Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2024] Đầu tháng 4 năm 2023, trang web Minh Huệ xác nhận, một người phụ nữ 80 tuổi ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án một năm ba tháng tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vương Quế Hà bị bắt lần đầu vào chiều ngày 25 tháng 9 năm 2022 sau khi bị tố giác vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân tại Công viên Bắc Hồ. Người của Đồn Công an Thạch Kiều Tử đột kích vào nhà bà và tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công. Sau đó, bà được tại ngoại nhờ bảo lãnh.

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, bà Vương gửi đơn tới Đồn Công an Thạch Kiều Tử và cơ quan cấp trên là Phân cục Công an Quận Lăng Hà, yêu cầu hủy bỏ lệnh tại ngoại, bác bỏ vụ án và trả lại các vật dụng bị tịch thu. Bà không hề nhận được hồi đáp, nên đã nộp đơn tới Phân cục Công an Quận Lăng Hà, yêu cầu công khai thông tin. Cơ quan công an này trả lời rằng trường hợp của bà không đủ điều kiện công bố thông tin công khai.

Một ngày vào đầu tháng 7 năm 2023, hai người từ Viện Kiểm sát Lăng Hải đến nhà bà Vương và tuyên bố rằng họ đã tiếp nhận vụ án của bà. Khi ấy bà không có ở nhà và họ đã yêu cầu gia đình bà ký thay vào hồ sơ vụ án. Lăng Hải trực thuộc thành phố Cẩm Châu. Viện Kiểm sát Lăng Hải và Tòa án Lăng Hải được chỉ định xử lý các trường hợp học viên Pháp Luân Công ở Cẩm Châu và khu vực lân cận.

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, một công tố viên gọi cho gia đình bà Vương và yêu cầu họ thông tin cho bà tới báo cáo với viện kiểm sát. Gia đình bà khẳng định rằng bà sẽ không tới viện kiểm sát, vì bà không phạm pháp khi thực hành đức tin của mình.

Ngày 1 tháng 2 năm 2024, bà Vương bị bắt giữ bí mật. Ngày 5 tháng 2 năm 2024, viện kiểm sát ban hành lệnh bắt giữ chính thức bà Vương. Thời điểm gia đình bà được thông báo về vụ bắt giữ bà, bà đã bị đưa vào Trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu. Ngày 19 tháng 2, cảnh sát đã chuyển trường hợp của bà tới viện kiểm sát và ngày hôm sau bà bị truy tố.

Tòa án Lăng Hải mở phiên tòa xét xử bà Vương tại trại tạm giam vào ngày 4 tháng 3 năm 2024. Hai tuần sau, bà bị kết án. Đây không phải lần đầu bà Vương bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà tin rằng môn tu luyện đã giúp bà hồi phục sức khỏe và mang đến cho bà một cuộc sống trọn vẹn.

Bị kết án bốn năm tù vào năm 2002

Trước đây, ngày 2 tháng 8 năm 2002, bà Vương bị bắt giữ trong khi đang phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công tại thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh. Phân cục Công an Cục khai mỏ Dương Gia Trượng Tử đưa bà vào Trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo. Sau đó, bà bị Tòa án Quận Liên Sơn, thành phố Hồ Lô Đảo kết án bốn năm và chuyển bà vào Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 11 tháng 1 năm 2003.

Vì bà không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, cai ngục đã dùng nhiều hình thức khác nhau để tra tấn bà. Có lần, họ cởi bỏ áo khoác mùa đông của bà và bắt bà đứng chân trần trên sàn bê tông lạnh trong bốn giờ đồng hồ liền. Một lần khác, họ cấm bà tắm trong suốt hai tháng. Ngoài ra, họ còn không cho bà đánh răng hay thay quần áo trong 23 ngày. Một lần khác, họ trói bà vào giường ở tư thế dang rộng hay tay rồi bịt miệng bà lại trong mười ngày.

Bà Vương cũng bị ép lao động cưỡng bức không công. Sau một ngày dài làm việc, bà bị bắt phải ngồi xổm cho tới tận nửa đêm.

