[MINH HUỆ 19-07-1999] Đại Pháp của vũ trụ đã truyền đến nhân gian, đang dần dần phá vỡ lớp vỏ vô tri, tham lam của nhân loại. Những người còn giữ được thiện tâm và chưa mất hẳn ngộ tính bỗng cảm nhận được uy đức và sự hồng đại của Đại Pháp, dần dần biết được ý nghĩa chân chính của việc làm người, tuân theo Pháp lý bác đại của Đại Pháp “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ mà tu mà luyện, đắc được tri thức chân thực mà người thường không cách nào lý giải và tưởng tượng được, thực sự thể hội được sự nhỏ bé của con người, sự bao la của vũ trụ, sự thâm sâu huyền bí của Đại Pháp, sự từ bi của ân Sư.
Trong vòng bảy năm ngắn ngủi Đại Pháp được hồng dương, hơn 100 triệu người bỗng chốc được khai mở ngộ tính mà khai sáng miền Tịnh Thổ nơi nhân gian, họ không oán không hận, không dục không cầu, tĩnh tâm tu bản thân, thiện tâm đối đãi với người khác. Lẽ nào những người như vậy lại là nhân tố gây bất ổn cho xã hội? Nếu quả thực có người nghĩ như vậy, thì nhất định chính người này mới là bất ổn. Đại Pháp của vũ trụ truyền vào nhân gian là phúc phận của con người hiện nay, hẳn có lẽ là duyên phận do mọi người tích đức tu thiện mà thành. Vậy mà có chính khách nào đó bị tham vọng quyền lực và tâm tham ăn mòn, vì để bảo vệ và mưu cầu lợi ích cá nhân vốn đã có, mà chẳng tiếc đoạn đứt cơ duyên mà mọi người đã tu hết đời này đến đời khác, chẳng tiếc phá hoại Đại Pháp của vũ trụ! Nào ai biết những việc xấu mà con người đã làm, đến một lúc nào đó trong tương lai đều sẽ phải hoàn trả toàn bộ. Những người làm loạn thế gian hỡi, tham vọng quyền lực đã phong kín trí tuệ của các vị rồi, khiến cho đức và thiện không còn nữa, tương lai sinh mệnh các vị sẽ là khổ nạn vô cùng vô tận! Hãy mau tỉnh ngộ, người tu luyện Đại Pháp kêu gọi hết lần này đến lần khác là vì từ bi với sinh mệnh của các vị, chứ không phải vì sợ quyền lực trong tay các vị.
Những người con xa xứ, tha hương ở hải ngoại chúng tôi chân thành hy vọng tổ quốc được hùng cường, hy vọng nhà lãnh đạo nọ đừng đứng trên pháp luật đang dần được hoàn thiện, đừng làm tổn hại đến những thành quả to lớn của công cuộc cải cách mở cửa, đừng bất chấp lợi ích quốc gia. Trong vòng chưa đầy một tháng từ khi thông báo của hai văn phòng trung ương được công bố, tình hình đột nhiên đảo ngược, không khỏi khiến người ta nhớ lại cảnh tượng các cuộc vận động trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Lời nói và hành động mà tiền hậu bất nhất thì sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của người lãnh đạo, khiến kiều bào người Hoa ở nước ngoài xa lánh tổ quốc vì lo ngại trước những thay đổi về chính sách. Các vị không nghĩ đến, không để tâm đến những điều này sao? Thực ra, nhà lãnh đạo nọ đã có đủ hiểu biết về người tu luyện Đại Pháp, cũng biết chúng tôi đều là người tốt. Trong tình huống này mà vẫn mặc cho cuộc đàn áp nhắm vào người tu luyện không ngừng leo thang thì thật khiến người ta khó mà tin nổi. Nếu những người tu luyện chúng tôi mà thực sự sợ cuộc đàn áp này, thì chúng tôi không còn là người tu luyện Đại Pháp nữa rồi.
