Bài của đệ tư Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-11-2007] Tín tâm kiên định vào Sư Phụ và Đại Pháp và giác ngộ chân chính là những điều không thể thiếu được trong quá trình tu luyện của một học viên. Có chính niệm chính là điều cốt lõi cho viên mãn của mỗi người thông qua quá trình chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Tín tâm kiên định vào Sư Phụ và Đại Pháp là kết quả của giác ngộ Pháp Lý và đề cao tâm tính. Trước khi bức hại bắt đầu, chúng ta đã xem một video có tựa đề Chuyện của Jesus Chris. Có một cảnh trong phim khi Jesus đi biển với các đồ đệ. Đột nhiên, bão tố nổi lên và con thuyền sắp lật. Các đồ đệ hoảng hốt. Jesus thì vẫn ngủ và họ không đánh thức người dậy được, dù họ có hét to đến mấy. Khi tình thế dường như rất khủng khiếp, họ lay người cho đến khi người tỉnh dậy. Jesus liền bước về phía cuối con thuyền và hướng lên trời kêu to. Đột nhiên, sóng bình lặng, và mặt trời bắt đầu chiếu sáng. Các đồ đệ hoan hô người, nhưng Jesus đã nghiêm khắc nói với họ, “Chính tín của các người đâu rồi?” Các đệ tử lập tức im lặng.

Thực vậy, khi con thuyền sắp chìm, bao nhiêu người trong số họ đã nghĩ đến sự an toàn của Jesus trước tiên? Họ đã bị chấn động, sợ hãi cho an toàn của chính mình và họ cầu xin sư phụ trợ giúp để cứu bản thân.

Nhiều năm qua, Sư Phụ đã trao cho chúng ta bao nhiêu cơ hội với lòng từ bi của người, vậy mà nhiều người trong chúng ta đã không giác ngộ được những dính mắc người thường. Nếu chúng ta đạt đến trạng thái thật sự tin tưởng vào Sư Phụ và Đại Pháp, liệu cuộc bức hại còn có thể tồn tại đến hôm nay? Sư Phụ nói, “Chỉ cần chư vị đạt được bất động, các vị sẽ có khả năng kiểm soát mọi tình huống” (“Giảng Pháp tại Hội nghị ở miền trung nước Mỹ”) Mọi quan niệm con người đều có thể dẫn đến sự nghi ngờ Sư Phụ và Đại Pháp. Khi chính tín chỉ là thoả hiệp, con người sẽ trở nên không vững vàng và thiếu chắc chắn khi xử lí các vấn đề xảy ra. Điều này hiển nhiên sẽ có những hậu quả phản đảo đối với mọi cố gắng thực hiện tốt ba điều và cứu độ chúng sinh của chúng ta.

Mỗi một nghi ngờ về Sư Phụ và Đại Pháp là một trở ngại khiến chúng ta vấp ngã trên hành trình tu luyện. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ kể câu chuyện về một đệ tử của Thích Ca khi dọn bồn tắm. Để làm sạch bồn tắm, người đệ tử này của Đức Thích Ca chỉ nghĩ về những giới luật mà anh ta e mình sẽ phạm phải khi lau dọn, nhưng anh đã không nhận thức được chính những suy nghĩ này đã khiến anh không hoàn thành những yêu cầu của Sư Phụ. Đấy chẳng phải là một ví dụ về thiếu chính tín sao? Hôm nay trong quá trình tu luyện của chúng ta, chúng ta đối mặt với nhiều thống khổ nghiêm trọng, nhưng khi làm mọi điều, liệu chúng ta có luôn nghĩ đến cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp?

Mỗi quan niệm người thường chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân đều là điều bẩn thỉu, và Sư Phụ đang chờ đợi chúng ta vượt lên những suy nghĩ thường nhân. Chúng ta hãy cùng thực hiện hết sức mình hoàn thành những yêu cầu này và duy trì kiên định, vì các chúng sinh đang chờ chúng ta cứu độ họ. Sư Phụ đã trải đường cho các đệ tử Đại Pháp tiến đến Viên Mãn và cứu độ chúng sinh.

 

Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/5/165945.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/20/91481.html

Đăng ngày 29-12-2007; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share