[MINH HUỆ 11-11-2007] Ông Long Quán Đức, 43 tuổi, là Đệ tử Đại Pháp từ Tỉnh Quảng Đông, đã bị cảnh sát đánh đập làm bị thương nặng. Ông bị giam cầm bất hợp pháp tại Nhà Giam Thứ 3, thuộc Huyện Bạch Vân, Tp.Quảng Châu. Ông từ chối ký vào biên bản bắt giữ.


Ông Long Quán Đức, Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ Thị Trạm Giang

Vào sáng ngày 23, tháng 9, năm 2007, Ông Đức đang trên đường đến Công ty của mình thì bị cảnh sát bám theo, trùm bao đen lên đầu và bắt giữ Ông mà không có một giấy tờ thông báo , Ông Đức bị công an đánh đập giữ dội trước mặt của nhiều người chứng kiến. Ông bị nội thương trầm trọng suốt thời gian dài, đại tiện và tiểu tiện ra máu suốt một tuần liền. Cổ bị đau, khó thở và ho liên tục.

Cục Cảnh sát Tỉnh Quảng Đông, Phòng Cảnh sát TP.Trạm Giang, Phòng Cảnh sát Huyện Đông Thành đã nỗ lực phối hợp để thực hiện cuộc bắt giữ. Hai vợ chồng Ông Đức bị bắt bớ và bị đưa đến trung tâm tẩy não nhiều lần. Họ thường xuyên bị đe doạ và quấy rối. Trong suốt 7 năm gần đây, họ không thể trở về nhà. Căn hộ nhỏ của họ ở TP.Chu Hải bị theo dõi và lục soát nhiều lần, thậm chí bạn bè, người thân của họ cũng bị theo dõi, chất vấn, và hăm doạ, nhà cửa cũng bị lục lọi, điện nước sinh hoạt cũng bị cắt. Thậm chí bố mẹ già và con nhỏ của họ cũng không được yên, chúng đã quyết làm cho họ không có nơi nào để đi, không có nơi nào để ở.

Ông Long Quán Đức có gia sản gần 10 triệu nhân dân tệ, năm 1992 Ông có hợp đồng thầu bao xây dựng dự án thuỷ điện ở TP.Chu Hải. Trước khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995, Ông mắc nhiều bệnh tật, đau ốm liên miên. Ông đã từng mắc bệnh viêm cuống phổi, và khi nào cũng phải mang theo bên mình thuốc cấp cứu. Sau khi Ông tập luyện Pháp Luân Công, sức khoẻ của Ông được cải thiện rất tốt, tinh thần Ông cũng tốt hơn, và Ông từ bỏ hẳn được các thói quen xấu. Trong suốt 10 năm Ông luyện tập Pháp Luân Công, Ông không hề bị bệnh. Ông có 2 con, một con gái 12 tuổi và một con trai 11 tuổi. Gia đình 4 thành viên của Ông chung sống đầm ấm.

Kể từ ngày 20, tháng 7, năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành bức hại Pháp Luân Công, Ông Long Quán Đức luôn giữ vững kiên định vào Chính Tín của mình và tiêp tục giảng rõ sự thật cho cộng đồng và phơi bày sự giối gạt của Trung Cộng. Trung Cộng định vị Ông như một nhân vật Pháp Luân Công trọng điểm. Ông bị Chính quyền TP.Chu Hải treo giải thưởng 50, 000 Nhân dân tệ cho nhữug ai bắt được Ông. Sau đó Ông bị Cục Công an Tỉnh Quảng Đông đưa vào danh sách truy nã. Vào tháng 8 năm 2001, Ông bị cảnh sát từ Phòng 610 và Công an Tp.Chu Hải bắt giữ tại Trạm Kiểm soát Thượng Trùng (Shangchong), TP Chu Hải. Trong khi bắt giữ, cảnh sát đã dùng các dụng cụ cầm tay để đánh vào đầu Ông Đức. Ông tẩu thoát vào ngày hôm sau. Nhà Ông bị lục soát nhiều lần, và tất cả tài sản và tiền mặt của Ông đều bị sung công. Cảnh sát không hề giao cho Ông biên bản tịch thu nào. Chính quyền Cộng sản TP.Chu Hải thậm chí còn gửi công văn cho các cơ quan liên quan đình chỉ hợp đồng dự án và giữ chặt lấy số tiền cho dự án của Ông.

Trần Phú Cường, chủ thầu dự án (đt văn phòng: 86-756-2238988) là người đổ dầu thêm lửa. Đã không biết ơn Ông Đức giúp hắn có được hợp đồng dự án, làm cho hắn trở nên thành công ở TP.Chu Hải. Ngược lại, hắn biển thủ hàng triệu nhân dân tệ từ chi phí dự án của Ông Đức khi Ông Đức gặp rắc rối. Ông Đức không còn tiền, nên yêu cầu Trần Phú Cường tính toán các khoản thu nhập của dự án và cho Ông tạm ứng một ít để sống, nhưng Trần Phú Cường thậm chí còn tố cáo Ông Đức nắm giữ tiền của hắn.

Chúng tôi thỉnh nguyện các chính phủ trên khắp thế giới và mọi người chính trực khẩn cấp giải cứu học viên Đại Pháp Long Quán Đức, người đang bị giam cầm chỉ đơn giản vì Ông tin vào Chân Thiện Nhẫn và tu tâm tích đức.

Trương (tên chưa rõ) là manh mối trực tiếp chịu trách nhiệm trong trường hợp này tại Trại giam Thứ 3, Quận Bặch Vân, Tỉnh Quảng Đông, điện thoại: 86-20-83114724

 

Báo cáo liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/27/90880.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/11/166328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/20/91487.html

Đăng ngày 20-02-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share