Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 02-12-2023] Tối ngày 28 tháng 11 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một buổi hội thảo tại Tòa thị chính Salle du Moulin des Évêques ở Agde, một thành phố ven biển thuộc miền Nam nước Pháp, để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông Gilles D’Ettore, Thị trưởng Agde, một số nhân viên chính quyền thành phố, người dân Agde và người dân từ các thành phố lân cận đã tới tham dự hội thảo.

Một học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp là gì, hiện pháp môn nay đang được tập luyện ở hơn 100 quốc gia trên thế giới ra sao và việc Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào từ tháng 7 năm 1999. Một số học viên đã kể lại trải nghiệm của bản thân họ khi bị tra tấn trong lúc bị giam giữ và cầm tù ở Trung Quốc, hoặc việc cha mẹ họ bị bỏ tù ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau cuộc hội thảo, nhiều người tham dự đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

723623af88de8ba5426aea021ae46ff3.jpg

bf990c2f3edc70c86d10875f898aca1a.jpg

cc7583a43f0be341b123cdb945589547.jpg

Các học viên tổ chức một buổi hội thảo ở Agde vào tối ngày 28 tháng 11 năm 2023.

1cab551bb3f30332fffc414733a3321c.jpg

Những người tham dự ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Thị trưởng Agde: Chúng ta nên phơi bày sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp

06f88f03021fba54b53b94290a1cbdcc.jpg

Thị trưởng Agde, ông Gilles D’Ettore (ở giữa), cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Trong bài phát biểu khai mạc hội thảo, ông Gilles D’Ettore, thị trưởng Agde, cho biết nhiều người Pháp, trong đó có ông, không biết đến cuộc bực hại Pháp Luân Đại Pháp bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đã che đậy nhiều điều. Ông D’Ettore nói: “Nhân danh nhân loại, chúng ta cần phải phơi bày sự thật về cuộc bức hại này. Với tư cách là thị trưởng của Agde, tôi có nghĩa vụ bảo vệ nhân quyền và phục vụ công chúng cũng như phục vụ những người đang bị bức hại bằng sự can đảm.”

Ông đã bắt tay người học viên đã kể lại trải nghiệm khi ông bị bỏ tù và tra tấn ở Trung Quốc, đồng thời khen ngợi sự dũng cảm của người học viên.

Điều quan trọng là truyền rộng sự thật

86dd3c6fae7c2d48b3c65e31d54c1183.jpg

Ông Bernard Lavayssières (bên phải) và một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sau buổi hội thảo, ông Bernard Lavayssières, người đã nghỉ hưu, nói rằng cuộc bức hại là một thực tế tàn khốc và ông hy vọng nó sẽ sớm chấm dứt càng sớm càng tốt. Điều khiến ông cảm động là mặc dù bị tra tấn về thể xác, nhưng người học viên vẫn kiên định với đức tin của mình. Ông nói: “Thông thường người ta sẽ mất đi lý trí khi gặp đau đớn; tuy nhiên, đây cũng có thể là sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Những người này đã phải chịu đựng sự bức hại như vậy và vẫn có thể kiên định với niềm tin hết sức mạnh mẽ của mình.”

Ông Lavayssières cho biết cách đây không lâu ông đã xem một chương trình trên đài truyền hình ARTE và biết được rằng có những người ở Trung Quốc sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã rất xúc động. Ông tin rằng đây hẳn là một điều rất quan trọng, rằng (Pháp Luân Đại Pháp) đã thay đổi cuộc sống của những người này và có tác động lớn đến họ. Đồng thời, ông cũng nhìn ra bản chất tà ác của ĐCSTQ khi bức hại các học viên thông qua việc bỏ tù và kết án phi pháp. Ông Lavayssières tin rằng (cuộc bức hại) cuối cùng sẽ chấm dứt và điều quan trọng là phải nói cho mọi người biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Ông cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người khỏe mạnh. Có lẽ nhờ tu luyện, tôi có thể đến gần hơn với Chúa. Ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với mọi người trên toàn thế giới và là những phẩm chất tốt để hoàn thiện bản thân.”

Nhân viên chính quyền thành phố: Mọi người cần biết về cuộc bức hại

dbbef8ee8ca9cbd292f6ea79a2426c10.jpg

Ông Eric Rinzo, nhân viên chính quyền thành phố Agde.

Ông Eric Rinzo làm việc cho chính quyền thành phố. Khi biết tối hôm đó sẽ có một buổi hội thảo về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, ông đã quyết định tham dự.

Ông Rinzo muốn biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Ông nói rằng có rất nhiều điều bị che đậy, ông cảm thấy điều quan trọng là sự thật phải được truyền rộng và được mọi người thuộc mọi tầng lớp trên khắp thế giới biết đến. Ông cho hay điều quan trọng là phải phổ biến cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. “Chúng ta phải nhận ra rằng điều này là có thật. Bằng cách (hiểu) sự thật, mọi người sẽ không còn nhắm mắt làm ngơ trước những sự việc đó nữa.”

Học viên kể lại trải nghiệm của bản thân

Anh Vương Triết hiện đang sống tại Pháp, nói với những người tham dự rằng anh đã từng bị đánh và bị sốc bằng dùi cui điện trong một trại lao động ở Trung Quốc đến mức suýt mất mạng. Năm 2001, anh bị giam trong trại lao động vì phân phát đĩa CD giải thích sự thật về vụ Tự thiêu ở Thiên An Môn.Sau đó, anh bị kết án phi pháp ba năm tù. Trong thời gian ở trại lao động, anh đã tận mắt chứng kiến ​​các lính canh đánh đập học viên Pháp Luân Đại Pháp Trần Bảo Lượng đến chết, nhưng các cai ngục lại tuyên bố rằng ông Trần chết vì một cơn đau tim.

c22777071b1c3b9a464b576610fc5ea2.jpg

Anh Đinh Nhạc Bân kêu gọi giải cứu cha mình là ông Đinh Nguyên Đức tại buổi hội thảo.

Anh Đinh Nhạc Bân đã kêu gọi giải cứu cha anh là ông Đinh Nguyên Đức, người đã bị bắt cùng với mẹ anh, bà Mã Thụy Mai, vào ngày 12 tháng 5 năm 2023. Mẹ anh được thả vào ngày 24 tháng 5 nhưng cha anh đã bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Nhật Chiếu từ ngày 3 tháng 6 cho đến nay.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/2/468864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/5/213217.html

Đăng ngày 06-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share