Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-08-2024] Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 8 năm 2024, khoảng 80 học viên trẻ từ các trường cao đẳng và đại học ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam Đài Loan đã tổ chức hội trại thanh thiếu niên Pháp Luân Đại Pháp trong bốn ngày ba đêm tại Đại học Quốc lập Chính trị Đài Loan.

Họ đã chia sẻ kinh nghiệm về việc đề cao tâm tính khi gặp khó khăn trong cuộc sống thông qua việc học Pháp và hướng nội.

c9009c2eaeb2f67ba23008ebec5224ba.jpg

Ảnh tập thể Hội trại thanh thiếu niên 2024.

4c411007e91dd24a479e24d547b1aa27.jpg

Các học viên trẻ cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô giáo trẻ: Đại Pháp rất có uy lực

945a25ad241c6fc284c6bf3543abb799.jpg

Cô Hủy Nghi trân trọng môi trường học hỏi cùng các bạn đồng tu.

Đây là lần thứ hai cô Hủy Nghi, giáo viên giáo dục đặc biệt, tham gia hội trại. Cô cho biết: “Môi trường tu luyện của sự kiện này vô cùng quý giá. Tôi đã được nghe rất nhiều về quá trình tu luyện của các đồng tu. Tôi được biết những trở ngại nào họ gặp phải và cách họ vượt qua chúng, tất cả những điều đó đã gia cường chính niệm của tôi.”

Khi cô Hủy Nghi đang học năm thứ ba trung học, cô mắc phải một căn bệnh mà các bệnh viện lớn không thể chẩn đoán được. Cô kể: “Tôi đang đọc sách trong thư viện thì đột nhiên toàn thân tôi co giật như thể bị sét đánh. Tôi bị nôn mửa và tiêu chảy, lở loét khắp người, đau xương và sốt dai dẳng. Tôi đã đi khám khắp nơi, làm đủ loại xét nghiệm nhưng họ không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, tôi trở thành một bệnh nhân cứ liên tục đi viện mà không khỏi”.

Một ngày nọ, cô Hủy Nghi nhìn thấy một tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trong bệnh viện. Cô nghĩ tại sao mình không thử nhỉ? Khi cô Hủy Nghi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô không ngờ Đại Pháp sẽ tịnh hóa cả tâm lẫn thân và thay đổi cuộc đời cô.

“Lúc đó, tôi rất chấn động khi nhìn thấy các chữ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Bởi vì trước kia tôi chỉ nghĩ làm thế nào để bản thân thoải mái và giành được quyền lợi, không ai dạy tôi cần bao dung cả. Giờ đây bất kể tôi làm gì, tôi đều nhắc nhở bản thân về Chân-Thiện-Nhẫn. Sức khỏe của tôi không những tốt hơn mà những triệu chứng cũng biến mất. Toàn bộ thế giới quan của tôi đã thay đổi. Đại Pháp thực sự rất có uy lực, biến tôi từ một người hàng ngày sống trong địa ngục trở thành một người bình thường, khỏe mạnh và hạnh phúc!”

Thử thách giữa sự sống và cái chết

fefafe57434d16fab18220e9a5c9b0bc.jpg

Anh Vũ Triết hy vọng sẽ trở nên thuần tịnh và có thể kiên định tu luyện như thuở mới bắt đầu.

Anh Vũ Triết, đang học thạc sỹ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Chí, cho biết anh có tâm thái mới khi đến với hội trại năm nay: “Trước đây, tôi tham gia hội trại để gặp gỡ nhiều người hơn. Nhưng lần này, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về lý do tại sao mình lại tham gia. Tôi bắt đầu trải nghiệm sự thay đổi trong suy nghĩ của mình. Tôi không còn xem trại hè là nơi để kết bạn mà là để thực sự học tập và đề cao cùng với các bạn đồng tu của mình.”

Năm 2019, anh Vũ Triết bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng. “Tôi bị chảy máu trong hộp sọ và gần như không thể tỉnh dậy [sau cơn hôn mê],” anh chia sẻ. “Trong thời gian tôi nằm viện, bố tôi liên tục học Pháp bên cạnh tôi. Nhờ sự giúp đỡ từ bi của Sư phụ, tôi đã tỉnh lại một cách kỳ diệu.”

Khoảnh khắc anh Vũ Triết mở mắt, cha anh, người đang trông anh, lập tức nhìn thấy. Bác sỹ nói: “Vũ Triết, nếu anh nghe thấy tôi nói, thì hãy cử động ngón tay.” Khi anh từ từ duỗi ngón tay ra, bác sỹ đã rất kinh ngạc! Anh Vũ Triết cho biết: “Ban đầu, bác sỹ cho rằng việc tôi mở mắt ra chỉ là phản ứng bản năng. Ông ấy không ngờ rằng tôi đã thực sự tỉnh lại ”.

Sau đó, người cha đưa anh Vũ Triết đi học Pháp và luyện công hàng ngày. Anh đã hồi phục nhanh chóng. “Ban đầu tôi bị liệt bên trái, nhưng sau đó tôi có thể cử động được cả hai bên.” Anh Vũ Triết, người đã vượt qua thử thách sinh tử, có hiểu biết sâu sắc hơn về tu luyện. Anh cảm ơn Sư phụ vì lòng từ bi khổ độ của Ngài, đồng thời anh hy vọng có thể trở thành một người tu luyện thuần tịnh hơn.

