Bài của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2011] Sau khi chia sẻ với một bạn học viên nhận thức của tôi về các Pháp lý của Đại Pháp, tôi ngộ ra rằng tôi nên viết về những phép mầu mà tôi đã trải nghiệm qua việc tu luyện của mình. Đó cũng là để chứng thực Pháp.

Bắt đầu tu luyện và duy hộ Pháp

Từ những ký ức ban đầu, tôi luôn luôn cảm thấy khó chịu về thể chất. Vào mùa xuân năm 1974, tôi bị lao phổi và ho ra rất nhiều máu. Mặc dù đã chữa trị bằng các phương pháp Tây y và Trung y, tôi cũng không khá hơn. Vì vậy, tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm một vị Thần. Ở vùng núi sâu, tôi thấy một vài người tu luyện. Ông ấy nói với tôi rằng Đức Phật đã giáng hạ xuống vùng Đông Bắc và tôi sẽ phải tìm Ngài để giải quyết những vấn đề của tôi.

Vào tháng 01 năm 1996, tôi đã có may mắn tuyệt vời để bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thiên mục của tôi mở ra trong khi xem các bài giảng được ghi âm của Sư Phụ. Tôi thấy bản thân mình như đang ở độ tuổi 17-18, bị mắc kẹt trong một cái lưới và không thể thoát ra được. Tôi hiểu rằng đây là một cảnh tượng của bản thân trước khi tôi bắt đầu tu luyện. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tất cả các bệnh của tôi biến mất.

Vào tháng 07 năm 1999, chế độ của Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Hai lần ông chủ của tôi đã cố gắng để tôi xuất hiện trên truyền hình để bày tỏ sự không hài lòng của mình với Đại Pháp và phát sóng trên thành phố của tôi. Tôi quyết định không tham gia và bắt đầu giảng chân tướng cho cấp trên của tôi. Nhờ có sự bảo hộ của Sư Phụ, tôi đã cải biến được tình hình xung quanh. Để giúp nhiều người hơn biết được chân tướng, tôi dán biển, treo biểu ngữ, phát đĩa DVD và những cuốn tài liệu mỏng, v.v. Tôi đi khắp thành phố cũng như các vùng lân cận.

Hồi sinh

Trước và sau Tết Âm lịch năm 2005, tôi có biểu hiện các triệu chứng của nghiệp bệnh. Một lần, đường ruột của tôi bị tắc nghẽn, và mũi tôi chảy rất nhiều máu. Sau đó, tôi đột nhiên bị nôn và hôn mê. Tôi được đưa đến bệnh viện để cấp cứu khẩn cấp và được chẩn đoán bị tụ máu ngoài màng cứng. Tôi bị hôn mê trong 12 ngày. Ngay trước khi tôi tỉnh lại, tôi mơ về 2 con khỉ đột. Chúng đến giường của tôi và muốn tôi đi theo chúng. Tôi từ chối và sau đó thức dậy. Tôi ngồi dậy và bắt đầu thiền định. Tôi muốn theo Sư Phụ và cứu độ chúng sinh, vì vậy tôi đòi ra viện bởi vì tôi biết tôi không nên ở đây.

Thùy chẩm là một phần của bộ não liên quan tới bộ nhớ của một người. Do xuất huyết trong khu vực đó và bởi vì tôi bị hôn mê trong nhiều ngày, nhiều tế bào não của tôi đã chết. Do đó, tôi bị mất gần như toàn bộ trí nhớ và gặp nhiều khó khăn chưa từng có. Tôi không thể nhận ra hầu hết bạn bè, người thân của tôi, và các đồng nghiệp. Thậm chí tôi không biết nơi mình sống. Khi tôi học Pháp, tôi đã không tập trung và không thể đọc xong một câu. Tôi cũng quên nhiều động tác. Nhịp tim của tôi luôn luôn bất thường, tôi bị sùi bọt mép và không thể kiểm soát được bản thân mình. Tôi thường đâm sầm vào tường và bị lạc. Sau đó tôi bắt đầu nhẩm “Chân-Thiện-Nhẫn” mỗi ngày. Tôi càng đọc nó, bệnh tình của tôi càng đỡ hơn. Đồng thời, tôi hiểu rằng khổ nạn này có liên quan trực tiếp đến các cựu thế lực. Tôi đã tuyên bố rất long trọng: “Trong lịch sử, tôi có thể đã ký kết một thệ ước với cựu thế lực. Tôi chân thành tuyên bố thệ ước này vô hiệu và phủ nhận hết thảy mọi việc đã an bài.”

