Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 13-05-2024] Nhân kỷ niệm 32 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm trên Quảng trường Nathan Phillips ở Toronto, Canada vào ngày 11 tháng 5 năm 2024.

Các học viên bắt đầu ngày với phần luyện công tập thể. Khung cảnh luyện công đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số người cho biết họ cảm nhận được bầu không khí yên bình, tĩnh lặng mặc dù quảng trường rất đông đúc, ồn ào.

Sau đó, các học viên ngâm thơ, và biểu diễn các tiết mục múa, âm nhạc, và nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả.

Các quan chức và giới chức sắc đã đến để bày tỏ sự ủng hộ và ngưỡng mộ đối với Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công.

Các học viên cũng tổ chức lễ diễu hành ở trung tâm Toronto. Nhiều người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó sau khi chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp được đón nhận rộng rãi ở xã hội phương Tây.

Video: Các học viên chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý trong lễ kỷ niệm trên Quảng trường Nathan Phillips, Toronto, Canada hôm 11 tháng 5 năm 2024 .

c011a7d61a4aa21418743ff9b217e24e.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện cả ngày để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

e362c27746ccdb0511da9c3c0e7f1a12.jpg

6bee2200a0dcfbce50d1df3762cc9344.jpg

00022818935567d5b3af916c0fdc7e97.jpg

Nhóm luyện công trên Quảng trường Nathan Phillips vào buổi sáng.

99f9b58c3a623cfe7251dec57b554da4.jpg

5de6079eee47ca2d27c86d354886cdcf.jpg

55832091a5ae2b7b5adecafc2deaad84.jpg

e9737feb967471e987e611bc69e42e62.jpg

041e668b3c5ac32e21a77648eee59f78.jpg

aea06cdcd4a9437b3a0f96ed4b34b931.jpg

Các tiết mục múa và biểu diễn âm nhạc của các học viên được khán giả tán thưởng nồng nhiệt.

Cựu Thượng nghị sỹ: Các học viên Pháp Luân Công là anh hùng của tôi

Cựu Thượng nghị sỹ Consiglio Di Nino bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên và lên án ĐCSTQ. Ông nói: “Những gì chính quyền Trung Quốc đang làm ở Trung Quốc thực sự không chỉ bất hợp pháp mà còn vô đạo đức. Cuộc bức hại người dân là điều mà thế giới không nên phải chứng kiến nữa, thế nhưng ở Trung Quốc, nó vẫn tồn tại.

“Trung Quốc có thể muốn che giấu, Trung Quốc có thể muốn phủ nhận, nhưng các bạn là nhân chứng, là người bị ngược đãi tàn bạo. Các bạn là những người hùng của tôi, và tôi cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đã làm.”

7313da7670eed33f954b462c2f70775a.jpg

Cựu Thượng nghị sỹ Consiglio Di Nino.

Sau bài phát biểu, ông đã nhận lời phỏng vấn. Ông nói, Pháp Luân Công đã mang lại lợi ích cho mọi người trên khắp thế giới, một cách trực tiếp hay gián tiếp. Ông nói rằng các học viên Pháp Luân Công tin vào những nguyên tắc mang tính nền tảng của nhân loại. Những nguyên tắc này không chỉ mang lại lợi ích cho người thực hành mà cho cả cộng đồng, mà thực ra là cho tất cả mọi người. Bởi vì Pháp Luân Công khiến con người trở nên thiện lương, nên mới có thể lan tỏa khắp thế giới“.

Ông kêu gọi toàn thế giới hãy chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông nói rằng ĐCSTQ đã đối xử tàn nhẫn với các học viên Pháp Luân Công và không ai đáng bị đối xử một cách vô nhân đạo như vậy, dù là ở đâu hay lúc nào. Cuộc bức hại này không chỉ là vấn đề của Trung Quốc mà là vấn đề mà cả thế giới cần phải chung tay giải quyết. Sự tà ác của ĐCSTQ là điều mà không một con người nào hay nhân loại có thể dung thứ.

Cựu Nghị sỹ Quốc hội: Một ngày nào đó chúng ta sẽ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

1ca632386b3650dda682870cfb1fefc3.jpg

Ông Wladyslaw Lizon, cựu Nghị sỹ Quốc hội, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Wladyslaw Lizon, cựu Nghị sỹ Quốc hội, nhấn mạnh rằng, tổ chức lễ kỷ niệm này, chúng ta không được quên những học viên ấy đang bị bức hại ở Trung Quốc. Ông nói: “Tôi rất vui khi được cùng tất cả các bạn kỷ niệm 32 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng chúng ta không bao giờ được quên những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, những gì chính quyền cộng sản đang làm để ngăn cản các học viên, ngăn cản phong trào này dưới hình thức bức hại, tống giam, đưa vào trại lao động và “cải tạo” họ. Pháp Luân Công đề cao Chân, Thiện, Nhẫn. Những giá trị này sẽ làm cho con người tốt hơn, đất nước tốt hơn.”

