Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Brussels, Bỉ

[MINH HUỆ 27-09-2024] Nhân Ngày Quốc tế Hòa bình, ngày 21 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công từ hơn 10 quốc gia ở châu Âu đã tổ chức các sự kiện tại Mont des Arts, hay còn gọi là Kunstberg (tiếng Hà Lan), để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra.

a0353f1445f34ce2091670ed950ddf00.jpg
Luyện công chung vào buổi sáng tại Parc du Cinquantenaire, Brussels

Khách du lịch: Tôi muốn chia sẻ các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn

ca1c70130c65e284058b4472d71b06cf.jpg
Chàng trai người Pháp Raphael Avail và bạn gái Josepha Binda

Chàng trai người Pháp Raphael Avail cùng bạn gái Josepha Binda đang đi dạo trong công viên. Khi họ nhìn thấy các học viên luyện các bài công pháp của Đại Pháp, họ nhận thấy khung cảnh đó rất yên bình và tĩnh lặng. Anh Raphael nói: “Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời. Đó là những điều tích cực cho nhân loại, và tất cả mọi người nên trải nghiệm sự tích cực này.”

Cô Josepha, một luật sư, tiếp lời: “Đúng vậy, mọi người nên tuân theo nguyên tắc này.”

Họ nói rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ thật kinh hoàng và vô lý, thế nhưng các phương tiện truyền thông đã không đưa tin nên trước đây họ không hề biết về nó. Anh Raphael cho biết: “Tôi sẽ kể với người thân, bạn bè và bạn đại học quanh khu vực của tôi ở Pháp. Tôi sẽ cố gắng hết sức để nói với mọi người về cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công ở đất nước của các bạn.”

8ca2bb9d14f359c1455f6ed714635a05.jpg
Cô Ines (đầu tiên từ trái sang) cho biết cô sẽ chia sẻ các nguyên lý của Đại Pháp.

Cô Ines cũng từ Pháp và đến Bỉ để tham gia tập huấn về kinh doanh. Cô và các bạn đi ngang qua công viên thì thấy nhiều người đang luyện các bài công pháp của Đại Pháp. Cô bèn hỏi các học viên về Pháp Luân Công. Khi chia sẻ ấn tượng của mình về các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, cô cho biết: “Tôi nghĩ đây đều là những giá trị rất tốt. Tôi muốn chia sẻ những giá trị này. Tôi nghĩ Chân và Nhẫn là rất quan trọng. Mọi người trên thế giới nên trân trọng những giá trị này”. Cô còn hỏi có phải các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc chỉ vì họ là người tốt, thiền định và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp hay không. Đây có phải là lý do tại sao chính quyền ĐCSTQ lại tiến hành cuộc bức hại này?”

Sau khi biết bản chất của ĐCSTQ, cô Ines ngay lập tức ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô nói: “Tôi đã ký tên vì đối với tôi [cuộc bức hại] này là sai trái và cần phải chấm dứt. Sự bắt bớ và tra tấn những người tốt là quá khủng khiếp. Cuộc bức hại phải chấm dứt. Tôi hy vọng chữ ký của tôi có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

Khi nghe nói các học viên Pháp Luân Công đang luyện công đến từ nhiều nước châu Âu, cô Ines cảm thấy rất tốt. Cô nói các học viên đến đây để thể hiện những giá trị tốt đẹp trước mọi người và họ có một môi trường rất tốt. Cô nói: “Họ dùng hành động của mình để nói với mọi người một cách tử tế rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cuộc bức hại cần phải chấm dứt.”

Khi một học viên nói với cô rằng có nhiều thông tin trên trang web Pháp Luân Công và tất cả các cuốn sách liên quan đều có thể tải xuống miễn phí, cô nói với người học viên: “Tôi sẽ nói với mọi người về điều này, bao gồm cả gia đình và bạn bè của tôi. Tôi sẽ vào trang web để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, xem các bài công pháp và các cuốn sách. Cảm ơn các bạn!”.

Nhà báo Hy Lạp: Hãy cho thế giới biết những gì đang xảy ra

299308810c92b1a4d0ae14bf57dd896f.jpg
Nhà báo Hy Lạp – bà Aya Tsaouzi

Bà Aya Tsaouzi là một nhà báo Hy Lạp làm việc trong một tổ chức ở Brussels. Bà cho hay bà đã biết đến Pháp Luân Công. Bà nói: “Là nhà báo, chúng tôi có thể đưa thông tin của các bạn ra thế giới và cho họ biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ làm điều đó”. Cuối cùng, bà hy vọng Pháp Luân Công sẽ thành công.

