Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 25-03-2024] Thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin ở khu mua sắm Bucharest, quận Militari để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Các biểu ngữ in dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, cùng các bảng trưng bày về cuộc bức hại kéo dài 24 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện ôn hòa đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Nhiều người đã nhận tờ rơi và bày tỏ sự ủng hộ đối với đức tin kiên định của các học viên ở Trung Quốc trước cuộc đàn áp tàn khốc.

49c84d3df3ce94b83cc9b759b44d699b.jpg84fe0a6afd3667ee27af903bf12d797d.jpg

Các học viên dựng quầy thông tin để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Giáo viên nghỉ hưu muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Bà Nițu Paula, 66 tuổi, một giáo viên đã nghỉ hưu bị thu hút bởi âm nhạc luyện công tường hòa. Bà đã xem màn trình diễn các bài công pháp một lúc lâu rồi sau đó trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công).

Bà cảm động trước nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và cho rằng nguyên lý này có thể giúp bà tìm được sự bình an trong cuộc sống. Bà cho biết: “Tôi cũng muốn tu luyện và muốn có được cuốn sách (Chuyển Pháp Luân) vì mỗi người trong chúng ta đều cần trút bỏ căng thẳng và năng lượng tiêu cực.”

d4589b8ebf6f81816b6806963bf17d78.jpg

Bà Nițu Paula, giáo viên đã nghỉ hưu, thích đọc Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp

Khi biết các học viên ở Trung Quốc bị tra tấn vì đức tin của họ, bà Nițu đã bị sốc và bày tỏ sự bất bình trước sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Bà thốt lên: “Hơn bao giờ hết, tôi phản đối bạo lực. Tôi không đồng tình với những gì đang xảy ra ở đó (ở Trung Quốc). Đúng là vô nhân đạo, thật đáng buồn”. Bà muốn gửi thông điệp tới các học viên ở Trung Quốc rằng hãy “kiên cường” khi đối mặt với nghịch cảnh.

Bà nói tiếp: “Trong bất kể hoàn cảnh nào, chúng ta không nên sợ con người, mà cần kính sợ Thần. Tôi nghĩ rằng [các học viên ở Trung Quốc] sẽ thắng, nghĩa là hãy tiếp tục đấu tranh và đừng sợ bức hại, hãy tiếp tục đấu tranh cho quyền bảo vệ chân lý và tìm kiếm công lý cho đức tin của mình.”

Trước khi rời đi, bà đã lấy bốn tờ rơi và những bông hoa sen trên đó có in nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp để tặng cho những người bạn thân nhất của mình.

Hai người phụ nữ ngoài 30 tuổi đã rất ngạc nhiên rằng: “Ở Romania còn có một môn tu luyện mang lại nhiều lợi ích như vậy”. Sau khi hỏi địa chỉ của điểm luyện công, một người trong số họ nói: “Tôi nghĩ chắc hẳn ở điểm luyện công năng lượng sẽ rất mạnh mẽ và mọi người sẽ cảm thấy rất tuyệt vời khi luyện công.”

Họ cho biết nhất định họ sẽ đến Công viên King Michael I, một điểm luyện công ở Bucharest, để học Pháp Luân Công.

Một người mẹ cùng cô con gái ba tuổi đi ngang qua quầy thông tin. Người phụ nữ cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Thật tốt vì môn tu luyện mang lại những giá trị đạo đức tuyệt vời”.

Cô rất đau lòng khi biết một cuộc đàn áp tàn bạo đang diễn ra đối với những người đang cố gắng đề cao tâm tính để trở thành người tốt. Cô cho biết: “Nhất định tôi sẽ đọc thêm về cả môn tu luyện lẫn cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc.”

4785d16ee471f3a75b5e32f6e0433b38.jpg

Một người mẹ và cô con gái dừng lại trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

Người dân địa phương ủng hộ các cuộc kháng nghị ôn hòa phản bức hại

Nhiều người Romania đã bày tỏ sự cảm thông với các học viên ở Trung Quốc đang bị bức hại vì đức tin của mình. Họ khích lệ các học viên hãy tiếp tục kiên định đức tin của mình.

Cô Oana, 48 tuổi, cho biết trước đây cô đã nghe nói về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cô cho rằng người dân trên toàn thế giới cần cùng nhau lên án cuộc bức hại bất công này.

Cô cho biết: “Điều quan trọng là cần để mọi người biết chuyện gì đang xảy ra ở đó và cần làm gì đó để trợ giúp những người này cũng là điều rất quan trọng. Nếu thu thập được nhiều ý kiến lên án cuộc bức hại của Trung Quốc đối với Pháp Luân Công thì có lẽ cuối cùng tất cả mọi người trên thế giới sẽ hành động để chấm dứt [cuộc bức hại].”

Cô Oana cũng hy vọng các học viên ở Trung Quốc sẽ không từ bỏ đức tin của mình. Cô nói: “Thiện lương sẽ thắng thế và năng lượng tích cực trên thế giới sẽ giúp họ tiếp tục tiến về phía trước”.

Bà Elena Dobranici, 77 tuổi, cho rằng cuộc bức hại ở Trung Quốc là “vô nhân đạo”.

“Đó là một điều tồi tệ, một việc tàn nhẫn, không theo lẽ thường. Đó là thứ mà những người theo chủ nghĩa cộng sản vô thần đang làm hiện nay”, bà Elena nói.

b306649e0f697216d4e9c465793608b6.jpg

Bà Elena Dobranici lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

Bà Elena cho biết bà sẽ cầu nguyện cho các học viên ở Trung Quốc và cầu nguyện để cho những kẻ hành ác “ngưng làm điều ác”.

Bà nói: “Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình và hòa hợp ở khắp muôn nơi – ở Romania, Trung Quốc và tất cả mọi nơi trên thế giới”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/25/474547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/26/216352.html

Đăng ngày 28-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share