Học Pháp và tập công

Ngay sau khi sức khỏe của tôi được cải thiện, tôi trở lại làm việc. Tôi mang theo sách Chuyển Pháp Luân để đọc tại nơi làm việc. Lúc đầu mắt tôi bị mờ, và tôi phải đọc từng chữ một. Dần dần tôi có thể thấy các chữ rõ hơn và có thể đọc được một câu hoàn chỉnh. Sau đó tôi có thể nhớ một chút những gì tôi đã đọc, trong khi trước đó tôi không hề nhớ tôi đã đọc những gì. Khi tôi bắt đầu nhớ được nhiều hơn những gì tôi đã đọc, các khảo nghiệm và can nhiễu bắt đầu xuất hiện.

Một ngày nọ, người quản lý ở nơi tôi làm việc đột nhiên tới phòng tôi và thấy tôi đang học Pháp. Ông ta giận dữ hét lên, “Nếu anh còn đọc thứ này một lần nữa vào ngày mai, tôi sẽ lấy đi toàn bộ lợi ích vật chất.” Tôi trả lời rằng tôi đã được Đại Pháp ban cho cuộc sống lần hai—làm sao tôi có thể không học Pháp? Ông ta nhìn thấy thái độ kiên quyết của tôi và không nói bất cứ điều gì nữa. Ngày hôm sau, ông ta đến phòng của tôi một lần nữa và nói với tôi rằng ông ta ngạc nhiên trước sự phục hồi nhanh chóng của tôi. Từ đó, không có ai ngăn cản tôi học Pháp. Cuối cùng, tôi có thể thấy các chữ trong cuốn sách xuất hiện với các màu khác nhau- vàng, xanh lá cây, hồng, tím, và màu đỏ. Đôi khi các chữ trong sách xuất hiện dưới dạng 3D, và có những dấu gạch nối giữa các dòng lượn sóng. Vào những lúc khác, toàn bộ cuốn sách trở nên trong suốt như một bát nước trong, và thậm chí còn có Pháp Luân quay trên bề mặt của cuốn sách. Mỗi ngày, tôi có một nhận thức mới về nội dung vô biên của Đại Pháp. Tôi thực sự cảm thấy rằng mỗi một chữ cái trong các bài giảng đều là một triển hiện của Sư Phụ, Pháp Luân, và các vị Phật, Đạo, và chư Thần ở các tầng khác nhau. Tôi học Pháp hết lần này đến lần khác, không muốn lãng phí bất kỳ chút thời gian nào.

Đối với các bài công Pháp, sau khi xuất viện, tôi đã hoàn toàn quên sạch các động tác. Các học viên kiên nhẫn dạy tôi từng động tác một. Khi ngồi thiền kiết già, lòng bàn chân của tôi đen lại và tôi đã đau đớn không thể chịu đựng nổi. Vì tôi vẫn kiên trì đến cùng, tôi đã trải nghiệm được sự kỳ diệu của Đại Pháp. Trong khi tập các bài công Pháp, lần đầu tiên, tôi cảm thấy phía sau đầu như mở ra, và không lâu sau, phần phía trước đầu cũng được mở như vậy. Khi tôi tiếp tục tập công, xương sống của tôi đột nhiên nứt ra, như thể toàn bộ cơ thể tôi bị tách làm hai nửa, nhưng tôi đã không sợ và biết rằng đây là để chỉnh lại cơ thể của tôi. Bây giờ tôi tập được cả 5 bài công Pháp trong một buổi sáng và các bài công Pháp đứng vào buổi tối. Những học viên thấy tôi nhận xét rằng trông tôi rất khỏe mạnh. Khi tình trạng sức khỏe của tôi được cải thiện, tôi phát chính niệm thường xuyên hơn, tâm tôi tĩnh lại, và tôi có chính niệm mạnh. Tôi cảm thấy mình như một vị Thần đang bảo vệ vũ trụ mới.

