Bài chia sẻ của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2012]

Có một cửa hàng nhỏ nằm đối diện với nơi tôi làm việc năm 1997. Chủ cửa hàng thường đến chỗ làm việc của tôi đề nghị các đồng nghiệp của tôi phải thanh toán những gì họ còn nợ cô ấy như thuốc lá, rượu và nhiều thứ khác. Cô ấy có tâm tính xấu và tôi đã nhận thấy cô ấy thật đáng ghét. Một ngày, tôi sửng sốt nhìn thấy cô ấy sau đó tại tiệm cắt tóc, được đặt ở ngay nơi làm việc của tôi. Cô ấy ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng và lễ độ. Nước da của cô ấy mịn màng và sáng. Tôi không thể không hỏi cô ấy, “Làm thế nào mà cô thay đổi nhiều như vậy?” Cô ấy đáp, “Tôi tập Pháp Luân Công.

Tôi tự nghĩ, “Thực sự Pháp Luân Công đã có thể giúp mọi người thay đổi nhiều đến như vậy trong một thời gian ngắn thế sao?”, “Làm ơn dạy tôi tập thế nào,” và cô ấy đã đồng ý. Tôi đã đi tìm cố ấy vài ngày sau đó. Khi tôi cầm sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã có mong muốn thiết tha để đọc nó. Tôi nghĩ,“Đây thực sự là cơ duyên cứu độ chúng sinh. Một người có thể có một cuộc sống tốt đẹp và không bệnh tật. Tôi muốn tập. Tôi chắc chắn sẽ tu luyện.” Sau đó tôi thành tâm hỏi xin một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã hoàn thành trong 4 ngày. Khi tôi đọc lại, thì tôi có thể cảm nhận được Sư Phụ đang thanh lọc cơ thể của tôi và loại bỏ hết bệnh của tôi. Bệnh rối loạn chức năng gan của tôi được chữa khỏi. Mũi của tôi không bị tắc nữa và tôi có thể thở một cách dễ dàng. Màng nhĩ của tôi không còn bị viêm kéo dài và chứng mất ngủ của tôi đã biến mất. Bệnh thiếu máu của tôi được chữa khỏi và đôi má xanh sao cũng đã trở nên hồng hào.

Một điều thú vị đã xảy ra đối với tôi. Tôi không bao giờ thích thời tiết lạnh và mặc nhiều quần áo hơn những người khác vào mùa đông. Tôi bắt đầu tu luyện vào giữa mùa đông. Khi tôi trở về từ sườn núi vào một buổi sáng sớm sau khi tập các bài tập công, tôi đã muốn đi tắm. Tôi sẵn sàng mọi thứ và đã bật nước lên, nhưng chỉ có nước lạnh chảy ra. Tôi phải làm gì đây? Tôi tự bảo mình, “không vấn đề gì, mình là một học viên.” Vì vậy tôi đã tắm nước lạnh nhưng không cảm thấy lạnh. Thậm chí ngạc nhiên hơn là phòng tắm được phủ đầy hơi nóng, hơi nóng tỏa ra từ cơ thể tôi! Đây là điều tôi chưa từng tưởng tượng được trong nhiều thập kỷ qua trước khi tôi đắc Pháp.

Tôi chưa bao giờ làm công việc nặng nhọc trong cuộc đời mình. Bạn có thể nói tôi có một cuộc sống thoải mái. Gia đình tôi đã bảo tôi mua một túi gạo 30 kg ngay sau khi tôi bắt đầu tập luyện. Đây là điều mà tôi chưa từng làm trước đây. Tôi nghĩ, “Mình sẽ làm tốt việc này bởi vì mình là học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi không đặt ra mục tiêu và nghĩ mình cần phải làm những gì được yêu cầu làm. Chưa bao giờ mà túi gạo 30 kg xem như nặng nề từ lúc tôi nhấc bao gạo lên và vác đi hơn 300 mét và leo 6 tầng cầu thang. Tôi hoàn toàn không mệt một chút nào.

Các bệnh của tôi được chữa khỏi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tài khoản chi phí cho y tế mà tôi đã đệ trình cho công ty của tôi để chi trả là bằng không. Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại tốt đẹp cho tôi so với các đồng nghiệp của tôi, những người có chi phí y tế cao. Vì vậy, ông chủ của tôi đã thưởng cho tôi 1.000 nhân dân tệ mỗi năm.

Chỗ làm của tôi là một chi nhánh của một phòng ban chính phủ. Khách sạn mà tôi quản lý đã thu được lợi nhuận tốt. Việc quản lý nhân viên khó khăn bởi vì nhiều nhân viên có mối quan hệ với những người làm việc ở cấp cao hơn. Các quy định lỏng lẻo, đặc biệt trong lĩnh vực “thủ quỹ”. Có sự tham ô với tổng số tiền khoảng vài nghìn tệ một tháng, nhưng họ không thể tìm ra nguồn gốc. Điều này là một sự đau đầu lớn đối với ông chủ của tôi. Tôi được phân công quản lý thủ quỹ ở quầy lễ tân sau khi tôi bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tuân thủ một cách nghiêm ngặt các nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi tận tâm và tỉ mỉ tới các chi tiết và làm việc một cách nghiêm túc. Khi tôi thấy sơ hở, tôi đã đưa ra các giải pháp để giải quyết. Trong vòng vài tháng đã có thay đổi lớn. Việc quản lý gây được bất ngờ. Các chi phí vẫn như thế, nhưng thu nhập được tăng lên đáng kể. Việc khắc phục được các kẽ hở đã đem lại thu nhập.

Nơi làm việc của tôi ở chân núi. Một ngày, khi tôi đang luyện tập trên núi thì nhận ra người chủ ở đằng sau tôi. Cô ấy muốn tu luyện Pháp Luân Công, nhưng Giang Trạch Dân đã bắt đầu cuộc đàn áp tại thời điểm đó. Thật không may, cô ấy đã mất cơ hội để học.

Tôi đã làm việc tại văn phòng của tôi trong một thời gian dài. Nhìn lại vài thập kỷ qua, tôi đã nhận thấy sự ô nhiễm của văn hóa đảng. Để tồn tại và giành được danh lợi, mọi người tranh đấu vì địa vị, xu nịnh người khác không biết hổ thẹn; và chủ nghĩa cơ hội, tráo trở, và đạo đức giả. Sự vô cảm dường như đã trở thành cách sống. Nơi tôi làm việc đã trở thành một đấu trường để giành giật danh lợi, quyền lực và ganh đua một cách quyết liệt với những người khác cho lợi ích cá nhân. Những thói quen xấu đã phát triển trong môi trường làm việc và đã thấm vào cuộc sống gia đình. Do áp lực công việc và gia đình, mọi người đã trở nên vật chất và đang bị hướng tới sự hủy hoại. Tôi may mắn đã đắc Pháp trong thời gian nguy hiểm như vậy. Tôi hiểu rằng chỉ bằng cách sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý vĩ đại của Pháp trong Vũ trụ, mọi người sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh hằng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/6/生命只有同化“真善忍”才会美好-255223.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/24/132865.html#.T5dP-OWumc4

Đăng ngày 7-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share