Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Bulgaria

[MINH HUỆ 12-10-2024] Vào thứ Sáu và thứ Bảy ngày 4 và 5 tháng 10 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức bốn cuộc diễu hành ở Athens. Các học viên đã mang vẻ đẹp và những giá trị của môn tu luyện tới các con phố và quảng trường, trước các quán cà phê, nhà hàng, cửa hiệu và trước trụ sở của Quốc hội và chính phủ Hy Lạp. Các cuộc diễu hành đã khiến khán giả hào hứng.

Đoàn diễu hành bao gồm các học viên đến từ Thụy Điển, Ý, Áo, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Đảo Síp, Romania, Croatia, Hoa Kỳ, Hungary, Pháp, Cộng hòa Séc, Bulgaria và Hy Lạp. Nhiều khán giả rất vui khi được biết tới Pháp Luân Đại Pháp theo cách này và lên tiếng ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc.

4303247ecd59db5a3baf089b6ce9a982.jpg

13d5615d497148c7fc06ba16cd59b81b.jpg

b0369336810a01c47bb63b04c2a570b0.jpg

3e25a5f5af11b7c36fd89fe56bb43074.jpg

9d79cf4771fac55789518603cffed96b.jpg

be8a9098fb8663d275f96721180b4701.jpg

739f19b658d4e9f29544e8403aefe849.jpg

513723ab661ba073c44c614a5a04275a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức bốn cuộc diễu hành ở Athens vào thứ Sáu và thứ Bảy, ngày 4 và 5 tháng 10 năm 2024.

7078c9c8663a4510380bd2959b6f5ed6.jpg

Một người mẹ và con gái đến từ Cộng hòa Bắc Macedonia hô lớn “Hay quá! Hay quá!” và vỗ tay chào đón đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp.

Dẫn đầu cuộc diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo có thành viên là các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ một số nước châu Âu. Theo sau đoàn nhạc là đội múa rồng, rồi đến nhóm học viên rước các biểu ngữ có nội dụng giới thiệu về môn tu luyện cùng các nỗ lực đứng lên kháng nghị cuộc bức hại của ĐCSTQ, sau cùng là đội trống lưng.

Lộ trình diễu hành đi qua nhiều khu vực đông đúc của Athens như các trung tâm chính phủ, các khu phố mua sắm và bảo tàng. Âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng đã thu hút sự chú ý của người qua đường, họ đã chụp ảnh và nhận những tài liệu thông tin từ các học viên. Nhiều viên chức đã đi ra khỏi tòa nhà trụ sở của họ và nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên.

bf42b81e6ec58112da0d211dfb6ad9c6.jpg

017375c36ae4c58f01457b5c2348063a.jpg

Công chúng ở Athens tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

“Làm sao mà cuộc bức hại lại bị che đậy lâu đến như vậy?”

87bc4df61e46c8b0ab9705cd832c1a61.jpg

Bà Helene (bên phải) cùng học viên Mina

Cô Mina, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Việt Nam, hiện đang sống tại Ý, đã trò chuyện với bà Helene, một du khách đến từ Thụy Sỹ. Bà Helene cho hay trước đây bà chưa từng nghe nói đến các tội ác của ĐCSTQ. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp từ học viên Mina, bà Helene đã rất chấn động và phẫn nộ hỏi: “Làm sao mà cuộc bức hại này lại bị che đậy trước công chúng lâu đến như vậy? Tôi là một người theo đạo Cơ đốc và tôi không thể tin nổi đây lại là chính sách của một quốc gia”.

Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

3b837438ef791e0462ac12d649c65737.jpg

Học viên Julia và gia đình cô rước một biểu ngữ

Cô Julia, anh Bob, chồng cô, và cậu con trai chín tuổi Kian của họ đã đến gặp ban tổ chức và yêu cầu được tham gia diễu hành. Gia đình cô sống ở New York và cô Julia bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Cô Julia sinh ra ở Đức và hiện gia đình cô đang đi nghỉ ở Đức cùng chị gái cô. Sau khi chị gái cô cho biết sẽ có một cuộc diễu hành ở Athens, gia đình cô đã quyết định đến và tham gia. Họ rước biểu ngữ và tham gia cuộc diễu hành.

7ca2f040429f7901f1d88ad7ef6f634a.jpg

Những thành viên của đội trống lưng đến từ Thụy Điển, bà Anna ở giữa

Học viên Anna Bender đến từ Thụy Điển. Bà đến Hy Lạp để tham gia cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp và để trợ giúp các học viên Hy Lạp. Bà chia sẻ rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã khiến bà trở thành “người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này”.

Bà Marlene đến từ Đảo Síp, bắt đầu tu luyện vào tháng 8 năm 2012 trong một ngã rẽ của cuộc đời mình. Bà chia sẻ: “Khi tham gia các cuộc diễu hành, các Pháp hội châu Âu hay các sự kiện lớn khác của Đại Pháp, tôi đều cảm thấy thân thể mình rất nhẹ nhàng, như thể tôi được nâng khỏi mặt đất vậy. Tôi thấy có nhiều người chủ động đến chỗ chúng tôi để tìm hiểu thông tin. Khi chúng tôi tiếp xúc với những người này, chỉnh thể của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được đề cao, đạt đến sự thuần tịnh, và tôi hiểu rằng chúng tôi ở đây vì một sứ mệnh đặc biệt”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/12/483832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/14/221221.html

Đăng ngày 17-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share