Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 30-03-2024] Có hàng trăm người xin tị nạn đang sống trong Trại Ter Apel nằm ở Đông Bắc Hà Lan. Từ ngày 19 – 22 tháng 3 năm 2024, một học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã tình nguyện đến trại để giới thiệu Pháp Luân Công và hướng dẫn các bài công pháp cho những người tị nạn. Những người tị nạn ở đây đã phải rời bỏ quê hương đang bị chiến tranh tàn phá trên khắp thế giới. Nhiều người rất quan tâm và quyết định học môn tu luyện cổ truyền của Trung Quốc này.

8a5c9a0e43869fc4be3c94fb9b4de7e8.jpg8e312e3b867dcd4f32887a3ba08e442f.jpg

Những người tị nạn học các bài công pháp Pháp Luân Công ở Trại Ter Apel

Cô Leila, đến từ Iran, đã từng phẫu thuật u não. Vì khối u nên cô thường xuyên bị chóng mặt, và có khi bị ngã. Có lần cô bị gãy chân, các bác sỹ đã đặt nẹp thép vào chân cô, khiến cô không thể đứng vững được. Cô phải ngồi trên ghế để học bốn bài công pháp đầu tiên của Pháp Luân Công. Cô rất chăm chú, và động tác của cô rất chuẩn xác.

Cô Leila cho biết vào đêm cô học các bài công pháp, cô cảm thấy ấm nóng ở tay và bụng dưới, rất dễ chịu, cơn đau thường xuyên hành hạ cô đã biến mất. Trước đây, cô phải mất ít nhất một giờ mới ngủ được, nhưng đêm đó cô ngủ rất nhanh và rất ngon.

Trải nghiệm của cô Leila khiến chồng cô, anh Mohsen, rất biết ơn. Anh cũng học các bài công pháp và liên tục cảm ơn người học viên đã giới thiệu cho họ môn tu luyện tuyệt vời này.

Cô Soheila cũng đến từ Iran. Cô cho hay vào buổi đầu tiên, cô cảm thấy rất thoải mái khi luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Mặc dù ngày thứ hai trời rất lạnh và có mưa phùn, cô vẫn theo các học viên Pháp Luân Công ra luyện công ngoài trời. Cô nói rằng cô sẽ quyết tâm tiếp tục tu luyện.

Cô Khadeja là người tị nạn đến từ Afghanistan. Nhờ luyện công, cơn ho dữ dội kéo dài mấy ngày của cô đã gần như biến mất. Cô rất ngạc nhiên và phấn khởi.

Ngoài ra, trong lớp học còn có một phụ nữ khác từ Afghanistan, vào buổi thứ hai hướng dẫn các bài công pháp, cô được chuyển đến một trại khác. Cô rất biết ơn vì có được cơ hội học Pháp Luân Công. Người học viên gửi cho cô đường dẫn đến trang Minh Huệ với các video hướng dẫn luyện công của Sư phụ Lý Hồng Chí, và khích lệ cô tiếp tục luyện công.

Trong buổi giới thiệu và hướng dẫn, khi biết được pháp môn tuyệt vời này đang bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, nhiều người cảm thấy đau buồn và nói: “Chủ nghĩa Cộng sản thật xấu xa!”

Mọi người thích những tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công mà các học viên đưa cho họ. Trải qua sóng gió và biến động, giờ đây khi phải sống xa nhà, họ có thể cảm nhận được sự khỏe khoắn, bình yên và tường hòa mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho trại tị nạn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/30/474716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/1/216419.html

Đăng ngày 02-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share