[MINH HUỆ 21-5-2012] Sau khi đọc thông báo của ban biên tập Minh Huệ về việc “Kêu gọi viết bài hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền”, tôi nghĩ:“Sư phụ đã chính Pháp ở thế gian con người 20 năm rồi. Trong suốt thời gian này, Sư phụ đã vất vả và chịu đựng rất nhiều cho các học viên và chúng sinh, và đang chờ đợi với rất nhiều kỳ vọng. Nhiều học viên đã chịu đứng khó nhọc và gặp nhiều tình huống nguy hiểm, khảo nghiệm sinh tử và cảnh tàn sát. Với sự từ bi mà Sư phụ ban cho chúng ta, chúng ta đã vững tâm và kiên trì truyền Pháp và giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại để cứu con người thế gian. Tôi tin rằng mỗi học viên trong quá trình tu luyện của mình đã thực sự làm thiên địa phải cảm động. Những câu chuyện của họ làm cho người ta cảm động rơi nước mắt.” Tôi sẽ giải thích cho những người chưa hiểu Đại Pháp về con người mình trước khi tập Pháp Luân Đại Pháp và môn tập này đã thay đổi tôi như thế nào.

Trước khi tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường bị cảm lạnh và đau đầu. Tôi bị bệnh đau đầu từ nhỏ và thỉnh thoảng thường bị nôn vài lần mỗi khi đau đầu. Tôi đã uống rất nhiều thuốc nhưng không có tác dụng. Tôi hình thành một phản xạ có điều kiện và bắt đầu thấy nôn nao và nôn mửa ngay khi nhìn thấy thuốc. Khi tôi 30 tuổi, việc thở của tôi trở nên khó khăn và nặng nề, tôi thở hổn hển và nhịp tim đập rất nhanh khi leo lên ba bậc cầu thang.

Tôi là một nhân viên bán hàng. Tôi thường cãi nhau với đồng nghiệp để được nhận các cuộc điện thoại nhằm kiếm thêm tiền. Tôi hay cãi nhau với họ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Tôi tranh cãi, than phiền và oán hận khi phải làm thêm việc. Tôi luôn cảm thấy rằng mọi thứ bất công, và luôn có cảm giác bất mãn.

Trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội này, tôi dần dần phát triển nhiều thói quen xấu: hút thuốc, uống rượu, chơi mạc chược, hát karaoke và đi tới quán bar. Tôi đã trượt theo trào lưu của xã hội hiện tại và làm nhiều điều xấu.

Tôi tình cờ nhận được một bức thư giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại vào năm 2009. Trong đó bao gồm hướng dẫn vượt phong tỏa internet bằng cách sử dụng phần mềm “Freegate”. Tôi làm theo hướng dẫn và có thể truy cập vào trang web Minh Huệ. Tôi không dám tin những gì mình nhìn thấy, các bức ảnh của Pháp Luân Đại Pháp được luyện tập một cách tích cực trên khắp thế giới. Cũng có hàng nghìn những giải thưởng quốc tế, trong đó, có những nơi còn có hẳn “Tháng Pháp Luân Đại Pháp”, “Tuần Pháp Luân Đại Pháp”, “Ngày của Sư phụ Lý Hồng Chí”. Tôi thật sự bất ngờ và lập tức hiểu ra những thông tin mà ĐCSTQ truyền bá là giả. Họ đã sử dụng những lời đồn đại để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã tải các bài nhạc và các cuốn sách miễn phí của Pháp Luân Đại Pháp xuống và bắt đầu con đường tu luyện khó đắc được này.

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi nhận ra việc trở về với bản tính nguyên thủy của mình mới là mục đích thật sự trong đời. Từ đáy lòng mình, tôi đã gào to:“Cuốn sách này thật sự vĩ đại và kỳ diệu! Đây là những gì mà mình đang tìm kiếm. Mình muốn trở về bản tính nguyên thủy của mình.”