Ông lên án chủ nghĩa cộng sản và cho hay, ông lớn lên ở Ba Lan dưới thời chủ nghĩa cộng sản. “Tôi sẽ không bao giờ quên người cha quá cố của mình. Ông nhớ đến Ba Lan trước khi bị chủ nghĩa cộng sản thống trị. Ông từng hay nói, ‘Tình trạng này không thể kéo dài. Nó không bình thường, không thể kéo dài được.’ Và ông đã đúng.” Ba Lan giờ không còn là quốc gia cộng sản nữa.

Ông hy vọng Trung Quốc sẽ thay đổi sau khi ĐCSTQ sụp đổ. Ông nói: “Chúng ta sẽ có thể mang đến sự thay đổi đó cho Trung Quốc và cho nhiều năm tới. Chúng ta sẽ có thể đón mừng sự kiện này ở Trung Quốc và trên toàn thế giới.”

Giám đốc điều hành của Optimum Publishing International: Cuộc bức hại xuyên quốc gia của ĐCSTQ đã lan ra thế giới

0d56df6178558b636c6a4b0d1ed800b1.jpg

Ông Dean Baxendale, Giám đốc Điều hành của Optimum Publishing International, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Dean Baxendale, Giám đốc Điều hành của Optimum Publishing International, cho biết trong bài phát biểu của mình: “Tôi là một nhà xuất bản. Tôi đã làm rất nhiều việc chuyên để vạch trần sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vạch trần các hoạt động xâm nhập của họ để cuối cùng có được chính sách công mang lại lợi ích cho Đảng ở Trung Quốc, chứ không phải cho người Canada. Chúng tôi đã theo dõi hành vi hối lộ, chúng tôi đã theo dõi sự xâm nhập của ĐCSTQ vào hệ thống của Canada chúng tôi và trên khắp thế giới.”

“Cuối cùng, trong tuần này, một việc mà tất cả chúng tôi đã nỗ lực từ lâu là luật đăng ký đại diện nước ngoài đã được áp dụng ở Canada. Nó sẽ giúp bảo vệ tất cả các bạn và tất cả các cộng đồng ở Canada có nguy cơ bị những kẻ áp bức nước ngoài đàn áp.”

Ông khẳng định những nỗ lực ở hậu trường của các học viên vì một môi trường sống an toàn cho đồng bào của họ. “Tôi thực sự tự hào khi được phối hợp với tất cả các bạn, có cơ hội sát cánh cùng các bạn và đấu tranh vì điều này. Đó là vì hòa bình, tự do và dân chủ.”

Phó Chủ tịch Toàn cầu Mặt trận Dân chủ: Các bạn thật xuất sắc

d85855141b5bda418461c053f0439331.jpg

Bà Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch Toàn cầu của Mặt trận Dân chủ, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Trong bài phát biểu của mình, bà Thịnh Tuyết kể lại những thống khổ mà các học viên Pháp Luân Công đã trải qua: “Cho đến nay, các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng cuộc bức hại 25 năm. Cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải trải qua không giống bất cứ điều gì mà bất cứ ai trong lịch sử phải chịu đựng. Bởi vì sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác hơn, xảo quyệt hơn, và vượt quá giới hạn của nhân tính so với hơn bất kỳ chế độ hay thế lực tà ác nào khác trong lịch sử. Vì vậy, các học viên Pháp Luân Công đã thực sự trở thành lực lượng mạnh mẽ nhất trong toàn bộ lịch sử nhân loại chúng ta. Cho đến nay, họ là những người mạnh mẽ nhất, tự tin nhất, có khả năng kiên định nhất với đức tin của mình, và hy sinh nhiều nhất.”

Bà cho rằng cả thế giới có trách nhiệm thắp sáng những nơi tối tăm nhất. Bà nói: “Bóng tối nhất định sẽ qua đi, giống như mọi thế lực tà ác trong lịch sử, chúng đều đến lúc phải kết thúc. Chính quyền chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng vậy thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó sẽ kết thúc và sẽ trở thành quá khứ.”

Cuối cùng, bà tán dương các học viên Pháp Luân Công: “Các bạn là ngôi sao sáng trong lịch sử nhân loại. Các bạn đều là những người đã trải qua thời kỳ đen tối trong lịch sử này và có thể được lịch sử ghi lại và lưu giữ. Các bạn là những người xuất sắc.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/13/477136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/15/217784.html

Đăng ngày 15-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share