Giảng chân tướng và cứu nhiều người hơn

Tại nơi làm việc, tôi thấy việc giảng chân tướng về Đại Pháp và thuyết phục mọi người thoát ĐCSTQ khá dễ dàng. Sự hồi phục của tôi là một minh chứng cho sự kỳ diệu của Đại Pháp. Tất cả bạn bè và gia đình của tôi đều hết lòng tin vào Đại Pháp. Tôi bị hôn mê trong 12 ngày: hộp sọ của tôi bị khoan hai lỗ trong một ca phẫu thuật, và các tế bào não không thể tái tạo đã chết ở nhiều khu vùng lớn. Tôi đã tiêu tốn hơn 200.000 nhân dân tệ vào chi phí y tế và vẫn không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, tôi hồi phục sau khi tập Pháp Luân Công và thậm chí có thể trở lại làm việc. Điều này thực sự là màu nhiệm! Các chuyên gia y tế khi thấy trường hợp của tôi đã muốn biết nhiều hơn về Đại Pháp khi họ biết được rằng tôi đã hồi phục bằng cách tu luyện Đại Pháp. Các bác sĩ phẫu thuật cho tôi thậm chí còn đưa các sinh viên thực tập tại bệnh viện đến thăm tôi. Tôi làm bạn với các chuyên gia ở bệnh viện. Ông ấy cảnh báo tôi chuẩn bị tinh thần cho khả năng rằng bệnh của tôi có thể dẫn đến teo não. Khi tôi hồi phục sức khỏe và đứng trước mặt ông, ông ấy đã đặc biệt xúc động. Ông ấy nói với tôi một cách chắc chắn rằng tôi phải tiếp tục tu luyện. Một chuyên gia mắt liên tục nói rằng đây là một phép mầu khi ông ta nhìn thấy sự hồi phục của tôi.

Đề cao tâm tính

Sau khi suýt chết và thực tu bản thân, tôi nhận ra rằng Sư Phụ đã phải chịu đựng rất nhiều để cứu chúng ta. Không chỉ có vậy, Ngài đã ban cho chúng ta những gì tốt nhất. Chúng ta không có lý gì để lười biếng trong tu luyện. Tôi đã vay 63.000 nhân dân tệ từ ông chủ của tôi để trả tiền thuốc men. Vì vậy, hàng năm lương của tôi bị trừ 5.000 nhân dân tệ. Khi họ biết rằng tôi không hề dư giả gì về tài chính, năm đầu tiên họ cho tôi một khoản trợ cấp 2.000 nhân dân tệ trước Tết Âm lịch. Năm thứ hai họ cũng cho tôi một khoản trợ cấp, nhưng tôi từ chối.

Người hàng xóm sống trong căn hộ ở trên tôi điều hành một tiệm mạt chược và gây ra rất nhiều tiếng ồn suốt cả ngày. Tôi không thể nghỉ ngơi yên tĩnh. Ai đó đề nghị rằng tôi báo cho cảnh sát. Điều này có nghĩa rằng nhà của họ sẽ bị lục soát và họ sẽ bị thiệt hại lớn. Tôi là một đệ tử Đại Pháp và nên thực hiện theo các nguyên tắc cao hơn của Pháp. Sư Phụ luôn dạy chúng ta hướng nội bất cứ khi nào chúng ta gặp phải vấn đề. Vì vậy, tôi phải hướng nội vô điều kiện và coi đây là một cơ hội tuyệt vời để đề cao tâm tính của mình. Tôi chỉ phát chính niệm thường xuyên hơn và tìm kiếm chấp trước bản thân. Tiếng ồn trên tầng đã giảm đi và họ ngừng bật nhạc đương đại.

Khi tôi đề cao tâm tính, vợ tôi luôn nhìn tôi một cách giận dữ. Tôi giải quyết bằng cách đối xử với cô ấy bằng nhân từ. Khi các suy nghĩ của tôi thay đổi, tôi trải nghiệm một cảm giác mỹ diệu, từ sâu trong tâm. Để thuyết phục tôi uống thuốc, vợ tôi đã từng bảo hai con gái của chúng tôi quỳ xuống trước mặt tôi và cầu xin tôi uống thuốc. Sau đó tôi đọc một đoạn Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Tu luyện chân chính không hề dễ dàng như chư vị tưởng tượng đâu; [hễ] chư vị muốn tu luyện, thì chư vị [liền] tu luyện lên được sao? Nếu chư vị tu luyện một cách chân chính, thì lập tức gặp [những chuyện] nguy hiểm đến sinh mệnh, lập tức vấp phải vấn đề này.”

Tôi nói với họ rằng tôi sẽ chỉ nghe theo Sư Phụ của tôi, rằng tôi không bị bệnh và không cần phải uống thuốc. Họ không nói thêm bất cứ điều gì và để tôi yên.

Do hạn chế về tầng thứ tu luyện, xin vui lòng chỉ ra nếu tôi nói bất cứ điều gì không phù hợp với các nguyên lý của Pháp. Hãy cùng nhau tinh tấn trong tu luyện!
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://minghui.ca/mh/articles/2011/10/7/否定旧势力安排-真修法轮大法-247598.html
Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/11/24/129673.html

Đăng ngày: 25– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share