Chủ nhà hàng: Cuộc bức hại phải chấm dứt

48f200816448f027aa0f0da76da8a39c.jpg
Bà Annick Strings (bên trái) và bạn của bà

Bà Annick Strings là chủ một nhà hàng. Bà đứng giữa đám đông để xem màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Công. Sau đó, bà tìm hiểu về Pháp Luân Công qua một học viên và ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Bà hỏi xin thêm người học viên tờ thông tin và các mẫu chữ ký để trống. Bà nói bà sẽ kêu gọi thêm nhiều người ký để phản đối cuộc bức hại rồi sẽ mang trả lại chúng. Bà cho hay trước đây bà chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công và đây là lần đầu tiên bà nghe nói về một tội ác tàn bạo đến vậy.

Bà nhấn mạnh: “Thật không thể tin được rằng trước đây tôi không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thấy ngạc nhiên khi tôi đã không nghe nói gì về nó. Thật không đúng khi bỏ tù người khác chỉ vì người ta thực hành đức tin của họ. Những gì ĐCSTQ đang làm là sai trái.” Bà cho biết bà sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp sau khi trở về nhà.

Bà nói: “Tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói chuyện với nhiều người hơn. Tôi sẽ kể cho họ nghe những gì tôi đã thấy tận mắt ở đây và nói về nó cho nhiều người hơn.”

Người dân lên án cuộc bức hại

Một người qua đường nói chuyện rất nhiều với một học viên. Ông cho hay ông đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông đã nhìn thấy và tìm hiểu về Pháp Luân Công qua các học viên kháng nghị cuộc bức hại trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London trong hơn 20 năm qua.

Ông nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát và quan trọng đối với toàn thế giới.” Ông cảm thấy đau lòng về cuộc bức hại và nói nó không nên xảy ra.

Bà Hilde đã nghỉ hưu chia sẻ về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Bà nói: “Đây là tội ác chống lại người dân. Đó là một hành vi tàn ác chống lại loài người. Nó không được phép. Thật ích kỷ và tàn nhẫn khi làm tổn thương họ, tra tấn họ và bỏ tù họ mà không có lý do. Đây là một ý tưởng tàn ác. Cuộc bức hại này phải chấm dứt.”

Bà Hilde cho biết bà đã thấy các hoạt động tương tự của các học viên Pháp Luân Công ở Antwerp. Bà nói các học viên Pháp Luân Công tại đây tràn đầy năng lượng. Còn về Chân-Thiện-Nhẫn, bà chia sẻ: “Đây là nguyên tắc đúng đắn và quan trọng của nhân loại. Chúng tốt cho tất cả mọi người. Chúng ta nên nhìn người khác với tâm vị tha”.

f54d4197ce507252147d3a0f55b6b0e1.jpg
Giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng nhân Ngày Quốc tế Hòa bình

e63f9d1e1f53b55566c9e679e03c785d.jpg
9b0fd0911ca00b6f70a8265e24b43154.jpg
Ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Vào buổi sáng, các học viên đã trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công tại Parc du Cinquantenaire, bên cạnh Mont des Arts. Thảm cỏ xanh hùng vĩ gần Mont des Arts khiến các học viên Pháp Luân Công trong trang phục luyện công màu vàng trở nên đặc biệt bắt mắt. Parc du Cinquantenaire là một trong những địa danh nổi tiếng của Brussels, được xây dựng để kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của Bỉ.

Vào buổi chiều, các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Mont des Arts ở trung tâm thành phố. Nơi này được bao quanh bởi những khu vườn xinh đẹp, Thư viện Hoàng gia Bỉ (KBR), quảng trường Brussels và Phòng trưng bày Quốc gia. Các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu Chân-Thiện-Nhẫn cho công chúng và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ. Dòng người đến không ngớt và đứng nán lại rất lâu.

5673ce224d4007c7ac2e8e84ec8a4adb.jpg
Đoàn Nhạc Tian Guo biểu diễn trên Mont des Arts.

407818f495e41b368f24eddc19deb2e1.jpg
Màn biểu diễn của đội trống lưng đến từ Hà Lan.

5cf641a8e8c125b665c062f615434fcb.jpg
191f9b2409e56c0ff75eeb963d3c0c15.jpg
Các màn biểu diễn của đội múa rồng và đội sư tử từ Đông Âu.
e235a1a440d20ff05091df081b2124b3.jpg
Chiếc thuyền hoa do các học viên Bỉ chế tác.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/27/483346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/30/221065.html

Đăng ngày 07-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share