Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 30-08-2024] Ngày 15 tháng 8 là Ngày lễ Đức Mẹ đồng trinh Mary được đưa lên Thiên đàng khi từ giã trần gian, một ngày nghỉ lễ quốc gia ở Tây Ban Nha. Năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Valencia, thành phố lớn thứ ba của Tây Ban Nha, đã tổ chức sự kiện vào ngày này để giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại suốt 25 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện.

c8e68af139efc0dff1518df10049d052.jpg

ff74a730cf9380a17fdd057f43379a93.jpg

c6fc744ce6725d57959c3e2064f62b87.jpg

3e8757e4d246001fbce3d9660b7ebb57.jpg

Người qua đường ở Valencia tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên.

Valencia là thủ phủ của tỉnh, nằm dọc Biển Địa Trung Hải. Đây là một trong số những thành phố nhiều nắng nhất ở châu Âu. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng quầy thông tin trên một quảng trường công cộng, gần một con đường ven biển từ 11 giờ sáng đến tận 11 giờ đêm. Vì là ngày nghỉ lễ, nên nhiều người đã dừng chân tại quầy thông tin, gồm cả người dân địa phương và các du khách từ Ý, Pháp, Anh và các quốc gia khác. Mọi người bày tỏ mối quan ngại về cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những vi phạm nhân quyền tàn bạo này.

Ông Jorge là một nhà báo người Cuba đang sống tại Miami, Hoa Kỳ. Ông đang trong kỳ nghỉ ở Valencia cùng vợ và con trai. Khi thấy các bảng thông tin và áp phích của các học viên, cả gia đình ba người này đã cùng ký vào bản kiến nghị của các học viên, với hy vọng có thể giúp chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo ở Trung Quốc.

Ông Jorge cho biết ông cũng đến từ một quốc gia cộng sản, nên ông có thể hiểu được ĐCSTQ tàn bạo như thế nào, và ông không ngạc nhiên trước các hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo ở Trung Quốc. Ông Jorge thường đọc thời báo The Epoch Times, qua đó biết được các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ngược đãi tại Trung Quốc như thế nào, gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Bà Sheila, một người dân địa phương, đang đi dạo cùng chồng và hai con, thì thấy quầy thông tin và muốn tìm hiểu thêm. Bà Sheila đã đọc Kinh Thánh và nói bà biết cuộc bức hại ở Trung Quốc tồi tệ như thế nào vì nó nhắm vào đức tin. Khi cùng chồng ký tên vào bản thỉnh nguyện, bà nói: “ĐCSTQ là ma quỷ và nó là hiện thân của tà ác trên hành tinh này”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/30/481363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/2/219793.html

Đăng ngày 03-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share