thời gian dài. Lính canh cũng nhiều lần xúi giục các tù nhân chửi rủa, đánh đập và ngược đãi bà. Bà cũng bị biệt giam.

Tháng 5 năm 2021, bà Khương bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Các lính canh đã gọi cho con gái bà và thông báo rằng mẹ cô đang được điều trị tại một bệnh viện tâm thần.

Người phụ nữ bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần trong 1,5 tháng

Ngày 22 tháng 2 năm 2020, bà Vương Thu Bình, 65 tuổi, bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Sau khi bà Vương trốn thoát khỏi đồn công an vào đêm đó, chính quyền đã cử một số cảnh sát đi tìm bà, nhưng bà lại trốn thoát.

Sau khi bị giam giữ hơn một tháng trong một bệnh viện tâm thần, ngày 13 tháng 4 năm 2020, cảnh sát đã đưa bà Vương đi kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị chuyển bà đến trại tạm giam Số 2 thành phố Thẩm Dương. Các lính canh cấm gia đình bà gửi quần áo hoặc tiền cho bà. Luật sư của bà cũng không được phép gặp bà.

Ngày 9 tháng 12 năm 2020, bà Vương bị tòa án quận Hòa Bình xét xử và bị kết án bốn năm tù vào ngày 28 tháng 12 năm 2020.

Tỉnh Cát Lâm

Sau khi người phụ nữ bị bệnh, nhà tù đã cố gắng đưa bà đi điều trị tâm thần

Bà Kim Mẫn, một cư dân thành phố Trường Xuân, bị kết án sáu năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào ngày 28 tháng 8 năm 2022. Bà bị giam giữ tại Phòng 311 của Khu giam Số 8. Khi sức khỏe của bà suy giảm nhanh chóng, tù nhân Tôn Anh Kiệt đã ép bà uống thuốc. Các quan chức nhà tù cũng yêu cầu gia đình bà trả tiền điều trị cho bà.

Bà Kim bị cao huyết áp và bị cấm khẩu. Khi gia đình đến thăm bà, các lính canh nói với họ rằng bà sẽ được điều trị y tế nếu gia đình đồng ý, nhưng các bác sỹ sẽ điều trị cho bà như một bệnh nhân tâm thần. Nếu gia đình không đồng ý, bà sẽ bị đưa trở lại phòng biệt giam. Gia đình đã không đồng ý.

Trong thời gian bị giam giữ trước đây, bà Kim đã chứng kiến một học viên bị lính canh cho uống một chất lỏng không rõ nguồn gốc khiến bị co giật.

Người đàn ông bị cáo buộc mắc bệnh tâm thần vì khiếu nại sau khi bị tra tấn trong tù

Đêm ngày,10 tháng 5 năm 2018, khi ông Phó Nhân Giang đang dán biểu ngữ Pháp Luân Công thì một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước mặt ông. Tháng 11 năm 2018, tòa án thành phố Hoa Điện xét xử ông Phó mà không thông báo cho gia đình ông. Không lâu sau, ông bị kết án năm năm tù. Ngày 9 tháng 5 năm 2023, ông được thả khỏi nhà tù Công Chủ Lĩnh.

Trong khi ông ở trong tù, một đoàn kiểm tra đã đến và ông Phó đã khiếu nại về việc tra tấn mà ông và các học viên bị giam giữ khác phải chịu đựng. Một tù nhân đã báo cáo ông với các lính canh, sau đó họ cáo buộc ông bị bệnh tâm thần và chuyển ông đến một khu giam giữ dành cho người bệnh tâm thần.

Thượng Hải

Bệnh nhân ung thư được chữa khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công qua đời sau 20 lần bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần

Vì kiên định với đức tin của mình, bà Lư Tú Lệ đã bị giam giữ không tự nguyện trong các bệnh viện tâm thần 20 lần, và mỗi lần bà đều bị tra tấn và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. Mặc dù bà vẫn tỉnh táo sau hầu hết các lần giam giữ, nhưng lần giam giữ cuối cùng tại một cơ sở dành cho người cao tuổi đã gây ra cái chết của bà. Sau vài tháng ở đó, bà trở nên mất trí và mất khả năng.

Sau khi vật lộn với chứng rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác, tháng 2 năm 2021 trong kỳ nghỉ Tết cổ truyền, bà Lư đã qua đời ở tuổi 72, ba tháng sau khi chồng bà lâm bệnh và qua đời.

