Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 28-08-2024] Ngày 17 và 24 tháng 8 năm 2024, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Hoofddorp và Amstelveen để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện suốt 25 năm qua.

Hoofddorp là một thị trấn lớn ở thành phố Haarlemmermeer. Các học viên đã lập một quầy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại khu thương mại Marktlaan. Họ đã nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và phát tặng tờ thông tin. Nhiều người qua đường đã dừng lại trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm.

4cd7db0149b758bdfd1da2df6c6dcee6.jpg

5b711da60c106685b6e210cc5bb6fb9b.jpg

f8eadfbb71177780598748905d6f9d7f.jpg

Quầy thông tin của các học viên ở Marktlaan.

“Xin hãy giúp con gái tôi thoái ĐCSTQ!”

Một phụ nữ Trung Quốc cùng hai cô con gái sinh đôi ghé qua quầy của các học viên. Bà cho hay một học viên ở Trung Quốc đã nói cho bà sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và giúp bà làm tam thoái.

Một học viên nhắc nhở bà không nên tin vào những lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ và kể cho bà nghe về “Tàng Tự Thạch” ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, trên đó khắc dòng chữ “Trung Quốc Cộng Sản Vong”. Người phụ nữ liền bảo hai con gái của mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hai người con gái viết tên mình ra và nói rằng họ muốn thoái Đảng.

Một học viên đưa cho người phụ nữ tập bài giảng “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ, bà cẩn thận gấp lại và cho vào túi xách của mình. Sau đó, bà nói: “Con gái lớn của tôi vẫn còn ở Trung Quốc. Nó cũng cần thoái ĐCSTQ! Xin hãy giúp cô ấy làm tam thoái!”

Người học viên giải thích rằng bản thân người đó cần phải đồng ý thoái xuất. Người phụ nữ đã gửi tin nhắn thoại cho con gái mình, nói với cô ấy việc làm tam thoái quan trọng như thế nào.

“Cảm ơn các bạn đã nói cho tôi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp! Xin chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất!”

Ngày 24 tháng 8 năm 2024, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tại Amstelveen, nhiều người đã dừng lại để trò chuyện với họ.

21714d844930b08b0380af354b528878.jpg

Người dân địa phương và du khách trò chuyện với các học viên ở Amstelveen và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Dorin Laponder sống tại Amstelveen. Sau khi đọc các biểu ngữ, bà đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Bà nói: “Những gì ĐCSTQ làm thật không thể chấp nhận được! Tôi phải ký vào bản kiến ​​nghị. Tôi là thành viên của một số tổ chức nhân đạo. Những hành vi như cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống phải chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết về điều này. Xin chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất!”

Một phụ nữ Trung Quốc ngồi xe lăn đã đến quầy thông tin của các học viên hai lần để bà có thể nghe thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho hay bà ngưỡng mộ lòng tốt và sự kiên trì của các học viên trong việc phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Một cặp vợ chồng cao tuổi, ông P. Brom và bà W. Golslijla đã đến quầy thông tin và ký vào bản kiến ​​nghị. Họ nói rằng sau khi đọc tờ thông tin và biết đến cuộc bức hại, họ liền đến quầy của các học viên. Các học viên đã cảm ơn họ và nói: “Chữ ký của ông bà sẽ giúp ngăn chặn ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.” Ông Brom nghiêm nghị nói: “Vâng, những chữ ký này rất quan trọng, tôi biết mà!”

1991aeae2d9eb570077e47cb7201f6f7.jpg

Ông P. Brom và bà W. Golslijla ký bản kiến ​​nghị giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông Brom cho biết: “Những chữ ký này rất quan trọng.”

Năm sinh viên quốc tế đến từ Đức, Singapore và New Zealand đã ký vào bản kiến ​​nghị.

43e6af80f42ce50c3978c8c04899a822.jpg

Sinh viên quốc tế ký bản kiến ​​nghị.

“Tôi muốn nói với mọi người về cuộc bức hại”

Ông Paraipan Zorban đến từ Dunkirk, Pháp, đã bị sốc khi thấy những bức ảnh trên bảng trưng bày về các học viên bị tra tấn tàn bạo, và biết được nhân viên y tế tại các nhà tù và bệnh viện Trung Quốc đang tham gia vào nạn thu hoạch nội tạng sống. Ông ký vào bản kiến ​​nghị và cho hay ông sẽ nói với cộng đồng của mình về điều này. Là một người theo đạo Cơ đốc, ông cũng sẽ cầu nguyện cho những người Trung Quốc đang bị bức hại.

Một phụ nữ Hà Lan đến bàn ký tên và nói: “Tôi có thể lấy thêm mấy tờ thông tin nữa được không? Cộng đồng chúng tôi có 300 người. Tôi muốn đặt tờ thông tin này ở những nơi công cộng và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/28/481324.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/31/219756.html

Đăng ngày 02-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share