Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ ở Đào Viên, Đài Loan

[MINH HUỆ 06-11-2011] Nói chung, khi một người bị bệnh, thì họ sẽ đến bác sỹ. Khi một bác sỹ bị bệnh, thì họ có thể làm gì để giúp đỡ chính mình? Một buổi sáng sau khi tập luyện, bà Hồ, 62 tuổi, đã chia sẻ trải nghiệm về việc tập luyện Pháp Luân Công trong hai năm qua và xác nhận lợi ích của môn tập này.

2011-11-3-minghui-tw-story-hu--ss.jpg

Bà Hồ (hàng phía trước, thứ tư từ phải sang) chụp hình cùng các đồng tu

Bắt đầu tập luyện theo lời khuyên của một bác sỹ Trung Y

Vợ chồng bà Hồ đã sống ở Virginia trước khi trở về Đài Loan một vài năm trước. Ngay sau khi trở lại Đài Loan, bà Hồ đã bị phiền nhiễu bởi nhiều bệnh tật khác nhau: khô mắt, xơ hóa ngực, đi tiểu thường xuyên, viêm khớp, đau khớp lưng, mất ngủ, v.v. Các bài tập thể dục nhịp điệu không thể giúp bà cải thiện mấy. Bà Hồ nhớ lại rằng thầy của chồng bà, một bác sỹ Trung y nổi tiếng, đã giới thiệu Pháp Luân Công cho họ, nên bà bắt đầu tìm kiếm địa điểm tập.

Bà tìm thấy một nơi tập ở Công viên Long An Đào Viên gần nhà mình. Được sự hối thúc của phụ đạo viên địa phương, bà đã tham dự khóa giảng chín ngày. Từ đó, bà đã hiểu được ý nghĩa của tu luyện và nguồn gốc của bệnh tật.

Lấy lại sức khỏe và không còn bị mất ngủ

Bà Hồ nhớ lại rằng bà không còn bị mất ngủ nữa sau khi tham dự khóa giảng chín ngày. Bà cảm thấy rằng thỉnh thoảng chính mình đang nghe trực tiếp Sư phụ giảng Pháp. Bà cảm thấy các bài tập rất dễ học, nhưng cực kỳ hiệu quả.

Do đó bà Hồ bắt đầu tu luyện, và đã có cải biến rất lớn về cả tâm lẫn thân. Tuy nhiên, ông Hồ, một người hành nghề y, chỉ đánh giá cao giá trị của Pháp Luân Công sau khi trải nghiệm sự sống và cái chết.

Ông Hồ đã học Pháp Luân Công thông qua Internet khi đang ở Hoa Kỳ, từ lời đề nghị của thầy ông. Dù tập Pháp Luân Công, ông vẫn đồng thời tập Thái Cực Quyền, môn mà ông đã tập 30 năm. Ông không thể toàn tâm tập luyện Pháp Luân Công. Một chuỗi những điều bất hạnh đã xảy ra trong năm nay. Ông Hồ đột nhiên bị ngã ba lần trong nhà mình ở Đài Loan. Vào cuối tháng 03, ông bị chẩn đoán bệnh ung thư não và da, cùng với ca phẫu thuật vào tháng 66. Ông Hồ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng một phép lạ đã xảy ra.

Minh bạch về tu luyện phải chuyên nhất thông qua trải nghiệm sinh tử

Bà Hồ đã đến thăm chồng trong bệnh viện, và đọc Pháp hoặc mở audio giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí cho ông nghe. Khi ông Hồ hồi phục được một chút, bà Hồ đã tập công cùng với ông. Dần dần, ông đã hồi phục và trông ngày càng khỏe hơn. Mọi người đều vui mừng khi chứng kiến sự thay đổi này. Thông qua khổ nạn sinh tử và nhận thức lại ý nghĩa của tu luyện, ông Hồ đã từ bỏ chấp trước vào Thái Cực Quyền và chuyên tâm tu luyện một môn, theo yêu cầu của tu luyện. Ông hiện đang trong quá trình phục hồi.

Con trai và con gái của họ sống ở nước ngoài. Khi con cái gọi điện và yêu cầu bà Hồ nhờ sự giúp đỡ ở trong nước, bà nói rằng sức khỏe của mình đã cải thiện thông qua tập luyện Pháp Luân Công và bà có thể tự làm những công việc vặt trong nhà.

Đạt được tâm tính tốt hơn và có mối qua hệ tốt hơn với người khác

Ông Hồ nói rằng lợi ích lớn nhất khi tập Pháp Luân Công mà cả hai vợ chồng đạt được là một tính khí ôn hòa hơn và mối quan hệ của họ cũng trở nên hòa thuận hơn. Họ từng tranh luận về những điều tầm thường trước kia, đại loại như kem đánh răng được lấy ra như thế nào. Sau khi tập Pháp Luân Công, cả hai đều học được cách bớt lo lắng hơn về nhiều điều. Ví dụ, khi ông Hồ nhập viện, trong lúc đang chăm sóc cho chồng, bà Hồ đã bị căng thẳng về cả thể chất lẫn tinh thần. Ông Hồ cũng làm nguôi nỗi đau đớn cho vợ mình.

Với lời dạy của các nguyên lý Đại Pháp trong tâm, bà Hồ cảm thấy thật không đáng để tranh luận về những việc nhỏ nhặt. Một người nên sống hạnh phúc, thế nên bà hoàn toàn khoan dung đối với chồng mình. Bà Hồ nói rằng bà thật may mắn khi có được sự chỉ dẫn của Đại Pháp, điều cho phép bà có sức mạnh về cả tinh thần lẫn thể chất để đối phó với các mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.

Mong ước mọi người biết được sự thật và trân quý Đại Pháp

Bà Hồ nhớ lại rằng mọi người đã nói bà trông già như thế nào sau lần đầu tiên quay về Đài Loan. Quả thực bà có một sức khỏe kém và có một khối u ở trên môi. Nhờ tập Pháp Luân Công, da dẻ của bà trông sáng hơn với ít nếp nhăn hơn. Khối u trên môi bà cũng trở nên nhỏ hơn.

Bà Hồ cảm thán:“Pháp Luân Công thật sự vĩ đại!” Bà rất hạnh phúc khi chia sẻ trải nghiệm cá nhân về sự cải thiện sâu sắc của cả tinh thần lẫn thể chất, nhưng một số người vẫn còn bị mê mờ bởi những lời dối trá và các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà sẽ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân trong việc tập luyện với người thân và bạn bè. Bà hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ cơ hội để học Pháp Luân Công và tất cả đều có một cơ hội để trải nghiệm sự thần thánh của tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/6/中医师妻子-法轮功真好(图)-248720.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/26/130336.html
Đăng ngày 25-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share