Vì bà Lư tích cực giảng chân tướng Pháp Luân Công, từ năm 2002 đến năm 2018, bà từng bị bắt 10 lần và bị giam giữ trong các bệnh viện tâm thần khoảng 20 lần. Bà bị giam giữ từ bốn tháng đến hơn một năm, thông thường là dưới một năm. Mỗi lần, bà đều bị bức thực bằng thuốc không rõ nguồn gốc.

Cuối năm 2018, ngay sau khi bà Lư được xuất viện khỏi một bệnh viện tâm thần, bà lại bị bắt và đưa đến viện dưỡng lão Bến Cảng Xanh Tùng Giang ở ngoại ô Thượng Hải.

Theo các học viên Pháp Luân Công địa phương đã đến thăm bà Lư tại bệnh viện tâm thần, bà vẫn tỉnh táo và có thể giao tiếp lưu loát với họ bất chấp sự bức hại mà bà phải chịu đựng trước đó. Nhưng khi họ tới thăm bà ngay sau khi bà bị đưa đến viện dưỡng lão, bà đã mê sảng và lẫn lộn. Điều duy nhất bà có thể diễn đạt rõ ràng là bà muốn ra khỏi đó.

Cũng có thông tin cho rằng cảnh sát đã cảnh báo một số học viên địa phương rằng họ [các học viên] sẽ không thể tìm gặp bà Lư cho đến khi bà qua đời.

Khi bà Lư được thả khỏi viện dưỡng lão vài tháng sau đó vào mùa xuân năm 2019, bà đã hoàn toàn lú lẫn. Bà không thể nấu ăn hay giặt giũ. Bà cũng không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra khi bà bị giam giữ trong viện dưỡng lão.

Tháng 11 năm 2020, khi chồng bà Lư nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bà bị đưa trở lại viện dưỡng lão. Bà qua đời vào tháng 2 năm 2021, ba tháng sau khi chồng bà qua đời.

Nghệ sỹ Thượng Hải bị đưa đến trung tâm tẩy não sau 20 tháng bị bức hại tinh thần

Bà Thang Vị Dân, 50 tuổi, là một nghệ sỹ làm việc tại trung tâm nghệ thuật sân khấu Thượng Hải. Bà đã bị bắt nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 14 tháng 5 năm 2016, bà bị bắt giữ lần thứ bảy. Bà bị giam giữ tại một trại tạm giam trong 30 ngày, sau đó bà bị nhốt trong một bệnh viện tâm thần trong 20 tháng. Do bị ép uống thuốc không rõ nguồn gốc, bà Thang bị ảo giác thính giác và tóc bà ngả bạc.

Chưa đầy sáu tháng sau khi bà Thang được thả, ngày 7 tháng 8 năm 2018, cảnh sát quận Từ Hối đột nhập vào căn hộ của bà, tịch thu đồ đạc cá nhân và đưa bà đến trại tạm giam Từ Hối. Hai ngày sau, bà Thang bị đưa đến một trung tâm tẩy não.

Theo một báo cáo của trang Minh Huệ công bố vào tháng 2 năm 2020, bà Thang Vị Dân bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần vì không chịu ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ ở đó một thời gian dài nhưng không rõ trong bao lâu.

Tỉnh Giang Tô

Người phụ nữ bị bắt và đưa đến trung tâm sức khỏe tâm thần

Bà Vương Diễm Ngọc, từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đến ở tại nhà con gái tại thành phố Thượng Hải. Ngày 25 tháng 6 năm 2022, bà bị hai cảnh sát bắt và bị giam giữ tại trung tâm sức khỏe tâm thần Ba Thành ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô.

Nhà tù cố gắng đưa người đàn ông đến bệnh viện tâm thần sau khi tra tấn ông

Ngày 13 tháng 7 năm 2021, ông Lưu Vinh Phẩm, 62 tuổi, ở thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang, được thả sau khi thụ án tù ba năm rưỡi vì tu luyện Pháp Luân Công.

Trong thời gian bị giam cầm, ông Lưu đã phải chịu hơn 10 biện pháp tra tấn, trong đó có bị sốc điện bằng dùi cui điện, bị trói bằng áo bó, bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ và bị bỏ đói. Có một khoảng thời gian ông Lưu bị lú lẫn do bị tra tấn tàn bạo.

