Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 02-03-2025] Mới đây, một sự kiện tại khu phố Belleville ở Paris đã tạo cơ hội cho mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra đối với môn tu luyện cả tâm lẫn thân này ở Trung Quốc.

Ngày 28 tháng 2 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp của Đại Pháp và trưng bày áp phích với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Trung và tiếng Pháp gần lối ra của ga tàu Belleville. Các áp phích giới thiệu câu chuyện của Pháp Luân Đại Pháp, từ việc Đại Pháp được truyền ra công chúng lần đầu ở Trung Quốc vào năm 1992 như thế nào, đến nhờ những lợi ích về cải thiện sức khỏe, môn tu luyện được người truyền người, tâm truyền tâm mà trở nên phổ biến ở Trung Quốc, rồi trên toàn thế giới ra sao, và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999 như thế nào?

Các tấm áp phích cũng nêu bật nhiều hoạt động diễn ra trên khắp thế giới nhằm phơi bày cuộc bức hại suốt 25 năm qua, cũng như nỗ lực không ngừng của các học viên trong việc giữ vững nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

fb6607eeba603cfec521d9908df6caed.jpg

163f671b95d757bf0c7b2db2043b6fe8.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp của Đại Pháp và nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc trong một sự kiện ở Belleville, ngày 28 tháng 2 năm 2025.

74b935c1aba7cb7b3e187db9bcd50b95.jpg

Người Trung Quốc đọc các bảng trưng bày.

6f1c6358a383d60f7832e0bb8d618128.jpg

64d5b5d41a610e392c954e1885402c22.jpg

Mọi người ký tên thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ở Bellevilla có nhiều cửa hàng của người Hoa và hôm đó còn có một phiên chợ trời. Nhiều người đi mua sắm đã dừng lại đọc bảng trưng bày của các học viên. Sau khi thấy màn luyện công tường hòa của họ, một số người bày tỏ muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên nói cho họ nơi họ có thể học các bài công pháp miễn phí ở Paris.

Ngoài việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với công chúng, các học viên cũng vạch trần tội ác của ĐCSTQ trong việc bức hại môn tu luyện và thu thập chữ ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt tội ác này.

Mọi người bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi ký bản kiến nghị, bà Elena đến từ Romania cho biết: “Chúng tôi cũng từng chịu sự thống trị của cộng sản, vậy nên người Romania chúng tôi biết rõ nó thế nào. Tôi ủng hộ những điều các bạn đang làm. Tôi phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Trung Quốc.”

Anh Yanis, nhân viên nhà ga, trong giờ nghỉ trưa đã nán lại để đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho hay anh nghĩ thật bất thường khi ngăn cản quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng của mọi người. “ĐCSTQ bức hại người dân và cấm cản họ suy nghĩ”, anh nói. “Trên thực tế, nó muốn áp đặt tư tưởng của nó lên người dân. Tôi không đồng ý với điều này vì chúng ta có quyền nghĩ những gì chúng ta muốn, và sống theo cách chúng ta chọn.”

“Có những ranh giới không thể vượt qua, và cấm đoán không phải là điều tốt. Cấm đoán có thể buộc mọi người suy nghĩ theo một cách nhất định, nhưng sau đó người ta sẽ phản đối chống lại nó. Tôi ủng hộ các bạn.”

Anh Ahikn nói với các học viên: “Các bạn làm rất tốt, cho dù là giới thiệu về môn tu luyện qua các video trực tuyến hay trình diễn các bài công pháp tại đây, chúng đều mang lại lợi ích cho con người. Xin cảm ơn”.

Cần phải thoát khỏi ĐCSTQ và trở thành một người tự do

Đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc, ông Trịnh đã sống tại Paris trong nhiều năm. Ông cho hay ông thấy người Trung Quốc cố gắng phá rối các hoạt động của các học viên vì họ tin vào những lời dối trá về Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Ông Trịnh khẳng định rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn và rất ôn hòa. Ông tin việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho cá nhân cũng như xã hội.

“Người Trung Quốc không nên tiếp tục sống trong một xã hội đầy dối trá”, ông Trịnh cho biết. “Xã hội Trung Quốc bây giờ thật tội tệ, và không có lối thoát. Người dân thường ở đó thật đáng thương, thế mà họ vẫn bảo: ‘Đảng đã cho tôi tất cả.’ Người dân Trung Quốc mê muội quá rồi. Đảng đã cho họ những gì chứ? Nó không cho họ gì cả. Người Trung Quốc đã bị tẩy não vì họ không thể nhìn thấy bản chất thực sự của chế độ. Họ thuận theo nó vì cho rằng nó có quyền lực, nhưng quyền lực đó là do cướp đoạt mà có. Nếu người Trung Quốc có thể nhìn rõ mọi thứ, họ sẽ thoát khỏi [Đảng]. Một khi họ thoát khỏi nó rồi, họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Khi họ không bị nó kiểm soát, họ sẽ được tự do, tự do thực sự. Điều đó thật tuyệt.”

“Ở Trung Quốc bây giờ không còn hy vọng nữa rồi. Chỉ khi ĐCSTQ sụp đổ mới có hy vọng. Hãy nhìn Đài Loan xem. Họ cũng là người Hoa, nhưng so với Trung Quốc, Đài Loan loại bỏ chủ nghĩa Max, không có chủ nghĩa cộng sản ở đó. Hãy xem cuộc sống của người dân ở Đài Loan tốt hơn biết bao.”

“Một khi ở Trung Quốc có nền dân chủ, nó sẽ trở nên hùng mạnh trên thế giới. Còn nếu vẫn tiếp tục chịu sự cai trị của ĐCSTQ, nó sẽ không bao giờ mạnh lên được. Chỉ bằng cách loại bỏ hệ tư tưởng cộng sản thì Trung Quốc mới trở nên vĩ đại. Nước Mỹ cũng vậy thôi – họ nói họ muốn vĩ đại trở lại, họ cũng muốn loại bỏ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Max, chủ nghĩa xã hội và những thứ tương tự. Nhân loại sẽ chỉ có thể vĩ đại trở lại khi nhưng thứ đó bị loại bỏ.”

Trước khi rời đi, ông Trịnh nói với các học viên: “Cảm ơn vì những nỗ lực của các bạn.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/2/491262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/3/225701.html

Đăng ngày 05-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share