Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 31-08-2024] Hôm Chủ Nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2024, các học viên đã lập một quầy thông tin ở Brasov và trò chuyện với khách du lịch ở Telegondola, Constanta. Họ đã phát tặng tờ thông tin và thu thập chữ ký cho ba bản kiến nghị nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), trong đó có bản kiến nghị của Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) gửi tới các nước G7+7. Nhiều người cho hay họ đánh giá cao các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời khích lệ các học viên.

42ad78480ef45f0723c3244ff89659b2.jpg

5f84d507073cd1cc6aa64fd5cef02b81.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện tại Constanata, ngày 25 tháng 8 năm 2024.

7152e09f78e0a55e823139744c314985.jpg

Cô Alexandra và bạn của cô đã ký cả ba bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Brasov, ngày 24 tháng 8 năm 2024.

Cô Andreea-Alexandra Brezvica, 21 tuổi, là sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính. Khi cô cùng bạn đi ngang qua quầy Pháp Luân Đại Pháp, cô đã để ý thông tin về việc ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Hai người họ đã ký cả ba bản kiến nghị.

Cô Alexandra cho biết: “Với năm 2024, chúng ta nên có một tư duy hoàn toàn khác và chú trọng hơn nữa đến tự do”. Cô khâm phục giá trị cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như các bài công pháp dựa trên sự tĩnh tại nội tâm và trừ bỏ những ý nghĩ tiêu cực. Cô cho hay những điều này sẽ giúp ích cho xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người.

Cô chia sẻ: “Thành thực mà nói, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tôn vinh những giá trị đạo đức này, chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta chú trọng hơn đến lòng tốt và tình yêu thương lẫn nhau, chúng ta sẽ sống trong một xã hội tốt đẹp hơn.”

Pháp Luân Đại Pháp nâng cao đạo đức

Anh Denis Andrei, một người đam mê môn võ karate, giải thích tại sao anh lại tới quầy Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, và khi tôi trông thấy bản kiến nghị, tôi liền muốn giúp đỡ.” Nhắc đến nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trên các biểu ngữ, anh Denis cho hay pháp môn này khiến anh nhớ đến võ thuật, cũng là môn tập có các tiêu chuẩn đạo đức.

“Nếu ai ai cũng hành xử chiểu theo nguyên tắc này thì thế giới sẽ là một nơi văn minh hơn và tốt đẹp hơn”. Anh Denis đưa ra một ví dụ thực tế về việc anh tin Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp đỡ người khác như thế nào. “Trước hết là khoan dung. Lấy ví dụ, nếu thấy một người ốm yếu, chúng ta không được bắt nạt họ, thay vào đó chúng ta hãy cố gắng giúp họ và đỡ họ dậy”.

Khách du lịch ký các bản kiến nghị

049f2fa015508e4204bb41df0b99a208.jpg

Một cặp vợ chồng hỏi chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp và cho hay họ sẽ tìm một điểm luyện công ở thành phố của mình.

Một cặp vợ chồng đến từ Hoa Kỳ đã trò chuyện với các học viên ở Constanta. Anh chồng là một người Mỹ đến từ Chicago còn chị vợ là người Romania. Sau khi biết về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn, cả hai đã ký bản kiến nghị của DAFOH gửi tới các nước G7+7. Họ cho hay họ sẽ tìm một điểm luyện công ở Chicago.

Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời

Ông Cornel, một nhân viên hải quan, cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp “chỉ có thể áp dụng được khi tin vào Chúa. Hãy bỏ qua tôn giáo, chúng ta chỉ cần tin vào Chúa”.

Ông Cornel nói rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp rất vĩ đại để tin theo. Ông cũng lên án mạnh mẽ cuộc bức hại ở Trung Quốc, “Cuộc bức hại này cần phải bị chấm dứt hoàn toàn. Và tôi biết [các học viên] ở đó đang bị sát hại. Tôi cầu chúc các học viên ở Trung Quốc có sức mạnh vượt qua mọi thử thách”. Ông đã ký bản kiến nghị của DAFOH gửi tới các quốc gia G7+7.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/31/481410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/1/219782.html

Đăng ngày 04-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share