Vì ông Lưu bị suy dinh dưỡng, bị cấm ngủ và bị tra tấn, ông trở nên mất phương hướng. Sau hai tháng đầu bị tra tấn, ông trở nên hốc hác và bị thiếu máu nghiêm trọng. Có lúc ông mất ý thức; mắt ông lồi ra và chân ông bị sưng.

Nhà tù muốn đưa ông Lưu đến một bệnh viện tâm thần nhưng bệnh viện từ chối nhận ông khi họ thấy rằng ông vẫn nói chuyện một cách logic. Sau đó, ông Lưu được đưa đến bệnh viện nhà tù và nằm viện trong hai tháng.

Tỉnh Chiết Giang

Người phụ nữ Ninh Ba bị đưa đến bệnh viện tâm thần sau khi bị bắt

Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2020, bà Dương Khánh Hoa bị các cảnh sát của đồn công an Trung Mã bắt giữ. Sau đó bà bị đưa đến bệnh viện tâm thần Khang Ninh, nơi bà từng bị giam giữ nhiều lần.

Tỉnh An Huy

Người phụ nữ An Huy 75 tuổi qua đời vài tháng sau khi bị giam giữ tại khu tâm thần trong tám tháng

Ngày 26 tháng 3 năm 2023, chỉ vài tháng sau khi được thả khỏi bệnh viện tâm thần, bà Hồ Hoành Mỹ, 75 tuổi, ở huyện Kim Trại, tỉnh An Huy, qua đời sau tám tháng bị giam giữ không tự nguyện.

Bà Hồ không bị rối loạn tâm thần nhưng bị nhắm đến chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà Hồ bị đưa vào bệnh viện tâm thần vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, khi người từ đồn công an và chính quyền xã Du Điểm bắt bà tại nhà và đưa bà thẳng đến khoa tâm thần của bệnh viện Bạch Vân.

Họ đưa bà vào một phòng giam với tám người khác, bao gồm cả các nhà hoạt động nhân quyền. Việc quản lý bệnh viện không khác gì của một nhà tù. Bà Hồ không bao giờ được cung cấp đủ thức ăn, hàng ngày bà bị buộc phải uống ba viên thuốc không rõ nguồn gốc ba lần. Khi bà từ chối uống thuốc, các y tá túm cổ bà và tát vào mặt bà.

Đôi khi, năm y tá giữ bà Hồ trong khi ép bà uống thuốc. Xương sườn của bà gần như bị gãy. Các y tá cũng ép bà ăn, trách mắng bà ăn quá chậm. Đôi khi họ còn thổi khí vào dạ dày của bà qua ống truyền thức ăn để khiến bà thêm đau đớn. Trong khi những người bị giam giữ khác có thể ra ngoài để nghỉ ngơi thì bà Hồ không bao giờ được phép rời khỏi phòng. Các lính canh đá bà và trói bà lại. Bà còn bị lấy mẫu máu hàng tháng.

Sau hơn 8 tháng bị giam giữ, cảnh sát đã quay video và chụp ảnh bà Hồ. Họ cũng ra lệnh cho bà ký một tuyên bố cam kết sẽ không bao giờ tu luyện Pháp Luân Công.

Vì bà Hồ sống độc thân nên anh trai bà được yêu cầu đón bà từ bệnh viện vào tháng 10 năm 2022 và đưa bà đến viện dưỡng lão Du Điếm, nơi bà chấp hành án giám sát tại nơi cư trú. Viện trưởng viện dưỡng lão Vương Long Phi và các nhân viên của ông ta liên tục gây áp lực buộc bà Hồ phải từ bỏ Pháp Luân Công sau khi bà được đưa vào đó. Trong khi vẫn phải chịu đựng các biến chứng do bị cưỡng bức dùng thuốc tại bệnh viện, bà còn phải chật vật đương đầu với áp lực không ngừng và qua đời vào ngày 26 tháng 3 năm 2023.

Tỉnh Phúc Kiến

Người đàn ông khỏe mạnh về tinh thần bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần hai năm vì đức tin của mìnhÔng Xương Quý, 49 tuổi, cư dân thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến, bị đưa vào bệnh viện tâm thần thành phố Phúc Thanh năm 2022 sau khi ông bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cho đến tháng 5 năm 2024, ông vẫn bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần.