Các lính canh thường dùng dép đánh bà Vương, dùng giày da đá vào vùng kín và ngực bà, dùng kim băng đâm vào ngực bà và lấy chổi đánh vào tay bà. Có một vài lần, họ dìm đầu bà vào một cái chậu chứa đầy nước, quấn băng dính quanh cổ bà, ngồi lên bà để đấm vào thái dương, giật tóc và lột quần lót của bà. Khi bà tuyệt thực để phản đối, họ bức thực bà và trói bà vào giường mà không cho bà đi vệ sinh.

Ngày 1 tháng 8 năm 2006, bà Vương được trả tự do.

Sụt 28kg sau 16 ngày bị giam giữ vào năm 2013

Ngày 19 tháng 7 năm 2012, ông Lý Mi San từ Cục Công an Thành phố Cẩm Châu cùng Phó đồn trưởng họ Du của Đồn Công an Thạch Du dẫn theo ba cảnh sát tới đột kích nhà bà Vương. Khi ấy bà không có ở nhà. Cũng từ thời điểm đó, bà phải sống tha hương hơn một năm để tránh bị bắt giữ.

Ngày 18 tháng 10 năm 2013, Cảnh sát Lý và cảnh sát Bạch Ninh lại bắt giữ bà Vương trong khi bà đang phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát Thiện Ngọc Chí tát vào mặt bà bốn lần.

Ngày hôm sau, bà Vương bị đưa vào Trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu. Khi bà từ chối mặc đồng phục tù nhân, lính canh còng tay bà vào khung cửa sổ. Ngày 21 tháng 10 năm 2013, họ cưỡng ép bà tới một phòng khám để lấy máu. Trên đường đưa bà trở lại trại tạm giam, phó giám đốc Ngô Diễm tát vào mặt bà bốn lần.

Ngay khi trở lại trại tạm giam, phó giám đốc Ngô đã biệt giam bà Vương. Trong ba ngày liền, bà bị trói trên giường trong tư thế đại bàng dang rộng, tay chân đều bị còng sang hai bên. Bà choáng váng và nôn mửa. Môi miệng bà khô nứt và bụng bà đau đớn. Hai chân bà cứng đờ và tê. Thỉnh thoảng, thân thể bà co giật không thể kiểm soát. Sau khi được cởi trói khỏi giường, bà lại bị biệt giam thêm năm ngày nữa.

Sau khi bà được đưa trở lại phòng giam thông thường, lính canh Thạch Hồng lệnh cho bà mặc đồng phục tù nhân. Vì bà từ chối, nên lính canh Thạch sai khiến tù nhân Vương Giai Nghênh và Hồ Thu Hà buộc cánh tay bà lại và cưỡng ép bà mặc đồng phục. Bà phải cố gắng lắm mới thở được.

Trong thời gian giam giữ còn lại, ban ngày bà Vương bị biệt giam và buổi tối mới được trở lại phòng giam thông thường.

Một hôm, lính canh Thạch tập hợp mọi người trong sân và tuyên bố rằng tất cả tù nhân đều phải lao động nặng nhọc, kể cả những người có tuổi. Bà Vương phản đối rằng bà đã gần 70 tuổi, đã quá tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ là 55 tuổi. Viên lính canh này lệnh cho bà im lặng, tát vào mặt bà bốn cái và còn đá vào mắt cá chân bà.

Ngày 2 tháng 11 năm 2013, bà Vương được thả. Gia đình bà phải trả 50.000 Nhân dân tệ trước khi được đưa bà ra khỏi trại tạm giam. Khi ấy, bà đã bị sụt 28kg và không thể đi lại được. Con trai bà phải cõng bà trên lưng.

Tin tức liên quan:

Liêu Ninh: Từng bị cầm tù 4 năm, cụ bà 80 tuổi lại đang đối mặt với cáo trạng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/25/475586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/29/216790.html

Đăng ngày 12-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share