Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2023] “Những học viên Pháp Luân Công nào chưa bị ‘chuyển hóa’ khi đến đây thì sẽ bị rối loạn tâm thần khi ra khỏi đây. Họ [lãnh đạo nhà tù] sẽ không bao giờ cho phép các vị rời khỏi đây với trạng thái tinh thần bình thường, trừ phi các vị từ bỏ đức tin của mình.”

Những lời trên là của một tù nhân tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công ở trong Nhà tù Nữ Thành Đô nói ra.

Nhà tù Nữ Thành Đô trước đây còn được biết đến là Nhà tù Nữ Xuyên Tây trước khi được đổi tên thành Nhà tù Tân Giang và sau này được đổi tên thành Nhà tù Nữ Thành Đô vào năm 2006. Đây là nơi cầm tù các nữ học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên.

Ở trong nhà tù này các học viên bị đánh đập, sốc điện, còng tay, trói, bức thực, cho uống thuốc lạ, châm kim, úp mặt vào tường, biệt giam, phơi mình trong thời tiết giá lạnh vào mùa đông hoặc dưới cái nắng như thiêu đốt vào mùa hè, phải đứng nhiều giờ đồng hồ, cưỡng chế rút mẫu máu và tước quyền thăm thân.

Theo thông tin Minh Huệ Net thu thập, có ít nhất 21 học viên đã bị bức hại đến chết trong nhà tù này kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ít nhất 11 người bị tàn phế hoặc rối loạn tâm thần do hậu quả trực tiếp của tra tấn.

Tháng 1 năm 2019, tù nhân Dương Xuân Hoa nói với học viên Hồ Nhuận Liên ở khu 4 rằng lính canh đang trực dự đang mưu tính chuyển một loại thuốc lạ nào đó cho tù nhân Phó Mẫn. Tù nhân Phó này được giao nhiệm vụ đưa đồ ăn cho bà Hồ trong phòng giam của bà, vì bà Hồ không được phép ăn ở căng-tin. Phó sẽ cho những viên thuốc đó vào một chai nước nhỏ, rồi đổ thêm chất lỏng này vào thức ăn của bà Hồ. Thuốc này cuối cùng đã khiến bà Hồ bị rối loạn tâm thần. Một học viên khác cũng nhìn thấy Phó bí mật cho một viên thuốc vào một cái chai nhỏ. Khi Phó nhận ra người học viên đang quan sát mình, bà ta nhanh chóng giấu cái chai đó đi.

Tất cả học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công ở khu 4 đều bị cho uống những thứ thuốc đáng ngờ này. Lính canh tuyên bố các học viên bị ốm, sau đó hướng dẫn tù nhân hòa tan những viên thuốc gây tổn hại thần kinh này với nước và thêm chất lỏng đó vào thức ăn của các học viên. Theo thời gian, tinh thần nhiều học viên trở nên thất thường và cuối cùng bị buộc phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Tù nhân Lưu Văn Trân nói với một học viên: “Những học viên Pháp Luân Công nào chưa bị ‘chuyển hóa’ khi đến đây thì sẽ bị rối loạn tâm thần khi ra khỏi đây. Họ [lãnh đạo nhà tù] sẽ không bao giờ cho phép các vị rời khỏi đây với trạng thái tinh thần bình thường, trừ phi các vị từ bỏ đức tin của mình.”

Tháng 2 và tháng 3 năm 2019, người học viên này đã tận mắt thấy Lưu và các tù nhân khác bỏ một viên thuốc vào một cái chai chứa đầy nước rồi đổ thứ chất lỏng đó vào thức ăn được đưa cho học viên Bành Thế Quỳnh.

Khi bà Lan Hương Hoa bị đưa vào tù, trưởng khu 4 nói: “Trong vòng chưa đầy 6 tháng nữa, tình trạng của bà sẽ giống như lần trước.” Kết quả là, tinh thần của bà Lan trở nên không ổn định vào lần gần nhất bà được thả khỏi Nhà tù Nữ Thành Đô. Bà đã hồi phục sau khi khôi phục tu luyện Pháp Luân Công, nhưng chưa đầy 1 năm sau bà lại bị bắt và bị kết án tù.

Nhiều người nhìn thấy Lưu và các tù nhân khác hòa những viên thuốc đó vào nước và có người hỏi họ đang làm gì. Người tù nhân này chỉ vào bà Lan và ra dấu tay ngụ ý rằng thuốc đó là dành cho bà. Tù nhân thường cho thuốc vào nước uống của bà Lan vào buổi sáng rồi đổ chất lỏng đó vào bữa trưa và bữa tối của bà.

Thức ăn của bà được chuẩn bị riêng với lý do là bà được cho thêm thức ăn. Hai học viên đã có hai cơ hội khác nhau để nhắc nhở bà Lan chú ý đến bữa ăn của mình, nhưng bà không phản ứng gì. Không rõ liệu có phải thuốc đã gây tác dụng gì đó với bà Lan hay không, nhưng không lâu sau đó tinh thần của bà ấy trở nên thất thường.

Bài liên quan:

Phơi bày tra tấn học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên

Các phương thức tra tấn học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Nữ Thành Đô

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/13/465276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/7/212387.html

Đăng ngày 17-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share