Tỉnh Giang Tây

Người phụ nữ hai lần bị cầm tù bị chuyển đến bệnh viện tâm thần để tiếp tục chịu bức hại vì kiên định với đức tin của mình

Ngày 14 tháng 4 năm 2021, bà Ngô Chí Bình, 67 tuổi, một công nhân đã nghỉ hưu của Nhà máy thép Nam Xương, tỉnh Giang Tây, bị cảnh sát và trưởng ban khu dân cư sách nhiễu. Họ yêu cầu bà ký một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà không tuân theo, hai nhóm người khác đã sách nhiễu bà hai lần vào ngày 1 tháng 4.

Vào tối ngày 19 tháng 4, bà buộc phải rời khỏi nhà sống lưu lạc. Không lâu sau đó, bà bị bắt và bị đưa đến trung tâm tẩy não địa phương. Lưu Chí Bân, phó Phòng 610 thành phố Nam Xương, đích thân chủ trì các buổi tẩy não và ra lệnh cho các học viên từ bỏ đức tin của họ. Vì bà Ngô không tuân theo, bà đã bị chuyển đến một bệnh viện tâm thần.

Tỉnh Sơn Đông

Hai học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần sau cuộc bắt giữ hàng loạt

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, cảnh sát thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, tiến hành một cuộc bắt giữ hàng loạt. Hơn 10 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và nhà của họ bị lục soát.

Bà Hứa Đức Lan bị đưa đến khu tâm thần của bệnh viện nhân dân Số 4 (bệnh viện tâm thần) sau khi bị bắt. Khi gia đình yêu cầu thả bà, chính quyền đã sử dụng nhiều lý do khác nhau để tránh né họ. Tháng 12 năm 2022, bà được tại ngoại. Đến tháng 7 năm 2023, bà bị kết án một năm tù với hai năm quản chế.

Bà Lý Hồng Linh bị bắt tại nhà và nhiều đồ đạc cá nhân của bà bị tịch thu. Bà cũng bị đưa đến khu tâm thần của bệnh viện nhân dân Số 4. Tháng 11 năm 2022, bà bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Liêu Thành. Bà bị kết án một năm tù vào ngày 10 tháng 1 năm 2023.

Tỉnh Hà Nam

Người đàn ông bị giam giữ trong khoa tâm thần ở trung tâm Y tế sau khi bị bắt

Ngày 25 tháng 4 năm 2022, ông Dương Kim Hàn bị bắt bởi các cảnh sát bao gồm Thiệu Minh Khoa, trưởng đồn công an Bạc Bích. Ông bị giam giữ trong khoa tâm thần của trung tâm Y tế Bách Tuyền ở huyện Huy và được ra viện vào ngày 10 tháng 1 năm 2023.

Những người phụ nữ bị giam giữ trong khu tâm thần sau khi bị bắt

Theo một báo cáo được công bố vào tháng 8 năm 2019 trên trang Minh Huệ, bà Vương Phượng Vân và bà Nhạc Cúc Lan bị giam giữ trong một khu tâm thần ở nhà tù Nữ Tân Hương, tỉnh Hà Nam. Họ đã kiên trì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Một người bị buộc phải mặc áo bó sát, trong khi người kia bị biệt giam.

Tỉnh Hắc Long Giang

Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại bệnh viện Gia Thái

Theo một báo cáo công bố vào tháng 8 năm 2023 trên trang Minh Huệ, một số học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ ở tầng bốn của bệnh viện Gia Thái ở thành phố Ngũ Thường.

Tỉnh Sơn Tây

Người đàn ông bị đưa đến bệnh viện tâm thần vì nói với mọi người về Pháp Luân Công

Ngày 3 tháng 2 năm 2020, ông Trạch Ngân Tường bị bắt sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên đường phố. Ông được thả vào khoảng 12 giờ đêm, nhưng lại bị bắt lại hai ngày sau đó cùng với một học viên khác là ông Cao Tiểu Hồng, sau khi họ bị cảnh sát theo dõi khi đang dán thông tin về Pháp Luân Công. Ông Trạch bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần thành phố Dương Tuyền cho đến tháng 8 năm 2020.

Ngày 26 tháng 9 năm 2020, cả hai học viên bị tòa án huyện Bình Định xét xử. Ông Trạch bị kết án một năm tù với hai năm quản chế. Sau phiên tòa, ông bị đưa đến bệnh viện tâm thần huyện Bình Định. Còn ông Cao bị kết án 1,5 năm tù giam và bị đưa đến trại tạm giam huyện Vu cùng ngày.

