Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Munich

[MINH HUỆ 13-06-2024] Ngày 1-2 tháng 6 năm 2024, các học viên đã tham gia Lễ hội Đường phố Liverpool Mùa hè ở Munich. Dân chúng đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và xem màn trình diễn luyện công tường hòa.

e2db90c16689dcb2ab1d51fefe91db0f.jpg
Các học viên trình diễn các bài công pháp trong Lễ hội đường phố Liverpool mùa hè ở Munich, ngày 1-2 tháng 6 năm 2024.

d2e0889923f973f4efcb6ab847ffd918.jpg
Hơn 200.000 người tham dự Lễ hội Mùa hè năm nay.

Lễ hội đường phố Liverpool (Corso Leopold) là một lễ hội lớn do Cục Văn hóa Munich tổ chức với sự hỗ trợ của Cục Văn hóa Bavaria. Thành phần tham gia bao gồm các đảng chính trị, các phòng ban của Tòa thị chính Munich, các công ty tài trợ, nghệ sỹ, đoàn múa truyền thống, thợ thủ công, và các tổ chức phi chính phủ. Lễ hội được tổ chức thường niên, một lần vào mùa hè và một lần vào mùa thu. Sự kiện kéo dài hai ngày gần đây đã thu hút nhiều cư dân địa phương ở Bavaria. Mặc dù số người tham dự giảm nhiều do trời gió và mưa trong ngày đầu tiên, nhưng cũng đã thu hút hơn 200.000 người.

106f8c98c0cecf47b136817de2b71c46.jpg
7f44c0f5b4cf080f98a5b1f6e69b233a.jpg
Các học viên tham gia Lễ hội Đường phố Liverpool Mùa hè.

20c16139953ab86a4141dfd9d21faa24.jpg
70be7f7a4edd3cc182901a55a37c8e5b.jpg
bbdef612c5f1bd57fae9afcb23a48f08.jpg
Mọi người nói chuyện với các học viên và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia lễ hội này để trình diễn năm bài công pháp và phổ biến cho mọi người về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Âm nhạc an hòa và các bài công pháp nhẹ nhàng đã thu hút nhiều người đến hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và các điểm luyện công chung, và tìm hiểu về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện ở Trung Quốc.

Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi biết pháp môn tu luyện tuyệt vời như vậy lại bị bức hại ở Trung Quốc suốt 25 năm qua, và hàng trăm triệu người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn đã bị bức hại phi pháp, thậm chí còn bị ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống. Mọi người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Đức giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Những người tham gia sự kiện ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và các học viên

Ông Capek Damir cho hay bầu không khí tại quầy thông tin của các học viên “rất tốt, thực sự rất thư giãn và tôi rất thích thiền định”. Ông nói rằng ông có thể cảm nhận được năng lượng tích cực và cảm thấy bình yên. Ông còn nói nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn “rất tốt, và có thể áp dụng cho tất cả mọi người.”

c57f4785b1d5f725bb1998986c793e6c.jpg
Ông Capek Damir tại quầy thông tin của các học viên.

Đề cập đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và không cho phép mọi người thực hành theo Chân-Thiện-Nhẫn trong 25 năm qua, ông Damir nói: “Thật không thể tin được, không thể hiểu được, thật đau lòng và thực sự bi thảm.”

Ông đã ký bản kiến nghị để trợ giúp các học viên trong nỗ lực vạch trần cuộc bức hại, và nói: “Tôi nghĩ nạn trộm cắp nội tạng [thu hoạch nội tạng sống] thật khủng khiếp.”

Nhà giáo dục Siri Srinjan và nhân viên xã hội Sven đã xem các hoạt động của các học viên và nói chuyện với họ trong một lúc lâu bởi cả hai thực sự muốn biết về Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Siri Srinjan mỉm cười và nói: “Tôi rất ngạc nhiên. Làm thế nào họ có thể tập trung luyện công trong một không gian ồn ào như vậy? Tôi rất ấn tượng”. Anh Sven cho hay anh quan tâm đến thiền định và môn tu luyện, vậy nên anh muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Srinjan nói anh phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và cho rằng điều đó thật kinh hoàng. Cả hai đều ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Hai người đã nói chuyện với các học viên hồi lâu để tìm hiểu về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Anh Sven nói: “Thật khủng khiếp, thật kinh hoàng. Là người phương Tây, chúng ta có thể làm gì ? Chúng ta có quá nhiều hợp tác thương mại [với Trung Quốc], và chúng ta thực sự phải rất cẩn thận”.

Anh Sven nhận định: “Trung Quốc là một đối tác thương mại quan trọng của [Đức]. Người Trung Quốc mua cảng và bất động sản ở đây, nhưng đạo đức cần phải đặt lên trên kinh tế”. Anh nói: “Vấn đề [thu hoạch nội tạng] này rất nghiêm trọng. Những gì đã xảy ra ở đó [ở Trung Quốc] là quá khủng khiếp, nhưng [nhiều] người vẫn không biết đến vấn đề này một cách cụ thể. Quả thực rất tàn nhẫn.”

Anh Coilin, một thanh niên Ireland đang tham gia khóa học ngôn ngữ ở Munich và dự định sẽ học lên đại học, nói với các học viên rằng anh đã ký một bản kiến nghị ở Cologne, Đức để thể hiện sự ủng hộ của mình. “Tôi đã ký bản kiến nghị này vì tôi tin rằng quyền tự do tôn giáo là quan trọng. Mọi người đều nên được tự do và an toàn tu luyện theo đức tin của riêng họ. Đây là một dấu hiệu quan trọng cho thấy một xã hội [dân chủ] thành công.” Anh hy vọng người dân Trung Quốc cũng sẽ có quyền tự do bình đẳng và tôn trọng sự khác biệt.

c24888dc95657cec8aad63361dbcf1d7.jpg
Anh Coilin ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

“Tôi có thể cảm nhận được năng lượng và tầm quan trọng ở đây”, anh Coilin nói. Anh thấy các học viên tự do luyện công và nói chuyện với công chúng. “Điều này rất quan trọng. Mọi người có thể thể hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình”. Anh nói rằng ĐCSTQ không cho phép người dân thực hành Chân-Thiện-Nhẫn. “Điều đó cho thấy sự khác biệt lớn như thế nào giữa chính phủ và người dân Trung Quốc. Chế độ [ĐCSTQ] chắc chắn không ưa gì tự do tín ngưỡng hay tự do ngôn luận.”

Anh Coilin nói rằng hàng trăm triệu học viên ở Trung Quốc sẵn sàng mạo hiểm nguy cơ bị cầm tù và giết hại để kiên định đức tin của họ, điều này cho thấy “họ tin vào Pháp Luân Đại Pháp đến mức nào”. Do đó, anh kiên quyết ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong nỗ lực vạch trần cuộc bức hại.

Du khách Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Trong lễ hội, có một số người Trung Quốc, đặc biệt là sinh viên quốc tế, đi ngang qua quầy Pháp Luân Đại Pháp. Một số người nhận tờ thông tin, trong khi những người khác nói chuyện với các học viên, và một số người chụp ảnh và quay video.

Hai phụ nữ đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc trông thấy quầy Pháp Luân Đại Pháp liền lập tức đến nói chuyện với các học viên. Một người cho hay ông của cô ấy cũng bị ĐCSTQ bức hại, và cô tin việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Sau đó, một người đồng ý tuyên bố thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong, còn người kia thoái Đội.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/13/478638.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/16/218639.html

Đăng ngày 21-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share