Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Praha, Cộng hòa Séc

[MINH HUỆ 17-06-2024] Ngày 8 tháng 6 năm 2024, các học viên đã tổ chức mít-tinh và diễu hành tại khu Phố cổ Praha để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới mọi người và cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc. Cuộc diễu hành bắt đầu từ Quảng trường Hradcany, qua Cầu Charles rồi vòng quanh các con đường trong thành phố.

Cuộc diễu hành được dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, theo sau là nhóm các học viên trình diễn các bài công pháp, rồi đến đội trống lưng, đội múa rồng và múa sư tử.

8954c3f4f495192c25a912bf6ef33c2c.jpg

Các học viên rước di ảnh của các học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Cô Lucie Biller cùng bạn của mình là cô Jana Taubert đang đi dạo qua các con phố nhỏ ở khu Phố cổ Praha thì trông thấy cuộc diễu hành. Cả hai cô đều là người Séc nhưng làm việc tại Đức. Cô Biller là giáo viên giáo dục đặc biệt, còn cô Taubert làm giám sát cho một công ty đa quốc gia. Cô Biller đã lấy điện thoại ra để ghi hình cuộc diễu hành và ngợi khen: “Những màn trình diễn này thật đẹp. Họ mang đến những nét văn hóa mới cho Cộng hòa Séc, điều đó thật tuyệt vời.” Cô Taubert cũng khen ngợi cuộc diễu hành và thốt lên: “Tuyệt quá. Đó là một thông điệp hoàn toàn mới đối với chúng tôi.”

Nhưng khi cô Biller trông thấy trong đoàn có nhóm các học viên nữ vận đồ trắng rước di ảnh của các nạn nhân và đọc thông điệp trên các biểu ngữ, nước mắt cô tuôn trào. Khi đội trống lưng dần khuất xa, cô nghẹn ngào nói: “Tôi đã thấy họ [các học viên bị bức hại đến chết] rồi, có cả phụ nữ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình họ. Đây là sự phản kháng lại bạo lực của ĐCSTQ. Họ bị bức hại ngay trên đất nước của mình và họ đang kháng nghị ôn hòa ở đây. Tôi vô cùng cảm động.”

7fa80f84c7e54bb685eaefb458e20000.jpg

9aa0d4dec075218ab2f6676a6fd92fd8.jpg

Mọi người ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

424e483fae1d397186010677985b596e.jpg

Cuộc diễu hành bắt đầu từ Quảng trường Hradcany.

a3ecd3a9230d11c165172896628d1447.jpg

Đoàn diễu hành đi qua cầu Charles.

5810ef82f6d8b2156916d297c8b232ad.jpg

Người dân theo dõi cuộc diễu hành và tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

17c20026f532d626fe54b4c78f9d3721.jpg

Anh Đinh Lạc Bân, một học viên Pháp Luân Công, (thứ hai từ trái sang) cầm tấm áp phích kêu gọi giải cứu cha anh, người đang bị giam giữ ở Trung Quốc.

Trong số những người bị bức hại có cha của một học viên Pháp Luân Công người Đức, anh Đinh Lạc Bân. Tháng 5 năm ngoái, cha mẹ của anh Đinh đã bị cảnh sát bắt cóc ngay tại vườn trà của gia đình ở Trung Quốc. Từ đó đến nay, anh đã đi đến các sự kiện khắp châu Âu với hy vọng nhận được sự hỗ trợ để cha anh, người vẫn đang bị giam giữ phi pháp, và hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công khác đang bị bức hại có thể giành lại tự do và thực hành đức tin của mình.

Sự ủng hộ từ khán giả

500683050a6ab7972a553a55782dba32.jpg

Đoàn diễu hành tiến vào trung tâm thành phố.

Cô Marie, một nhà vật lý trị liệu đến từ Đức, đã theo dõi ​​cuộc diễu hành. Sau khi biết thông tin về sự kiện, cô chia sẻ: “Đoàn diễu hành trông đẹp quá. Nhưng chúng tôi đọc được rằng những gì xảy ra đằng sau nó [cuộc bức hại] là rất nghiêm trọng.”

Cô cho hay cô ủng hộ các học viên: “Tôi phản đối cuộc bức hại đối với những người ôn hòa này. Tôi ủng hộ họ trong việc duy trì đức tin và văn hóa của mình. Hơn nữa, [cuộc diễu hành] này nên được nhiều người hơn nữa biết đến”.

Cô cũng cho biết cô cảm thấy bình yên khi dõi theo cuộc diễu hành: “Khi về nhà, tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin. Tôi cho rằng điều này rất quan trọng.“

4c8955579dd35bb65e2e21440f47b483.jpg

0db26d2e907606434b563261b7514d50.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp ở khu Phố cổ Praha.