Nội Mông

Nữ sinh 25 tuổi bị đưa đến bệnh viện tâm thần sau khi bị đình chỉ ở trường học

Tháng 4 năm 2021, cô Diêm Tử Đình, 25 tuổi, đến từ thành phố Hô Hòa Hạo Đặc, Nội Mông, bị đình chỉ học vì nói với mọi người về Pháp Luân Công khi cô đang theo học tại trường.

Đầu tháng 6 năm 2021, các cảnh sát đã sách nhiễu cô. Hai tháng sau, cô bị gia đình và chính quyền địa phương lừa và đưa đến một trung tâm tẩy não trong gần ba tháng. Sau đó, cô bị đưa đến trại tạm giam thành phố Hô Hòa Hạo Đặc và bị giam ở đó trong tám ngày.

Ngày 28 tháng 11, cô bị đưa đến hai bệnh viện tâm thần ở Bắc Kinh là bệnh viện Hồi Long Quan và bệnh viện Số 6 đại học Bắc Kinh, để “khám bệnh”. Cô trở về thành phố Hô Hòa Hạo Đặc vào ngày 30 tháng 11.

Tỉnh Quảng Đông

Gia đình tìm thấy người phụ nữ trong bệnh viện tâm thần hai tháng sau khi bị bắt

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, bà Lý Yến Quần, 65 tuổi, bị bắt tại nhà. Gia đình bà đã thuê hai luật sư, nhưng cả hai luật sư đều không thể hẹn gặp được hai trại tạm giam, nơi phủ nhận việc giam giữ bà Lý. Sau nhiều lần các luật sư yêu cầu, chính quyền cuối cùng đã tiết lộ rằng bà Lý hiện đang bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần, nhưng họ tiếp tục từ chối yêu cầu thăm thân của gia đình. Con gái bà Lý phải mất hơn hai tháng mới biết được rằng bà đã bị đưa đến bệnh viện nhân dân Số 3 Phật Sơn, một bệnh viện tâm thần khét tiếng trong khu vực. Tòa án quận Thiện Thành đã kết án bà Lý bảy năm tù vào ngày 21 tháng 10 năm 2020.

Tỉnh Vân Nam

Người phụ nữ cần giúp đỡ sau khi bị ngã đã bị bắt và bị ép dùng thuốc

Bà Dư Quỳnh Hoa là công nhân của một nhà máy thực phẩm đóng hộp ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Bà bị đưa đến đồn công an Nguyệt Nha Đường sau khi bị bắt trên đường phố vào ngày 5 tháng 5 năm 2019. Bà bị ngã khi đang đi xe đạp và một người qua đường đã gọi cảnh sát đến giúp đỡ. Một vài cảnh sát đến và bắt bà khi họ phát hiện ra trong túi bà có tài liệu về Pháp Luân Công. Bà bị giam trong một trại tạm giam trong một tuần và sau đó bị đưa đến một bệnh viện tâm thần trong một tuần nữa trước khi được thả.

Cha của bà Dư, 92 tuổi, rất sợ hãi và không thể ăn uống gì trong nhiều ngày. Mẹ của bà Dư và những người thân khác trong gia đình đã nhiều lần đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả bà. Ngày 11 tháng 5, gia đình được thông báo đến đón bà. Tuy nhiên, khi họ đến đồn cảnh sát, họ được thông báo rằng bà sẽ phải ở lại một bệnh viện tâm thần địa phương trong một tuần nữa.

Gia đình bà Dư hỏi tại sao cảnh sát lại đưa một người hoàn toàn khỏe mạnh đến bệnh viện tâm thần. Các cảnh sát đe dọa sẽ giam giữ bà trong trại tạm giam lâu hơn nếu gia đình từ chối đưa bà đến bệnh viện tâm thần. Gia đình thấy không còn lựa chọn nào khác đành phải đồng ý cho bà ở lại bệnh viện.

Bà Dư được thả một tuần sau đó.

Tỉnh Thiểm Tây

Người phụ nữ Thiểm Tây bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần vì giữ vững đức tin của mình

Bà Trương Thái Hà, một cư dân của thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, đã bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần hơn ba tuần vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, cảnh sát lần đầu tiên đến nhà bà Trương để sách nhiễu bà. Vì lúc đó bà không có nhà, nên ngày hôm sau họ đã bắt bà tại bệnh viện Vị Tân, nơi bà làm việc. Bà Trương ban đầu bị giam giữ tại một khách sạn, sau đó bà được chuyển đến trung tâm phục hồi Vương Gia Nhai, thực chất đó là bệnh viện tâm thần của thành phố.

