Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 13-05-2024]

(Phần 1)

Ngày 11 tháng 5 năm 2024, các học viên đã tổ chức lễ kỷ niệm trong một ngày trên Quảng trường Nathan Phillips ở Toronto để kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

e927f63f6103faaafc5d13c88d7199bd.jpg

3e1e12327b456530256811950f0bb09b.jpg

ef13bb32952bd287744ffb5a4d06aad7.jpg

Các học viên bắt đầu lễ kỷ niệm bằng màn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

f5b8004f22be29094b8cb4366c68af32.jpg

cf296b413529453bd3e9a5c7f3a013b6.jpg

9e3dbe3434a6b48c7a6408bcc7006f7d.jpg

2575867b09399857b2cf8dae80a583e0.jpg

80b43d74d36bd1ab4bae5f521feac388.jpg

2e0f9abe757937082421af144dd24683.jpg

e710e90021b3da9fdafd4675ee94d907.jpg

Các học viên đã biểu diễn ca múa nhạc để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Pháp Luân Công khiến tôi cảm thấy bình an

07f34d938ac7297104dd516cc4116e6c.jpg

Anh PJ và cô Mona xem màn trình diễn các bài công pháp một hồi lâu.

Anh PJ và cô Mona đã theo dõi các học viên luyện công trên Quảng trường Nathan Phillips. Họ cho biết khung cảnh này khiến họ cảm thấy yên bình nên họ rất muốn học các bài công pháp. Đây là lần đầu tiên anh PJ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công), còn Mona cho hay cô đã từng thấy các học viên luyện công tại Vườn Âm nhạc Toronto.

Anh PJ đã đặt nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công, trong đó có lý do tại sao các học viên mặc trang phục màu vàng và xanh lam? Pháp Luân Đại Pháp đến từ đâu? Các bài tập kéo dài trong bao lâu? Người học viên giải đáp từng câu hỏi và nói rằng màu vàng và xanh tượng trưng cho hy vọng và hòa bình, rằng Đại Pháp lần đầu tiên được truyền ra ở Trung Quốc và có tất cả năm bài công pháp kéo dài trong hai giờ, v.v.

“Tôi cứ tưởng đó là Thái Cực Quyền,” anh PJ nói. “Qua một học viên khác, tôi vừa phát hiện ra rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự hoàn toàn khác. Nó giống như một môn thiền định để giải trừ mọi điều xấu ác, và làm cho tâm trí bạn trở nên thuần tịnh hơn. Khi bạn thực hành điều này, bạn cố gắng loại trừ mọi thứ và bạn ở trong thế giới của riêng mình.”

“Mọi phương diện đều rất tích cực. Mặc dù tôi không thực hiện những bài tập này, chỉ quan sát thôi nhưng tôi vẫn có cảm giác như chính mình đang thiền vậy. Tôi cảm thấy chỉ xem thôi đã rất dễ chịu rồi. Rất thư thái và yên bình.”

Thấy các học viên đang luyện bài công pháp thứ hai, cô Mona hỏi họ có mỏi tay không. Anh PJ tiếp lời: “Tôi thấy rất nhiều người cao tuổi đang tập môn này. Vậy nếu họ làm được thì tôi tin chúng tôi cũng có thể làm được.”

“Thật thú vị,” cô Mona thốt lên. “Tôi thích bất cứ điều gì liên quan đến động tác, thiền định tịnh tâm. Bởi vì bạn nên nhìn vào bên trong và sẽ nhận được câu trả lời từ chính mình, chứ không phải từ các thế lực chính trị bên ngoài hay gì đó. Đó là lý do tại sao tôi thích môn này. Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Cô Mona phẫn nộ khi nghe nói về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ): “Thật điên rồ. Bạn sẽ bị bỏ tù nếu thực hành môn này ở Trung Quốc sao.” Anh PJ nói điều đó thật không thể hình dung được.

Môn tu luyện giúp người ta lấy lại sự thiện lương

674be8e9c1cfb09953fb9061fa268db0.jpg

Cô Elsa cảm thấy bình yên khi xem màn biểu diễn các bài công pháp.

Cô Elsa, người làm việc trong lĩnh vực bất động sản, cho biết màn luyện công chung của các học viên đã thu hút sự chú ý của cô. “Tôi có thể nhìn thấy tất cả các thành viên, thậm chí cả cách họ mặc, màu áo vàng của họ giống như ánh mặt trời, ánh sáng vậy,” cô Elsa nói. “Nó giống như ánh sáng, sự hòa hợp với vũ trụ, với trái đất. Âm nhạc của họ mang lại sự bình yên. Dù chỉ đứng đây ngắm nhìn họ cũng khiến tôi cảm thấy bình yên rồi.

