Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 01-10-2024] Người dân và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến Công viên Harbour Square thường đi thuyền ra Đảo Centre giữa hồ để tản bộ, dã ngoại và ngắm cảnh thành phố.

Các học viên Canada đã treo biểu ngữ, phát tờ thông tin và luyện công tại bến tàu ven hồ. Họ nói với mọi người về Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 25 năm qua.

Sau đây là một số cuộc gặp gỡ mới đây.

46719a4bd69c02e60602672770164542.jpg06b133c29b4d61b9f0994a43d3ec9b3c.jpg828de5e981062542ef7d00a7fdbfb296.jpg5d2fd5e4c38a409fe313a19893020dc3.jpge48671a1a9be853641116c6a2068e53f.jpg

Các học viên đến Công viên Harbour Square để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Nữ sinh viên: Đây chính là điều tôi đang tìm kiếm

bb956421b0efecd2655dee315ef275a9.jpg

Cô Britannia

Khi cô Britannia đi ngang qua Công viên Harbour Square, một học viên đã nói với cô về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cô Britannia và mẹ cô đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Britannia kể rằng gần đây cô đã tập các bài công pháp với các học viên trong công viên. Cô nói: “Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi cảm thấy bình yên. Tôi cảm thấy đây chính là điều mình đang tìm kiếm”. Cô còn cho hay cô mới chuyển đến Canada và không quen biết nhiều người. Lời nói và cử chỉ của các học viên khiến cô cảm thấy thân quen, “Họ như thể đang nói với tôi rằng: ‘Chúng tôi chào đón bạn tham gia cùng chúng tôi.’”

Du khách đến từ Vương quốc Anh hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc

cee6aa287ebb309d964a735d08f8b414.jpg

Cô Agnes hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

Cô Agnes từ Anh định rời khỏi công viên nhưng đã nán lại để đọc biểu ngữ. Cô cho biết cô đã từng nghe nói về Pháp Luân Công: “Tôi được biết các bạn là một nhóm luyện tập ôn hòa, nhưng ĐCSTQ lại cấm tín ngưỡng của các bạn”. Cô cho hay giáo viên của chồng cô cũng đã từng nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. “[ĐCSTQ] tàn sát người dân và bán nội tạng của họ. Tôi nghĩ điều đó thật khủng khiếp”.

Cô Agnes nói, “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt cho con người và sẽ mang lại hòa bình cho thế giới. Tôi cầu nguyện cho các học viên đang bị bức hại. Tôi hy vọng nó sẽ sớm chấm dứt”.

Du khách Trung Quốc ký bản kiến ​​nghị

Một nhóm thanh niên Trung Quốc đi ngang qua các học viên khi họ xuống thuyền. Khi nhìn thấy biểu ngữ, một người nói, “Nạn thu hoạch nội tạng từ người sống có thể là thật đấy”. Một học viên nghe họ nói tiếng Trung, anh liền đến để trò chuyện với họ.

Sau khi anh kể cho họ nghe về những lợi ích của việc tập Pháp Luân Đại Pháp và những hành động tàn bạo của ĐCSTQ trong cuộc bức hại, anh khích lệ họ ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số người trong số họ đã nhanh chóng ký.

Một trong những thanh niên nói: “Mấy năm trước, tôi có đăng vài bài viết chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc lên mạng. Sau đó, ĐCSTQ đã gửi email cho tôi yêu cầu tôi xóa các bài viết đó. Khi tôi từ chối, họ nói rằng tôi sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Trung Quốc, rằng tôi sẽ là một ‘người không được chào đón’”.

Anh nói với người bạn đang ký bản kiến ​​nghị: “Hôm nay cậu ký bản kiến ​​nghị rồi, vì vậy theo ĐCSTQ thì cậu cũng có thể trở thành một ‘người không được chào đón’”. Người bạn đó mỉm cười và nói: “Tốt quá!”

Người thanh niên tiếp tục nói: “Tôi đã làm những điều đó bên ngoài Trung Quốc và trở thành một ‘người không được chào đón’ ở Trung Quốc. Vậy nên, tôi có thể hiểu được cái giá to lớn mà các bạn, với tư cách là người Trung Quốc, phải trả khi các bạn phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/1/483478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/3/221101.html

Đăng ngày 04-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share