Khi nhận thức về Pháp của tôi sâu sắc hơn, tôi đã dần thay đổi. Tính khí của tôi đã cải thiện. Tôi trở nên nhã nhặn hơn và không còn than phiền. Tôi cười nhiều hơn. Tôi vứt tất cả thuốc trong ngăn kéo của mình đi bởi tôi không còn cần chúng nữa. Tôi có thể cảm nhận được Pháp Luân đang đang xoay trong bụng mình sau hai ngày sau khi tôi học Pháp. Đầu tôi giống như muốn vỡ ra vì đau khi tôi bắt đầu nghe giảng Pháp, nhưng thông qua học Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu rằng đó là Sư phụ đang chăm sóc mình, mặc dù đầu tôi thật sự rất đau. Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi và giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực và loại bỏ bệnh tật từ tận gốc. Sau đó, tôi cảm thấy đầu của mình trống rỗng và nhẹ nhõm khi tôi đi bộ. Tôi không còn phải thở hổn hển nữa và tim tôi cũng không đập nhanh khi đi lên cầu thang nữa. Từ đáy lòng mình, tôi rất biết ơn Sư phụ.

Tôi cảm thấy rõ ràng rằng mọi thứ trong Chuyển Pháp Luân là thật sự. Một buổi tối sau khi tôi đắc Pháp, tôi thấy một Pháp Luân lớn ở trên đầu mình khi tôi ra khỏi giường. Một phần nhỏ của nó dường như bao trùm cả căn phòng. Tôi biết rằng Pháp Luân lớn đang bảo vệ mình.

Tôi đọc tất cả các bài kinh văn của Sư phụ trong một tháng. Tôi rất mừng và muốn trở thành một học viên. Tôi muốn giảng chân tướng và nói cho mọi người biết về cuộc bức hại và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy đau lòng khi quá nhiều người bị lừa dối bởi những lời nói dối của ĐCSTQ.

Tôi bắt đầu bằng việc giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho các đồng nghiệp của mình. Nhiều người trong số họ hiểu ra chân tướng và đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Tôi có một đồng nghiệp nữ không hiểu tại sao tôi lại tập Pháp Luân Công và đã nói ra nhiều điều khó chịu về môn tập này. Tôi không chú ý tới thái độ của cô ấy mà chỉ tiếp tục nói chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy không thể tiếp thu những gì tôi nói. Tôi ngừng nói chuyện với cô ấy. Nửa năm sau, tôi lại nói chuyện với cô ấy. Tôi không thể tin ở tai mình. Tôi gần như đã không nói nhiều về môn tập hay cuộc bức hại, nhưng thái độ của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy nói:“Trước kia tôi không tin nếu có ai nói với tôi rằng Pháp Luân Công là tốt. Giờ đây, tôi đã thật sự tin rồi. Anh biết tại sao không? Chính hành xử của anh đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Anh hoàn toàn khác với trước đây. Anh đã thay đổi rất nhiều. Pháp Luân Công thật đáng kinh ngạc.”

Tôi đưa cho cô ấy đĩa DVD “Cuộc hành trình dũng cảm giữa Trời Đất”. Vài ngày sau, cô ấy nói với tôi:“Đĩa này hay thật. Cuối cùng tôi hiểu rồi. Nhất định tôi sẽ để chồng mình tập cùng anh.” Tôi nói: “Chị hiểu là tốt rồi. Chị không phải luyện cùng tôi. Tôi vẫn còn có nhiều điều phải sửa đổi. Nếu chồng chị thật sự muốn tập, chị hãy để anh ấy đọc cuốn sách quý giá này, Chuyển Pháp Luân.”

Đây là những gì tôi đã ngộ được sau một thời gian ngắn tu luyện. Có nhiều điểm tôi còn làm chưa tốt. Tôi còn kém xa so với yêu cầu của Sư phụ và tiêu chuẩn của Pháp, nhưng nhất định tôi sẽ đi theo Sư phụ, và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi sẽ làm một người tốt và thậm chí trở thành một người tốt hơn. Hành vi của tôi sẽ chân chính và sẽ thể hiện được vẻ đẹp của một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Cảm ơn Sư phụ vì sự từ bi và cứu độ của Ngài.

Theo thông tri kêu gọi viết bài kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/21/【征稿选登】看到我的变化-同事相信法轮大法了-256814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/5/133793.html

Đăng ngày: 19-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share