“Pháp môn này thu hút sự chú ý của tôi bởi vì ngày nay trong xã hội chúng ta thiếu những giá trị như Chân-Thiện-Nhẫn. Hiện nay, đặc biệt là trong nền văn hóa phương Tây, chúng ta chỉ mong đạt được thành công và lợi ích một cách nhanh chóng, luôn luôn bận rộn và không có thời gian để chữa lành thân tâm. Tôi tin rằng nếu chúng ta thiền định hoặc tập Pháp Luân Công, chúng ta có thể tìm được con người thật của mình và chúng ta coi trọng ngay cả trái đất, mọi thứ, mọi yếu tố, con người và chúng ta trở nên từ bi hơn với chính mình và với toàn xã hội.”

Khi nghe đến cuộc bức hại của ĐCSTQ, cô Elsa cho rằng: “Mọi người nên có quyền tự do thực hành những gì họ tin tưởng, đặc biệt nếu điều đó khiến họ cảm nhận được những lợi ích về sức khỏe tinh thần và thể chất trong cuộc sống. Không nên có bất kỳ sự phản đối nào đối với điều này. Họ nên được khuyến khích mới phải.”

Màn luyện công nhóm thật tuyệt vời

f2e3f4b48c6574e52e6dcaa16315bcbb.jpg

Ông Colt và bà Betsy rất ấn tượng với màn trình diễn các bài công pháp.

Ông Colt và bà Betsy đang đi từ Nevada đến Toronto. Qua cửa sổ khách sạn, họ nhìn thấy một nhóm đang luyện công trên quảng trường. Họ cả thấy tò mò và đến xem.

Bà Betsy cho biết: “Thật ấn tượng khi có rất nhiều người ra ngoài vào buổi sáng như thế này. Họ rất giữ im lặng. Thế giới bây giờ khá ồn ào. Vậy nên thật tuyệt khi được thấy họ lặng yên như vậy.

“Chân-Thiện-Nhẫn là ba mục đích cao cả trong cuộc sống. Thực hiện được những điều này sẽ khiến mọi người trở nên tốt bụng và thân thiện hơn.”

“Trước đây chúng tôi đã xem Shen Yun rồi,” bà Betsy chia sẻ. “Buổi biểu diễn thật đẹp. Đó là văn hóa truyền thống đích thực của Trung Quốc. Chương trình thực sự rất đẹp.“

Những tiết mục văn nghệ thật ý nghĩa

723636b392b45443b6a5c98354fa5f02.jpg

Anh Medhi (bên trái) và anh Erfan (bên phải) xem màn trình diễn của các học viên trong lễ kỷ niệm.

Anh Erfan sống tại Toronto, còn anh Medhi đến từ Đức, đã xem màn biểu diễn của các học viên. Anh Medhi thích điệu múa Mông Cổ nhất, trong khi anh Erfan lại thích đàn tỳ bà.

Một học viên giới thiệu chương trình lễ kỷ niệm cho họ. Anh Erfan nói: “Hầu hết các lễ kỷ niệm đều là để vui vẻ hân hoan, nhưng trong sư kiện này các bạn có sự trầm tư, điều đó tạo ra sự khác biệt. Tôi tò mò muốn biết tại sao Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc? Tôi không thể hiểu nổi. Nhưng điều tốt là các học viên vẫn tiếp tục kiên định bất chấp áp lực từ chính phủ và các bạn không thể tu luyện ở Trung Quốc. Cũng thật tốt khi các bạn đang giúp mọi người biết đến pháp môn này.”

Anh Erfan nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sớm hay muộn rồi sẽ sụp đổ: “Tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì khi họ kiểm soát, nó sẽ không kéo dài lâu được. Đây không phải là lần đầu tiên một số người nghĩ rằng họ có thể kiểm soát được mọi thứ, có thể quản lý mọi thứ đến mức vi mô, như hạnh phúc của mọi người. Vốn là điều lẽ ra phải diễn ra một cách tự nhiên. Bởi vậy, nếu ai đó muốn kiểm soát điều đó thì việc sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.”

“Chính phủ bắt cóc học viên, mổ lấy nội tạng của họ rồi bán sao? Điều đó thật điên rồ,” anh Medhi nói.

Anh Erfan tiếp lời: “Các học viên là những người tốt. Tôi không hiểu nổi ĐCSTQ. Thật quá buồn. Tôi hy vọng nó sẽ sớm thay đổi. Chúc các bạn thành công.”

Xem tiếp Phần 3

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/13/477137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/16/218014.html

Đăng ngày 19-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share