Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2024] Hàng năm vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và Tết Trung thu, các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người ủng hộ đều gửi những lời chúc tới Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, chúc Ngài một ngày lễ vui vẻ và bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ Lý vì đã truyền Đại Pháp cho thế gian. Trong những năm gần đây, Minghui.org ngày càng nhận được nhiều lời và thiệp chúc mừng hơn nữa.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ là vô bờ bến. Sư phụ đã cứu độ chúng ta, tiêu trừ nghiệp lực cho chúng ta, tái tạo cuộc đời của chúng ta và ban cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể có. Tôi luôn cảm động rơi nước mắt khi đọc những lời chúc đầy cảm động mà mọi người tới Sư phụ. Ngoài các học viên Đại Pháp, người nhà của một số học viên cũng gửi lời chúc tới Sư phụ vào mỗi dịp đặc biệt này. Một số cũng đã bước vào học luyện Đại Pháp.

Nhìn từ một góc độ khác, bản thân những lời chúc chính là minh chứng mạnh mẽ cho vẻ đẹp của Đại Pháp và sự quyết tâm của các học viên trong việc giữ vững đức tin của mình.

Một người bị phân công bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiết lộ với tôi rằng họ được yêu cầu phải đọc Minghui.org mỗi ngày. Mặc dù họ đang cố tìm lý do để bức hại chúng ta, nhưng một số người trong số họ đã thực sự biết và liễu giải chân tướng qua các bài báo và lời chúc. Đối với những người này, việc ngày càng có nhiều người gửi lời chúc mừng tới Sư phụ mỗi năm chính là một sự khải thị mạnh mẽ rằng cuộc bức hại sẽ hoàn toàn thất bại.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/9/476467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/13/217452.html

Đăng ngày 17-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share