Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Washington DC
[MINH HUỆ 21-02-2025] Ngày 15 tháng 2 năm 2025, cuộc diễu hành Ngày Tổng thống đã diễn ra tại Alexandria, Virginia, để kỷ niệm 293 năm ngày sinh của Tổng thống George Washington, vị quốc phụ của Hoa Kỳ. Đây là năm thứ ba các học viên tham gia sự kiện này tại địa phương và họ đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đoàn Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được sự nhất trí tán dương từ ban giám khảo và được trao giải nhất cho hạng mục Ban nhạc Diễu hành Người lớn.
Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Diễu hành cảm ơn các học viên
Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, bà Sue Johnson, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Lễ kỷ niệm Sinh nhật của Tổng thống George Washington (GWBCC), đã cảm ơn ông Hoàng, trưởng đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Tôi không thể diễn tả hết sự vui mừng của chúng tôi khi các bạn tham gia cuộc Diễu hành mừng Ngày sinh của Tổng thống George Washington năm nay! Mặc dù thời tiết ảm đạm, đoàn của các bạn đã diễu hành với tinh thần tuyệt vời và là một trong số những màn trình diễn tỏa sáng nhất của ngày hôm nay!
“Thú thực, tôi rất vui được thông báo với các bạn rằng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington D.C. đã được ban giám khảo trao giải Nhất trong hạng mục Ban nhạc Diễu hành Người lớn! Xin chúc mừng giải thưởng của các bạn, và chúng tôi mong được chào đón các bạn trong cuộc diễu hành năm 2026 của chúng tôi, đây sẽ là lễ kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước!”
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành Ngày Tổng thống ở Alexandria, Virginia, ngày 15 tháng 2.
Bất chấp trời mưa, cuộc diễu hành vẫn thu hút nhiều dân chúng và du khách. Lễ kỷ niệm lịch sử Ngày Tổng thống cho thấy thành phố rất trân trọng truyền thống. Ngày Tổng thống ở Hoa Kỳ được ra đời vào năm 1885. Từ năm 1971, Ngày Tổng thống đã được chuyển từ ngày 22 tháng 2 sang ngày thứ Hai thứ ba của tháng 2, đây cũng là một ngày lễ liên bang.
Thành phố Alexandria đã hơn 200 năm tuổi. Dọc theo các con phố của thành phố cổ kính này có những tòa nhà thuộc địa với kiến trúc độc đáo. Mount Vernon, dinh thự trước đây của Tổng thống Washington, cũng nằm gần thành phố này. Cuộc diễu hành Ngày Tổng thống tại địa phương là lễ kỷ niệm ngày sinh của Tổng thống Washington lớn nhất và lâu đời nhất ở Hoa Kỳ.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia cuộc diễu hành Ngày Tổng thống năm nay, và họ cũng là nhóm người Trung Quốc duy nhất trong cuộc diễu hành. Xe diễu hành của các học viên, đã giành giải nhất trong cuộc diễu hành năm 2021, cũng xuất hiện trong cuộc diễu hành Ngày Tổng thống năm nay. Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công đến từ New York đã được người dân đứng dọc đường chào đón nồng nhiệt.
Khi đoàn của các học viên đi qua lễ đài, ban giám khảo và các vị khách trên sân khấu đã vỗ tay và reo hò.
Người dẫn chương trình đã giới thiệu, “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ xưa nhằm nâng cao cả thân thể và tinh thần. Pháp môn này có bốn bài công pháp chậm rãi cùng với bài thiền định. Môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Những người thường xuyên tập luyện nhận thấy môn này mang lại cho họ sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn, giảm căng thẳng, giải tỏa lo âu, có thêm năng lượng và sức sống, có được sự bình an trong nội tâm và nâng cao đạo đức. Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được truyền giảng công khai tại Trung Quốc vào năm 1992 bởi Đại sư Lý Hồng Chí. Pháp Luân Đại Pháp hiện được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới, và các bài giảng đã được dịch sang hơn 50 ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang falundafa.org.”
Ban giám khảo và các khách mời trên khán đài vỗ tay khi các học viên đi ngang qua.
Khán giả ngưỡng mộ đoàn diễu hành của các học viên
Nhiều người đã ca ngợi đoàn của các học viên, và một số người nói rằng âm nhạc và tiếng trống rộn ràng của họ đã mang đến niềm vui và năng lượng tích cực cho cuộc diễu hành.
Một người phụ nữ nói: “Màn biểu diễn thật tuyệt vời! Họ phối hợp rất ăn ý và luôn tươi cười. Trong thời tiết ảm đạm và ẩm ướt này, màn biểu diễn của họ vẫn rất tuyệt vời!”
Nhiều người ca ngợi đoàn diễu hành của các học viên.
Một người đàn ông lần đầu tiên xem màn trình diễn trống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho biết: “Tôi thực sự thích màu sắc, trang phục, phong cách và bầu không khí của họ. Thật tuyệt vời!” Khi biết trống lưng Trung Quốc có lịch sử hơn 1.000 năm, ông rất ngạc nhiên và nói: “Ồ, nó còn lâu đời hơn cả lịch sử của Hoa Kỳ nữa!”
Ông Gunner, một cư dân địa phương, xem cuộc diễu hành cùng với bà Mia. Ông cho biết: “Tôi thực sự thích đoàn Pháp Luân Đại Pháp và tiếng trống của họ. Những chiếc xe hoa rất đẹp và thực sự tuyệt vời. Chúng tôi thực sự thích tiếng trống của các học viên.”
Cư dân địa phương, ông Gunner và bà Mia xem cuộc diễu hành.
Hy vọng nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp
Các học viên chụp ảnh chung tại cuộc diễu hành Ngày Tổng thống, ngày 15 tháng 2.
Cô Lý, một thành viên của đội trống lưng đến từ New York, cho biết để tham gia cuộc diễu hành, cô đã rời khỏi nhà lúc 3 giờ sáng và bắt xe buýt từ Flushing đến Virginia lúc 7 giờ sáng.
“Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng tôi tràn đầy nhiệt huyết trên suốt chặng đường. Tôi không hề cảm thấy lạnh chút nào”, cô Lý mỉm cười nói.
Cô Ngô đến từ New York đã đưa hai con của mình đến tham gia cuộc Diễu hành Ngày Tổng thống. Đối với cô, đây không chỉ là một lễ kỷ niệm mà còn là cơ hội để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới mọi người.
Cô Ngô cho biết: “Một trong những mục đích sáng lập của Hoa Kỳ là để bảo vệ quyền tự do tôn giáo, Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại nhiều năm rồi.” Trong sự kiện này, cô đi bên cạnh đoàn diễu hành để phát tờ thông tin về Pháp Luân Công cho những người đứng dọc đường. Cô cho hay cô muốn mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp.
Mặc dù cuộc diễu hành bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tinh thần cộng đồng mạnh mẽ và không khí yêu nước vào ngày hôm đó. Nhiều người dân đã theo dõi cuộc diễu hành bởi họ không muốn bỏ lỡ sự kiện thường niên này.
“Cuộc diễu hành này không chỉ là lễ kỷ niệm ngày sinh của tổng thống Washington mà còn là một lễ hội gắn kết các truyền thống của cộng đồng”, một người dân cho biết. “Ngay cả trong thời tiết như vậy, chúng ta vẫn có thể thấy rất nhiều người đến tham gia. Đây chính là tinh thần của Alexandria.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/21/490961.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/23/225603.html
Đăng ngày 24-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.