Gia đình bà Trương không biết bà bị giam ở đâu cho đến khi họ đến đồn cảnh sát địa phương để hỏi về trường hợp của bà vào ngày 7 tháng 9. Khi họ đến bệnh viện tâm thần để thăm bà, các lính canh không cho phép họ gặp trực tiếp bà, mà chỉ qua trò chuyện video. Có thông tin cho rằng Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Bảo Kê đã ra lệnh bắt giữ bà và sẽ không chấp thuận thả bà trừ khi bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà được thả vào ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Tỉnh Cam Túc

Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc sử dụng thuốc đối với các học viên

Hầu hết các học viên Pháp Luân Công tại nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc bị giam giữ tại Khu 7, một khu vực chuyên biệt để tra tấn và tẩy não các học viên nhằm mục đích phá vỡ ý chí của họ và khiến họ từ bỏ Pháp Luân Công. Dương Lệ là giám thị trưởng của Khu 7. Cô ta được chuyển đến khu vực này vào năm 2021 và làm việc với lính canh cấp cao Lưu Hiểu Lan để tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Bà Lý Tú Lan, 70 tuổi, bị kết án ba năm tù và dự kiến được thả vào tháng 1 năm 2023. Giám thị Dương và lính canh Lưu đã buộc bà Lý phải uống thuốc tâm thần mỗi ngày mặc dù bà không hề bị bệnh tâm thần. Khi bà Lý không muốn tiếp tục dùng thuốc, giám thị Dương bắt bà Lý ngồi xổm trước mặt cô ta và mắng bà, yêu cầu bà tiếp tục. Các tù nhân khác cũng đến và vây quanh bà Lý.

Bà Lý Minh Nghĩa từng dạy học tại thôn Bạch Vân, huyện Cam Cốc. Bà bị kết án 5 năm tù. Các lính canh tuyên bố rằng bà bị trầm cảm nên họ liên tục buộc bà phải uống thuốc tâm thần. Bà được thả vào tháng 10 năm 2022.

Tân Cương

Cư dân thành phố Thạch Hà Tử bị đưa đến bệnh viện tâm thần

Chính quyền ở thành phố Thạch Hà Tử, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, bắt đầu sách nhiễu bà Triển Anh và gia đình bà vào đầu tháng 11 năm 2020. Bà bị bắt vào ngày 24 tháng 11 và bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Cảnh sát cũng sách nhiễu con gái của bà Triển, cô Trâu Hiểu Vũ, và gây áp lực buộc cha cô (người đã ly hôn với bà Triển) phải cưỡng chế đuổi cô ra khỏi nơi cư trú của mình.

Cô Trâu, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã bị bức hại vì đức tin của mình. Cô đã bị bắt và nhà của cô bị lục soát vào năm 2018. Cô ban đầu bị giam giữ tại trại tạm giam Số 1 Thạch Hà Tử và sau đó bị chuyển đến một bệnh viện tâm thần trước khi bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Cô thường xuyên bị đánh đập và bị buộc phải đứng trong nhiều giờ trong thời gian bị giam giữ kéo dài tại trung tâm tẩy não.

Không thể chịu nổi áp lực, cô đã tự gây thương tích cho mình nhiều lần. Có một quãng thời gian, cô không thể cử động và bị mất tiếng. Mặc dù cô dần hồi phục sau khi được thả, cô vẫn gặp khó khăn trong việc nói chuyện. Cô run rẩy không tự chủ, và cảm thấy chân mình rất yếu mỗi khi căng thẳng.

Các báo cáo liên quan:

Những học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh bị cưỡng bức dùng thuốc và chịu đựng các hình thức tra tấn khác trong bệnh viện tâm thần

Trường hợp mới về các học viên Pháp Luân Công qua đời do bị ép dùng thuốc không rõ nguồn gốc trong khi bị giam (Ảnh)

Sự tra tấn tinh thần và thí nghiệm trên thân thể người của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công

Báo cáo tổng hợp: Các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh bị tra tấn đến chết trong các bệnh viện tâm thần

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Dark Secrets of China’s “Ankang” Psychiatric Hospitals

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/2/483501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/18/225524.html

Đăng ngày 24-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share