Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 13-05-2024] Ngày 13 tháng 5 năm 2024 là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25. Vào ngày 12 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễu hành ở khu trung tâm thành phố Tokyo để kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) hồng truyền ra thế giới. Các học viên cũng kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc diễu hành kéo dài khoảng hai giờ và có rất nhiều người đi bộ ở hai bên đại lộ Ginza. Người dân đã chủ động đọc các tài liệu do các học viên Pháp Luân Công phát tặng. Mọi người cũng biết được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Khoảng 1 giờ 30 chiều, cuộc diễu hành xuất phát tại Cổng Nakayuki ở Công viên Hibiya với sự dẫn đầu của Đoàn nhạc Tian Guo, các biểu ngữ như “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản”, “Pháp Luân Đại Pháp truyền rộng ra thế giới” và “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” v.v. đã thu hút sự chú ý của những người đang đi thăm quanh khu vực đó. Nhóm luyện công đã biểu diễn các bài công pháp và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp qua loa phát thanh. Đội trống lưng tươi vui đã mang đến màn biểu diễn trống lưng rộn rã.

6e00b9618d29f38f553912ce2e7cc812.jpg

7c809166f1436bbcf1237db66ef5199b.jpg

c568b4f8274535aee25944a6b2e09e4e.jpg

40ebbfc40f661027870ee83a35060ff7.jpg

d01511844932a15aa7a08333ba12d72b.jpg

a1865f9bd6af35ee1d2f37e3c0cfa8dd.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễu hành ở khu vực trung tâm thành phố Tokyo để kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới vào ngày 12 tháng 5 năm 2024.

Công dân Nhật Bản: Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ thay đổi khi thấy ​​những cuộc kháng nghị như vậy

79b1f568248d9674e97cde3bd72a4c13.jpg

Ông Watanabe đọc tờ thông tin

Ông Watanabe đang trên đường về nhà cho biết ông đã đọc tin tức trên báo về việc Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. “Lần này, khi xem các thông tin về Pháp Luân Công, lần đầu tiên tôi mới biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực hiện hành vi tà ác buôn bán nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, và tôi rất phẫn nộ. Thu hoạch nội tạng sống là vô nhân đạo và không bao giờ được phép làm”, ông nói. “Tôi muốn có các quy định để cấm buôn bán nội tạng phi pháp. Buôn bán nội tạng trái phép là hành vi mất lương tâm và là hành vi vi phạm pháp luật. Tôi tin rằng một trong những cách để ngăn chặn hành động vô nhân đạo này là ban hành luật pháp và quy định, hoặc đưa những người đã thực hiện hành vi vô nhân đạo đó ở Nhật ra trước công lý.”

446a128d8a660ffa148e3c3bbd465fcf.jpg

Anh Sato cho hay anh hy vọng Trung Quốc có thể thay đổi.

Anh Sato đến học tại thư viện cho biết: “Ở một nước lớn như Trung Quốc, chính phủ sử dụng các thủ đoạn chính trị để hạn chế hành vi của người dân. Tôi nghĩ việc dùng các thủ đoạn chính trị như vậy để áp chế là có vấn đề. Hiện giờ ĐCSTQ đã hết thủ đoạn và sự phẫn nộ của người dân đã lên đến đỉnh điểm. Dưới hình thức xã hội Trung Quốc này, nếu không có biểu tình thì Trung Quốc sẽ không thay đổi. Vậy nên tôi nghĩ thật tốt khi có một cuộc diễu hành như thế này ngày hôm nay. Hy vọng thông qua cuộc diễu hành như vậy, Trung Quốc sẽ thay đổi”.

865eaf605a44bc14839ea69cdade9d46.jpg

Ông Suzuki cổ vũ các học viên.

018a27906de7d43cacb748678e2b3344.jpg

Anh Adi Unflns đến từ Israel cho biết: “Tôi chân thành cầu nguyện cho tất cả các bạn được may mắn và bình an”.

1742129007cbd546e1b645976f17a543.jpg

Anh Yogev, một người Israel, nói: “Tôi sẽ cầu nguyện rằng các bạn sẽ vượt qua khó khăn, chấm dứt cuộc bức hại và đạt được sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ không còn bị bức hại nữa và các bạn sẽ có một xã hội có tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận.”

c91e131d070c203cb0ed380c8cef00b1.jpg

Anh Dereu Tomastone, một du khách đến từ Vương quốc Anh, cho biết: “Tôi đồng tình với hành động dũng cảm của các bạn và hy vọng nỗ lực của các bạn sẽ thành hiện thực”.

Các học viên bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ

d7e57f528616f7b8c381dbbcac358049.jpg

Học viên Pháp Luân Công, cô Nagashima.

Cô Nagashima đến tham gia cuộc diễu hành cho biết: “Ở quê tôi, có rất nhiều người tập Pháp Luân Công, vì vậy tôi bắt đầu quan tâm đến pháp môn này. Lúc đó tôi còn chưa ở Nhật Bản. Sau khi đến Nhật Bản, vì công việc bận rộn nên tôi muốn tập khí công để duy trì sức khỏe thể chất. Bởi vậy, tôi đã nghĩ đến Pháp Luân Công, sau khi tìm kiếm trên Internet, tôi biết được Pháp Luân Công không chỉ mang lại một cơ thể khỏe mạnh mà còn tốt cho tinh thần của con người. Vậy là tôi quyết định bắt đầu tu luyện. Sau khi tu luyện, tôi đã vượt qua mọi đau khổ và khó khăn, và tôi trở nên khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Tôi có thể cảm nhận được tầm quan trọng và sự quý giá của cuộc sống, và tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.”

Cô Nagashima cho biết tiếp: “Ngày 13 tháng 5 là ngày sinh nhật của Sư phụ và ngày này rất quan trọng đối với các học viên Pháp Luân Công chúng tôi. Với lòng biết ơn Sư phụ, các học viên trên khắp thế giới tổ chức một diễu hành để truyền tải vẻ đẹp của Pháp Luân Công. Tôi cũng mong được bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ bằng cách tham gia cuộc diễu hành này. Pháp Luân Công đã mang lại cho tôi niềm vui và hy vọng lớn nhất trong cuộc sống. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục tu luyện và truyền bá vẻ đẹp của Pháp Luân Công đến nhiều người hơn nữa, và cầu nguyện rằng nhiều người trên thế giới có thể được hạnh phúc.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/13/477113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/15/217790.html

Đăng ngày 16-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share