Mỗi người chúng ta đều giống nhau, đều từ thai mẹ cất tiếng khóc chào đời mà tới thế giới này, nào có ai thoát khỏi sinh lão bệnh tử, thậm chí có người lúc sắp chết còn phải chuẩn bị hậu sự cho mình để đề phòng bất trắc. Vào thời điểm Đại Pháp của vũ trụ dần triển hiện ra ở nhân gian, nếu các vị phá hoại Đại Pháp chỉ vì quyền lợi cá nhân nhất thời nơi nhân gian, thì ắt sẽ là điều thiên lý không dung. Đến khi các vị thực sự cảm nhận được rằng thiên lý không dung, thì hối hận cũng đã muộn rồi! Lịch sử và Pháp lý của vũ trụ cuối cùng sẽ đưa ra phán quyết công bằng, vĩnh hằng đối với mỗi từng người.
Hãy nhìn xem hiện tại, tổ quốc đang phải đối mặt với thiên tai nhân họa, loạn trong giặc ngoài, vì sao lại coi những người tu luyện Đại Pháp thiện lương như vậy là những người đối lập? Hơn nữa các vị đang đối mặt với hàng trăm triệu người! Các vị biết chăng, cho dù đệ tử chúng tôi gặp phải ma nạn gì, chúng tôi đều coi đó là tu luyện của bản thân, sẽ chiểu theo tâm pháp “Chân-Thiện-Nhẫn” mà ước thúc bản thân. Chúng tôi đã đắc được Đại Pháp, là có được thân tâm khỏe mạnh, đạo đức được thăng hoa về căn bản, cũng mới có thể góp sức nhiều hơn nữa để xây dựng đất nước. Nhưng nếu có người mưu đồ tiến thêm một bước công kích, phá hoại, vu khống Đại Pháp không dễ mà đắc được của chúng tôi, thì chúng tôi quyết không thờ ơ.
Đài Truyền hình Vũ Hán đã dàn dựng chương trình truyền hình nhằm vu khống Pháp Luân Đại Pháp và nhà sáng lập, những người tham gia vào sự việc này hãy tự hỏi chính mình xem vì sao lại làm như vậy, còn có chút thiện niệm nào không, lương tâm ở đâu? Ba thị trấn của Vũ Hán đang gặp nạn lũ lụt lớn, các vị không giải quyết mối lo và khó khăn cho nhân dân ba thị trấn đó, không giúp lãnh đạo trung ương ổn định lòng dân, mà lại làm những việc phá hoại Đại Pháp để thỏa mãn tham vọng cá nhân! Năm ngoái, cũng vào thời điểm này, trên Đài Truyền hình Vũ Hán đã xuất hiện bao nhiêu cái tên của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp? Họ đã quyên góp tiền của, tận lực đóng góp một phần vì sự an nguy của nhân dân ba thị trấn, đó là biểu hiện của thiện tâm của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại nhân gian. Các vị bức hại những người tốt như vậy, thật không biết các vị có còn bản tính con người nữa không?!
Hãy mau tỉnh ngộ! Hỡi các vị lãnh đạo của tổ quốc! Hãy thức tỉnh thiện niệm của mình, thực sự suy ngẫm lại về mục đích của việc làm người, tìm lại bản tính của mình! Chỉ có kịp thời tỉnh ngộ, thì đến thời điểm Đại Pháp của vũ trụ tận hiển tại nhân gian, mới có thể không khiến mình rơi vào chỗ bị lịch sử của vũ trụ đào thải!
Qua đây, chúng tôi một lần nữa kêu gọi nhà lãnh đạo quốc gia nọ chớ bị một số cực ít người có ý đồ riêng che mắt, hãy lập tức ngăn chặn cuộc đàn áp người tu luyện Pháp Luân Công đang dần leo thang trên toàn quốc. Các đệ tử Pháp Luân Công và những người thiện lương trên toàn thế giới đang theo dõi sát sao động thái của các vị và tình hình ở Đại Lục. Chớ tiếp tục bê đá tự đập vào chân mình!
Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 19 tháng 7 năm 1999
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/1999/7/19/8621.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/1999/7/19/140741.html
Đăng ngày 20-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.