Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 16-08-2024] Nhận lời mời đặc biệt từ ban tổ chức, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Bulgaria đã tham gia lễ hội “Hello, Health!” toàn quốc vào ngày 3 và 4 tháng 8 năm 2024. Lễ hội được tổ chức tại ngôi làng Momchilovtsi đẹp như tranh vẽ, cách trung tâm vùng Smolyan 20 km.

Lễ hội ở Momchilovtsi này trùng với Lễ hội Sữa chua địa phương với sự tham gia của nhiều thương nhân Trung Quốc. Các học viên muốn nhân sự kiện này cho những người Trung Quốc biết đến những thông tin mà họ không thể tiếp cận ở quê nhà.

Tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã tổ chức các hoạt động cho người lớn và trẻ em. Các học viên hy vọng mọi người sẽ biết đến pháp môn tu luyện. Người lớn có thể trò chuyện với các học viên và học các bài công pháp, trong khi trẻ em có thể tìm hiểu về các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thông qua cuốn Câu chuyện hoa sen, cũng như học cách gấp hoa sen giấy.

b1606ad96ec7b3da4e7822864b14e7c8.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp người Bulgaria tham gia lễ hội Hello, Health! Toàn quốc vào ngày 3 và 4 tháng 8 năm 2024.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng dựng một bảng trưng bày thể hiện tất cả năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô bé tám tuổi: Câu chuyện hoa sen thật “thần kỳ”

Em Blaga tám tuổi đã tham gia vào các hoạt động của các học viên. Em lắng nghe câu chuyện về sự trung thực, tốt bụng và kiên nhẫn có thể giúp một người đạt được ước mơ của mình như thế nào. Sau khi nghe hết câu chuyện, em cho biết cuốn sách này thật “thần kỳ”.

Em đã đến thăm quầy thông tin của các học viên trong cả hai ngày và bày tỏ sự cảm kích đối với các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi rời đi, em nói: “Cháu rất vui khi được ở đây, nơi đây thật tuyệt. Và cuốn sách nhỏ này quả thực là thần kỳ!”

7af34c059a80099d75dbc574be43dfbc.jpg

Em Blaga, một em nhỏ rất ấn tượng với câu chuyện về ý nghĩa của những bông sen giấy kêu gọi hòa bình và chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, tạo dáng chụp ảnh trước bảng trưng bày các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

2eb4ca819a0ddc8589e2557cc18ac68e.jpg

Trẻ em thích thú với Câu chuyện hoa sen.

8065eaa1d43efcb612e7a0da19c1616b.jpg

Trẻ em trước bảng trưng bày các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Hai cha con kết nối với Pháp Luân Đại Pháp

Boris là một cậu bé khoảng sáu hoặc bảy tuổi. Mặc dù bố mẹ em là người Bulgaria nhưng em sinh ra tại Anh và hiện sống cùng bố mẹ ở đó. Trong lễ hội, Boris đã đến quầy của các học viên để học cách gấp hoa sen và cha em cũng đi theo.

Sau khi nghe một học viên giới thiệu các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích cho cả tâm lẫn thân của môn tu luyện, cha của Boris trở nên rất hào hứng. “Đây chính là điều tôi hằng tìm kiếm!” anh nói. “Đó là lý do tại sao tôi phải đến Bulgaria vào những ngày này và có mặt ở đây vào đúng ngày hôm nay,” anh cho biết.

Anh cho hay anh sẽ truy cập trang web Pháp Luân Đại Pháp và đọc Chuyển Pháp Luân.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/16/480906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/21/219613.html

Đăng ngày 22-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share