Sau cuộc diễu hành, các học viên quay trở lại Quảng trường Phố cổ. Họ trả lời các câu hỏi của mọi người và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi Quốc hội Séc hành động nhiều hơn nữa để cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại.

Anh George, một đầu bếp đến từ California, Hoa Kỳ, đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ lâu. Ngay khi trông thấy bản kiến ​​nghị, anh liền ký ngay và cho biết: “Bởi vì tôi cực lực phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô Klaudia, một nhà trị liệu tâm lý đến từ Áo, đã biết thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp khi đi du lịch ở Praha. Cô ký bản kiến nghị và nói: “Tôi ủng hộ các bạn. Tôi phản đối hành vi thu hoạch và buôn bán nội tạng sống. Đây là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.”

b5192d4c8e3e6fc9551d6cfef4da6bb6.jpg

Mọi người dừng lại và đọc thông tin trên các áp phích.

9c571097463edce03e0e6928820d69d4.jpg

Mọi người đọc các áp phích.

Anh Felix Maass và anh Frauke Joergens, hai nhà phát triển phần mềm người Đức, đã lắng nghe màn biểu diễn của đoàn nhạc và xem thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai cho biết đây là lần đầu tiên hai anh nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Sau khi ký đơn kiến nghị, anh Joergens chia sẻ: “Tôi đã đọc thông tin về các hình thức tra tấn, thật kinh hoàng. Thật khủng khiếp khi một môn tu luyện ôn hòa như vậy lại bị bức hại chỉ vì họ không đồng tình với Đảng Cộng sản Trung Quốc.” Anh Maass tiếp lời: “Thật không thể tưởng tượng được lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Chúng không nên xảy ra.”

Anh Joergens cho biết thêm: “Tôi hy vọng tôi có thể góp phần ngăn chặn nó [cuộc bức hại], vì nó không nên xảy ra.” Anh Maass cho rằng cần có thêm nhiều người quan tâm đến vấn đề này: “Tôi nghĩ chung tay là một điều tốt.”

13374f058960f052544b5ed829977920.jpg

3e31b10e3a3c5b1ccbd58afac02c8b81.jpg

8b75305ca113bb49b8ab08cea1dd09db.jpg

21446072c4db75764abf2f6b10fbc580.jpg

Du khách ký tên vào bản kiến nghị.

Vào ngày thứ hai của sự kiện, ngày 9 tháng 6, một số người qua đường đã xem màn biểu diễn của đoàn nhạc và của các học viên trên Quảng trường Phố cổ. Nghĩ đến cuộc diễu hành đã thấy hôm qua, mọi người đã lập tức ký đơn kiến nghị và còn khuyến khích bạn bè của mình cùng ký. Nhiều người nói với các học viên rằng họ hy vọng có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Cũng trong ngày 9 tháng 6, trong số người qua đường đó có cô Romana, một nhà tư vấn thuế trẻ. Cô nhận xét: “Tôi thích cuộc diễu hành. Không chỉ có người Trung Quốc, còn có nhiều người từ khắp nơi trên thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ điều này rất tốt và tuyệt vời.”

Liên quan đến cuộc bức hại của ĐCSTQ, cô cho biết: “Nạn thu hoạch nội tạng sống của [ĐCSTQ] thật khủng khiếp không thể hình dung nổi. Tôi đã bị sốc và không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ mỗi chữ ký đều sẽ có tác dụng nên tôi đã đề nghị bạn bè của mình ký vào đơn. Tôi hy vọng cuộc bức hại có thể chấm dứt.”

Mọi người khích lệ các học viên

Cô Biller và cô Taubert phải trở về Đức. Trước khi ra về, cô Biller nói với một học viên: “Xin hãy tiếp tục kiên trì và cho nhiều người hơn nữa biết sự thật. Cũng như chúng tôi trước đây có biết gì đâu, hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến và biết được sự thật. Xin đừng im lặng, hãy xuống đường và cho nhiều người hơn nữa biết [sự thật này]. Điều này rất quan trọng.”

Cô Taubert cũng muốn nhắn nhủ với người dân Trung Quốc: “Ở Cộng hòa Séc, Đảng Cộng sản đã sụp đổ và người dân giành được tự do. Tôi lớn lên trong một xã hội cộng sản và biết rõ về nó. Xin đừng bỏ cuộc và hãy cho nhiều người hơn nữa biết [sự thật].”

Khi ánh hoàng hôn của buổi chiều Chủ nhật một lần nữa nhuốm vàng Praha, các học viên từ khắp Châu Âu cũng kết thúc hoạt động kéo dài hai ngày của mình và trở về nhà. Có thêm nhiều người lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, cũng giống như cô Biller và cô Taubert, và họ đang tìm kiếm thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và Chân-Thiện-Nhẫn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/17/478778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/20/218695.html

Đăng ngày 23-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share