Đề cao Nhẫn trong khi thiền định

ff532a589e5b3ef318d9c3eab2ec77f8.jpg

Cô Dĩ Tình nhận thấy lợi ích lớn nhất lần này là đề cao tính kiên nhẫn trong khi thiền định.

Cô Dĩ Tình tin rằng cô đã tu luyện ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Cô chia sẻ: “Tu luyện Đại Pháp đã dạy tôi nghĩ nhiều hơn đến cảm xúc của người khác, thay vì chỉ tập trung vào cảm xúc của bản thân. Trước đây, tôi rất dễ nổi giận vì những điều nhỏ nhặt. Tôi không thể buông bỏ cơn giận đó, nhưng giờ đây tôi biết suy nghĩ sâu sắc hơn, ‘Tại sao tôi lại tức giận? Có điều gì tôi chưa làm tốt? Có chấp trước nào tôi chưa buông bỏ được?’”

Thu hoạch lớn nhất mà cô Dĩ Tình nhận được từ hội trại lần này là khả năng Nhẫn của cô đã được đề cao rất nhiều. “Khi tôi đang luyện công chung với mọi người, tôi mở mắt ra giữa lúc ngồi thiền và thấy một số bạn đồng tu đã bỏ chân xuống [từ tư thế song bàn]. Tôi cũng muốn bỏ chân mình xuống, nhưng tôi nhớ đến lời chia sẻ của một học viên rằng dù có đau đớn đến đâu thì cô ấy cũng sẽ không thể chết được! Lời nói của cô ấy rất thẳng thắn và khiến tôi rất ấn tượng. Vì vậy, tôi đã cố gắng và cuối cùng đã kiên trì được một giờ. Tôi rất xúc động trước trải nghiệm đau đớn này và tôi hy vọng có thể tiếp tục làm được trong tương lai”.

Buông bỏ tâm an dật và sợ hãi; nói về Đại Pháp một cách cởi mở và trang nghiêm

507c8b604649d7956388cf8e1b692d1c.jpg

Cô Uyển Huyên cho biết khi gặp mâu thuẫn, cô thường hướng nội để tìm thiếu sót của mình.

Cô Uyển Huyên đang học năm thứ ba Khoa Âm nhạc Trung Quốc tại Đại học Nghệ thuật Đài Loan. Cô cho hay cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với các em và mẹ của mình khi cô mới học lớp một. “Tu luyện Đại Pháp giúp tôi chuyên chú hơn vào việc học ở trường, có mối quan hệ bạn bè và với mọi người tốt hơn, tôi không phải lo lắng nhiều như các bạn của tôi. Tôi vận dụng các Pháp lý để đối chiếu mọi điều tôi gặp phải. Ví dụ, khi tôi tranh cãi với bạn bè, tôi cố gắng không để xảy ra ẩu đả. Tôi không tranh cãi xem ai đúng ai sai mà tôi tìm kiếm những gì tôi đã làm chưa tốt”.

Sau khi vào đại học, cô Uyển Xuân nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp. “Mấy ngày ở trại hè, tôi đã cùng các đồng tu dành nhiều thời gian học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Giờ đây tôi hiểu được rằng việc học Pháp tốt là thực sự quan trọng. Thông qua việc chia sẻ với các đồng tu, tôi cũng tìm thấy chấp trước của mình vào an dật và sợ hãi. Trước đây, khi các bạn cùng lớp hỏi tôi định làm gì, tôi sẽ tránh nói về Đại Pháp, nhưng bây giờ khi các bạn cùng lớp hỏi tôi các hoạt động mà tôi tham gia, tôi tận dụng cơ hội đó để giảng chân tướng. Tôi nhận ra trước đây tôi đã chấp trước vào việc giữ thể diện và dùng quan niệm người thường. Khi tôi thực sự thoải mái chia sẻ sự thật, các bạn học đã tiếp nhận một cách bình hòa”.

Luôn hướng nội để sửa chữa khuyết điểm

Anh Bác Hãn, người tổ chức hội trại thanh thiếu niên, cho biết: “Lần này, chúng tôi gặp phải những thách thức lớn từ việc đăng ký địa điểm, lên chương trình, đến quá trình chuẩn bị và tuyển dụng nhân sự. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng là liệu chúng ta có thể coi mình là đệ tử Đại Pháp và nhìn nhận những khó khăn từ góc độ tu luyện hay không. Đồng thời, chúng tôi không có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào đối với các bạn đồng tu. Chúng tôi chỉ nhìn vào mặt tốt của mọi việc. Chúng tôi ngộ ra rằng tất cả các khó khăn đã được Sư phụ an bài để giúp chúng tôi đề cao, và nếu chúng tôi có thể hướng nội, học Pháp và luyện công đều đặn thì nhiều vấn đề liền được giải quyết một cách tự nhiên.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/15/480879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/25/219673.html

Đăng ngày 01-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share